Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

2 TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH VÀ THƯƠNG VẠN TOÀN CÙNG SONG CA “MÃNH LIỆT” BẢN TÌNH CA “ BIỂN HÁT CHIỀU NAY” ?

Phạm Viết Đào.


Trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do TBT Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, dư luận hết sức chú ý tới hoạt động của các viên tướng, được coi là “dàn trung vệ” của “ Đội Hoàn Kiếm- Hà Nội”: Tướng Ngô Xuân Lịch, tướng Tô Lâm, Tướng Đỗ Bá Tỵ; Họ, được giao trọng trách bảo vệ khu vực “ CẦU MÔN”- an ninh quốc gia...
Trước tiên, xin lạm bàn về vị trí của “trung vệ thòng” Ngô Xuân Lịch, một “tuyển thủ” vô cùng quan trọng trong hàng phòng thủ của khu vực CẦU MÔN của “ Đội tuyển Hoàn Kiếm-Hà Nội”; Trong gia đoạn hiện nay, “CẦU MÔN” mà “trung vệ thòng” Ngô Xuân Lịch được giao trọng trách canh giữ đang được hướng về các vấn đề liên quan tới khu vực Biển Đông…
“ Tự kiểm” về hoạt động chuyên môn của hàng trung vệ “ Đội Hoàn Kiếm Hà Nội” trong năm qua,Tướng Ngô Xuân Lịch trước đối tác của mình là Tướng Thương Vạn Toàn- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Ngô Xuân Lịch khá chân thành…
Chúng ta hãy nghe họ đối đáp, giao hữu với nhau những gì trong những ngày vừa qua: “Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá năm 2016 là năm quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc đạt được những thành quả rất tốt đẹp, thể hiện bằng những chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai nước. Việc lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội thường xuyên gặp nhau đã nói lên quan hệ hai nước ngày càng được củng cố vững chắc, phát triển một cách tích cực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước và là sự thể hiện truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam và Trung Quốc…” ( 1 )

Khác với Tướng Ngô Xuân Lịch, căn cứ vào những gì đã diễn ra trên “ sân cỏ” Biển Đông trong năm qua, trong đội hình của “ Đội Trung Nam Hải”, có vẻ Tướng Thương Vạn Toàn lại được giao đảm nhận vị trí của cầu thủ “tiền đạo cắm”…
Như vậy, qua đánh giá “trung vệ thòng” Ngô Xuân Lịch, năm qua dàn trung vệ của đội tuyển Việt Nam và dàn tiền đạo của đội bóng Trung Nam Hải đều rời xa vị trí được giao của 2 đội bóng; cùng tiến lên khu vực giữa sân, khu trung tuyến để giao lưu như những cầu thủ tiền vệ …
Sự thực có đúng như vậy không ?
Trong một trận đấu, các tuyển thủ hay bị săm soi, la ó đó là những cầu thủ chơi ở hàng tiền đạo và trung vệ; Bởi những sai lầm của họ bị lộ và bị trả giá ngay: Tiền đạo kém thì không đưa được bóng vào lưới đối phương; trung vệ dở thì không ngăn được tiền đạo đối phương, che chở cầu môn nhà thậm chí có trung vệ còn tự đá vào lưới nhà…
Còn các cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ thì ít bị săm soi vì nếu họ tài sẽ kiến thiết được những đường bóng giúp tiền đạo đội nhà ghi bàn, sẽ được hoan nghênh; nếu họ dở kém để mất bóng ở khu trung tuyến thì vẫn có hàng trung vệ bọc lót; ngăn chặn hậu quả…
Phải chăng do nhờ các hoạt động ngoài khu vực được giao này mà “ Đội Hoàn Kiếm Hà Nội” gặt hái được thành quả gì hãy nghe Tướng Ngô Xuân Lịch trần tình:
“Về quan hệ quốc phòng hai nước, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch điểm lại kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tháng 8-2016, trên cơ sở nội dung đã được hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất, các cơ quan, đơn vị quân đội hai nước đã triển khai một cách tích cực. Thông qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, nhất là ở cấp cao, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề, cùng tìm ra những biện pháp để đưa quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng thực chất, có hiệu quả hơn. Kết quả hợp tác thời gian qua đã tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị và có sức lan tỏa mãnh liệt, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững…” ( 2 )
Trong bản “ báo công” này, Tướng Ngô Xuân Lịch sử dụng những lời có cánh của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng lời phiêu linh như lời của bản tình ca “Biển hát chiều nay” của nhạc sĩ Hồng Đăng: Nào là “ hai bên triển khai một cách tích cực”; “quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng thực chất, có hiệu quả hơn…; “góp phần tăng cường tin cậy chính trị và có sức lan tỏa mãnh liệt, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững..” ( 3 )
Có điều những lời có cánh mang màu sắc ngoại giao, âm nhạc…này có vẻ chung chung, trầm bổng, mơ hồ, nó không được liệt kê, định vị bằng những dẫn chứng, vụ việc cụ thể nào để chứng tỏ cái gọi là “kết quả thực chất” đang “ lan tỏa mãnh liệt, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững..”” trong quan hệ của 2 đội bóng trước khu vực “CẦU MÔN” Biển Đông..
Về Biển Đông, trong suốt mày năm qua cả thế giới ai cũng biết và lo lắng đó là sự tranh chấp có thật giữa quân đội, hải quân của Trung Quốc với các nước láng giềng. Đây là hậu quả do Trung Quốc đơn phương dùng “sức mạnh về cơ bắp”: dùng tàu thuyền tập trận, xâm phạm lãnh hải các nước khác, tiến hành thăm dò dầu khí, chở cát ra xây đảo kèm theo những tuyên bố sặc mùi bá quyền, nước lớn…
Những hành vi của họ là trái thông lệ hàng hải quốc tế và khu vực, trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ( UNCLOS) mà Trung Quốc là một trong những quốc gia tham gia ký kết, phê chuẩn…
Theo UNCLOS thì Trung Quốc không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào để tuyên bố họ có chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông; Việc tự ý dựng đảo trên Biển Đông là hành vi bất hợp pháp thách thức chủ quyền lãnh hải của các quốc gia trong khu vực, đe dọa an ninh hàng hải…
Khó tin, Tướng Ngô Xuân Lịch không nắm được thông tin này ? Và không rõ trên cơ sở nào mà Tướng Lịch khẳng định như đinh đóng cột rằng: quan hệ 2 nước sẽ “phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững”; Có lạc quan tếu quá không ?
Tướng Ngô Xuân Lịch “ca” tiếp:
“Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Bộ trưởng Thường Vạn Toàn đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng nhau thảo luận và đi đến thống nhất cao nội dung Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa hai Bộ Quốc phòng để hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.” ( 4 )
Qua tường thuật của Báo Quân đội nhân dân thấy Tướng Ngô Xuân lịch nói nhiều về hoạt động của đội nhà, trong khi đó Tướng Thương Vạn Toàn đáp lời rất ít, chỉ ậm ừ cho qua hoặc với những lời khách sáo, phát những lời khách khí, ngoại giao:“Cảm ơn phát biểu chân tình, thắm tình hữu nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bày tỏ sự vui mừng được đón Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu quốc phòng cấp cao Việt Nam…” ( 5 )
Hoặc giả, Thương Vạn Toàn lại đưa ra những việc làm cụ thể, không liên quan tới khu vực CẦU MÔN-Biển Đông:
Theo Bộ trưởng Thường Vạn Toàn, hai bên cần tiếp tục triển khai hợp tác trong khuôn khổ các lực lượng Gìn giữ hòa bình, hợp tác văn hóa, thể thao, y tế, giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo ngôn ngữ. Hai bên cần tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước phản ánh trong Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa hai Bộ Quốc phòng, đưa quan hệ hai nước Trung-Việt lên một tầm cao mới…” ( 6 )
Một vấn đề đang gây tò mò, hai bên đã ký với nhau “Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa hai Bộ Quốc phòng, đưa quan hệ hai nước Trung-Việt lên một tầm cao mới…” nhưng lại không thấy báo chí đưa tin cụ thể cái nội dung gồm những cái gì…Trong khi đó thì Tuyên bố tầm nhìn ký với Mỹ thì lại thấy đăng trên mạng ? Bí mật quốc phòng chăng ?
Trong Bản Tuyên bố tầm nhìn chung này có nội dung gì, có những “ bảo bối” gì mà Tướng Lịch đã có những lời chắc nịch:
“Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc ký kết văn bản này, văn bản có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay, thể hiện bước phát triển chủ động, tích cực trong quan hệ quốc phòng, góp phần củng cố và phát triển đại cục quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước, hai quân đội, đồng thời làm thất bại mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chia rẽ quan hệ hai nước, hai quân đội…” ( 7 )
Ghê chưa, theo lời của Tướng lịch thì những rắc rối trên Biển Đông là xuất từ “ âm mưu xuyên tạc, gây chia rẽ quan nước, 2 quân đội của các thế lực thù địch…” và với nhưng gì mà 2 BT đã ký kết đã đập tan âm mưu đó…Các thế lực thù địch hãy dờ hồn ?! Nhưng chúng là ai mà cứ cố phá mối quan hệ nồng thắm giữa 2 quân đội Việt-Trung thế nhỉ ?!
Được lời như cởi tấm lòng, phía Trung Quốc không biết nói gì hơn bằng việc:“Cảm ơn phát biểu chân tình, thắm tình hữu nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bày tỏ sự vui mừng được đón Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu quốc phòng cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước được các nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai nước…” ( 8 )
BT Ngô Xuân Lịch không chỉ gặp gỡ, trao đổi “ chuyên môn trung vệ” với “ tiền đạo cắm” Thương Vạn Toàn mà cả với cấp trên của Tướng Thương đó là Tướng Phạm Trường Long:“Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã thông báo với đồng chí Phạm Trường Long những nội dung trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn trước đó, cho biết hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, nhất trí về các định hướng và biện pháp lớn trong quan hệ quốc phòng nhằm phát huy hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung, tăng cường tin cậy chính trị, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thực chất cùng có lợi giữa quân đội hai nước.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đi sâu trao đổi với đồng chí Phạm Trường Long những biện pháp hợp tác nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xứng đáng là lực lượng trung thành và tin cậy của Đảng, nhân dân và Tổ quốc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản đối với quân đội, “phi chính trị hóa” quân đội…” ( 9 )
Khi một “ trung vệ thòng” rời xa, lơ là khu vực CẦU MÔN của đội nhà thì quả đây là một cơ hội vàng, một món quà dễ chịu dành cho hang tiền đạo đối phương…Phải chăng vì thế mà các tuyển thủ, các “huynh trưởng” của hàng tiền đạo của “ Đội Trung Nam Hải” đã cất cao giọng để cùng hợp ca bản tình ca “ Biển hát chiều nay”:
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long nhất trí với những phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, cho rằng trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước, hai quân đội đã có những bước phát triển rất tích cực…” ( 10 )
Và kết quả cuối cùng:”Trưa 13-1, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã mở tiệc chiêu đãi Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam”… ( 11 )
Có lẽ đây là một phần thưởng cao quý, chân thành và chân tình của “ Đội bóng Trung Nam Hải” giành cho “ trung vệ thòng” Ngô Xuân Lịch; Đối với Đoàn TBT Nguyễn Phú Trọng và cả đội chỉ được “ ông bầu’ Tập Cận Bình chiêu đãi trà xanh Phúc Kiến thôi nhé…
Phải chăng do TBT Trong phát trực diện yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS với ông Tập, ông Tập không khoái nên chỉ mời trà. Tướng Lịch tỉnh hơn, lờ chuyện Biển Đông đi chi nói chung chung, chỉ phát, giao bóng à ơi ở khu trung tuyến như một cầu thủ tiền vệ mặc dù có nhiệm vụ đá ở hàng hậu vệ nên được mời cơm thân mật…
Khi các cầu thủ ở hàng trung vệ của đội nhà đá ăn ý, “ăn giơ..” ( enger) với hàng tiền đạo đối phương thì kết quả trận bóng sẽ vô cùng hữu nghị. Sau chuyến thăm này, những lời có cánh trong ca khúc Biển hát chiều nay của Hồng Đăng có vẻ lại có đất dụng võ:
Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao 
Con thuyền rất vui, và gió hát ngọt ngào 
Môi cười rất xinh lung linh màu áo 
Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu
Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời 
Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người 
Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương 
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương…


P.V.Đ


Chú thích:
Nguồn của ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ),( 4 ), ( 5 ), ( 6 ),( 7 ),( 8 ), ( 9 ), ( 10 ), ( 11 ) từ-
www.qpvn.vn/.../chung-tay-xay-dung-quan-he-viet-trung-ngay-cang-ph...

Không có nhận xét nào: