Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

RẤT CẨN SỰ HIỂU BIẾT VÀ BÌNH TĨNH CẢNH GIÁC TRONG LÚC NƯỚC SÔI LỬA BỎNG


Tuyên giáo đã và đang đạt được mục đích hướng DƯ LUẬN. Ẻm Nhung CoVy khiến thiên hạ quên cả sự có mặt rất quan trọng và tuyệt vời của HKMH HOA KỲ tại Cảng Tiên Sa Đà Nẵng VIỆT NAM.
Fb Phú Hải
Không cần biết hình này đúng sai, chỉ cần biết chính cô ấy tự giác đến bệnh viện để hiểu rằng cô ấy cũng là nạn nhân để không phải chịu sự đấu tố hay chửi rủa.
Vậy ai là hung thủ khi bị cô ta lây ?
Đó chính là bọn Tuyên giáo nó đã:
- Chống dịch bằng Thơ, với giấy khen từ Thủ tướng.
- Chống dịch bằng nhạc, với bài nhạc tự hào nhiều nước biết.
- Chống dịch bằng cả hệ thống chính trị chỉ 16 ca và tất cả đều chữa hết.
- Chống dịch bằng tuyên truyền với y tế Việt là vô địch, với kít thử 100% (tỷ lệ không bao giờ có thực tế)

....
Từ đó khiến cô ấy chủ quan tin rằng sẽ không có dịch để vô tư đi lại lây lan.
Chưa kể khi chửi cô ấy, bạn sẽ làm những người bệnh khác thấy sợ, họ sẽ dấu bệnh và tình trạng lây lan mạnh hơn.
____
Chửi nạn nhân thì dể bởi họ không thể phản kháng lại, chửi hung thủ mới khó vì nó có đảng cầm quyền nên hung hăng hơn.
Nhưng không chửi hung thủ, để nó tiếp tục gieo rắc vỡ oà, ngạo nghễ thì dịch sẽ tới nhà bạn.
Cho nên để chặn dịch tới nhà, hãy chửi hung thủ là đám Tuyên giáo theo cách của bạn. Chúng nó phải ngừng tuyên truyền láo toét để dân ta chủ quan với dịch.
Fb Nguyễn Tấn Thành.

Không có nhận xét nào: