Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Nhân viên quán cà phê kể khoảnh khắc giáp mặt nghi phạm vụ thảm sát

Dân trí Khi nhân viên định bật đèn cho sáng thì người đàn ông (đối tượng Dũng) xua tay tỏ ý không cần. Thậm chí, người này còn cố thu người nấp sau những dải hoa nhựa ngăn với phía ngoài đường. ... Đó là những chi tiết nhân viên quán kể về thời điểm trước khi lực lượng cảnh sát hình sự ập vào bắt nghi phạm vụ thảm sát ở Quảng Ninh.
 >> Vụ thảm sát 4 bà cháu: “Điều” nghi phạm từ nhà bạn ra quán cà phê mới bắt
 >> Nghi phạm sát hại 4 bà cháu khai gì với cơ quan điều tra?
 >> Bắt được nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh

Quán cà phê Ngọc Anh - nơi đã bắt đối tượng Doãn Trung Dũng
Quán cà phê Ngọc Anh - nơi đã bắt đối tượng Doãn Trung Dũng
Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 20h30 tối qua, 26/9, lực lượng phá án đã bắt giữ Doãn Trung Dũng, nghi phạm ra tay sát hại 4 bà cháu trong một gia đình ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí tại quán cà phê Ngọc Anh (ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Thời điểm bắt giữ Dũng, chủ quán cùng nhiều nhân viên của quán và người thân đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.
Chị Ngọc Anh - chủ quán nhớ lại: “Khoảng 20h, khi thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu và tay mang một chiếc túi nhỏ lấm lét mắt trước mắt sau bước vào quán, vài phút sau đó, rất nhiều người đàn ông lạ vào quán, tôi đã nghi ngờ là có chuyện rồi. Nhưng không ngờ là công an vây bắt kẻ thủ ác sát hại 4 bà cháu ở Uông Bí”.
Một nhân viên của quán cho biết, người đàn ông này vào ngồi tại một bàn trong góc quán, nơi có 2 người đàn ông khác đang ngồi từ trước. Khi nhân viên định bật đèn cho sáng thì người đàn ông này xua tay tỏ ý không cần. Thậm chí còn cố thu người nấp sau những dải hoa nhựa ngăn với phía ngoài đường. Cũng theo nhân viên này “Người đàn ông gọi cà phê, khi tôi bê nước trà đá ra trong lúc chờ người pha cà phê thì có nghe họ nói là người thân với nhau, anh em họ gì đó”, nhân viên này kể lại.
Sau khi người đàn ông trên vào quán thì có rất nhiều người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Tuy họ đi tách rời nhau và ngồi ở nhiều bàn khác nhau nhưng chị Ngọc Anh vẫn thấy nghi ngờ và lo lắng. “Lúc đầu tôi nghĩ họ là người Đài Loan vì nom tất cả rất phong độ, chịu chơi. Nhưng sau thấy họ lại giống cảnh sát hình sự nên cũng yên tâm hơn. Tôi không nghĩ là họ vây bắt nghi phạm sát hại 4 bà cháu mà nghĩ là bắt ma túy”, chị Ngọc Anh nói.

Góc quán nơi Dũng cùng hai người quen ngồi trước khi bị bắt
Góc quán nơi Dũng cùng hai người quen ngồi trước khi bị bắt
Cũng theo chị Ngọc Anh, khi thấy nghi ngờ chị đã nhắn tin cho các nhân viên trong quán ra hết bên ngoài. Còn bản thân chị vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Theo quan sát của chị Ngọc Anh từ bên trong, khi nhân viên vừa ra khỏi quán được khoảng hơn 100m thì những người đàn ông lạ bất ngờ lao đến khống chế người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và hai người ngồi cùng bàn. Cùng lúc đó, lực lượng công an bên ngoài cũng ập vào bắt giữ và áp giải cả 3 lên xe đặc chủng.
Lúc này, chị Ngọc Anh mới kinh hoàng nhận ra, mình cùng nhân viên và người thân vừa đối mặt với kẻ thủ ác.
Trước đó, trong hành trình truy bắt đối tượng, đêm 25/9, lực lượng phá án đã huy động hàng trăm dân quân, người dân chia nhau lùng sục suốt đêm tại khu vực nghi là nơi nghi phạm ẩn náu (bờ sông Uông, tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Ngay sau đó, Ban chuyên án cũng nhận định khi bị truy lùng nghi phạm sẽ lẩn trốn đi nơi khác và nhiều khả năng là sẽ mò về quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Ban chuyên án đã lên kế hoạch giăng lưới và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ Dũng tại quán cà phê trên.
Hải Sâm

Nghi phạm Doãn Trung Dũng đã khai nhận động cơ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh

In bài viết
Nghi phạm Doãn Trung Dũng bị bắt giữ lúc 21h tối 26/9, tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Ảnh: Hải Sâm)
   Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) là người đầu tiên hỏi và lấy lời khai đối tượng. Tại đây, bước đầu đối tượng Doãn Trung Dũng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng.

Đêm 26.9, Doãn Trung Dũng, sinh 1971, ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nghi phạm gây ra vụ thảm sát và cướp tài sản kinh hoàng ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã bị sa lưới.
Sau gần 2 ngày đêm truy lùng, đến 20h45 ngày 26.9, tại địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, các lực lượng tham gia phá án thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện, bắt giữ an toàn đối tượng Doãn Trung Dũng.
Ngay sau khi hung thủ gây ra vụ thảm án tại Uông Bí, Quảng Ninh “sa lưới” và dẫn giải về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên, phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã trực tiếp có mặt tại trụ sở.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) là người đầu tiên hỏi và lấy lời khai đối tượng. Tại đây, bước đầu đối tượng Doãn Trung Dũng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng.
Theo đó, tối 23.9, thời điểm trước khi vụ án xảy ra, do có quan hệ họ hàng về phía vợ của Dũng với gia đình bà Nguyễn Thị Hát nên hắn đến nhà chị Vũ Thị Thanh với ý định xin tiền để sử dụng ma túy. Do chị Thanh đi làm ca đêm ở cây xăng Phương Nam, ở nhà chỉ có bà Hát và 3 cháu nhỏ. Sau khi xin tiền không được, Dũng quay ra xin ở lại ngủ nhờ qua đêm tại nhà và được bà Hát đồng ý đưa cho chiếu nằm ở nền nhà.
Được một lúc, Dũng trằn trọc không ngủ được do ảo giác của ma túy và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vừa lúc đó, cháu Phạm Đình Hưng, sinh 2007, tỉnh giấc thì Dũng lao đến dùng dao bầu thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát làm cháu gục xuống. Sau đó, Dũng để xác cháu Hưng nằm trên giường rồi phủ chăn lên người thì trong lúc này cháu Phạm Thu Hà, sinh 2008, thấy động tỉnh dậy thì bị Dũng dùng tay và dây siết cổ, lôi xác xuống bếp.
Sau khi ra tay tàn nhẫn sát hại cùng lúc 2 cháu nhỏ, Dũng quay về chỗ chiếu nằm ngủ tiếp. Đến gần sáng, bà Hát cùng cháu Vũ Khánh Huyền tỉnh dậy, đi vệ sinh phát hiện xác cháu Hà dưới bếp mới tá hỏa nhìn quanh thì bị Dũng dùng con tiện ở cầu thang đập nhiều nhát vào đầu, người khiến cả 2 tử cùng tử vong.
Sau khi gây án, kẻ sát nhân lục soát đồ đạc trong nhà và lấy đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn 4 chỉ vàng của bà Hát rồi đi về nhà ở khu vực phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tắm rửa sạch sẽ.
Ngay sáng hôm sau, khi mọi ngươi trong gia đình chị Thanh phát hiện vụ án, hắn bỏ trốn. Sau gần 2 ngày vào cuộc điều tra và ráo riết truy lùng, đến tối 26.9, lực lượng phá án đã phát hiện tung tích của nghi can trên đường lẩn trốn theo hướng TP Uông Bí về huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, các lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng PC45- CATP Hải Phòng và Công an huyện Thủy Nguyên đã đồng bộ phối hợp truy lùng, vây ráp và bắt gọn tại đối tượng khu vực chân cầu Bính, thuộc thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ con dao, phương tiện gây án và một số vật chứng liên quan. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm và các dấu vết để lại hiện trường và lời khai đối tượng xác định vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng do một mình Doãn Trung Dũng là thủ phạm.
Trước tội ác man rợ của Doãn Trung Dũng khiến dư luận hết sức phẫn nộ nhưng lời đầu tiên khi bị bắt và dẫn giải về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên, kẻ sát nhân mất nhân tính vẫn lỳ lợm buông lời: “Có thể bắn mười lần nhưng đừng chửi tôi. Tôi biết là tôi có tội”....
Ngay trong đêm ngay sau khi nhận tin lực lượng tham gia phá án đã bắt giữ an toàn đối tượng tại huyện Thủy Nguyên, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng gồm các đồng chí: Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Uông Bí đã trực tiếp đến trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên biểu dương và khen thưởng các lực lượng tham gia phá án.
Khắc Đoàn - Đỗ Hiếu (An ninh Hải Phòng)

Không có nhận xét nào: