Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

CCB LẠI DUY BẾN: CUỘC CHIẾN VỊ XUYÊN 10 NĂM NHƯ NGỌN LỬA...SOI ĐƯỜNG NGÀN NĂM


Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, văn bản, ngoài trời và thiên nhiên
Lại Duy Bến đến Viet Dao Pham


PHẢN HỒI CỦA CCB LẠI DUY BẾN TỪNG CHIẾN ĐẤU TẠI CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ VỀ BIÊN KHẢO " VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG " CỦA PHẠM VIẾT ĐÀO· 

Kính gửi nhà văn Phạm Viết Đào

Tôi cám ơn anh đã tặng cuốn sách quý thấm đẫm tinh thần công dân dũng cảm của một nhà văn chân chính: Cuốn “VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT - TRUNG ( Bút ký - Tiểu luận - Điều tra) của tác giả PVĐ.
Gấp lại hơn 800 trang sách, tôi bị ám ảnh bởi nhiều sự kiện chồng chéo nhau; về nhân tình và thế thái, khiến cho đêm ngủ thường không sâu…
Tôi là lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Trị - Thiên - Huế , biết thế nào là gian khổ ác liệt và hy sinh, nhưng đọc xong cuốn sách này của anh, thì sự hy sinh chưa thấm tháp gì với cuộc chiến Vị Xuyên.
Không có mô tả ảnh.
Cuộc chiến biên giới phía Bắc ( 1979 - 1989) trong khi gần cả nước hoà bình.
Có cuộc chiến nào mà người lính có lúc để râu tóc dài như thổ phỉ vì không có người thay. Gian khổ ác liệt trăm bề, người lính trước khi tham chiến tự đào huyệt cho mình. Mưa triền miên không có quần áo thay. Không quần áo như những thiên thần thời tiền sử đánh giặc.
Có cuộc chiến nào mà một trận hơn 1000 cán bộ chiến sĩ hy sin như trận 12/7/1984.
Có cuộc chiến nào mà bảo gương hy sinh lẫm liệt chưa được tôn vinh sau mấy chục năm…
Trong hình ảnh có thể có: Lại Duy Bến, đang cười, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Có cuộc chiến nào sự hy sinh đổ máu bị lãng quên, ai đó nhắc tới là chạm vào vùng nhạy cảm có khi phải vào tù như tác giả cuốn sách này.
Lòng yêu nước phải âm thầm dè sẻn.

Một cuốn sách đặc biệt vì không hư cấu nhào nặn tô hồng. Một cuốn sách được viết bằng máu và nước mắt ghi lại sự hy sinh của bao người ngã xuống vì tự do và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Đọc từng trang sách, tôi lặng người đi đầm đìa nước mắt khi những người lính chưa đến tuổi hai mươi thịt nát xương tan.
Một cuộc chiến nhiều uẩn khúc như trận 12/7/1984 và cái chết bất ngờ của Thượng tướng Vũ Lập ? ( Tư lệnh Quân khu 2)
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
CCB Lại Duy Bến dẫn P.V.Đ thăm Loa Thành Đông Anh
Lời thề khắc vào đá vọng lại muôn sau của những người dẫu biết mình hy sinh:
- Sống bám đá, chết  hoá đá bảo vệ Tổ quốc ( liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh khắc vào báng súng)
- Giặc Tàu phải đánh, không thắng không về ( Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Thuyên E 149, F 356  hy sinh )…
Rồi đây lịch sử phải ghi lại trung thực cuộc chiến này, không một ai dù ở cương vị nào có thể tẩy xoá lịch sử.
Tôi mong sao các CCB Vị Xuyên ghi lại hồi ức trung thực để làm tư liệu lưu lại cho các thế hệ mai sau.
Mong rằng cuốn sách quý này được đến tay nhiều người…
Dân tộc ta vốn không muốn hận thù, chắt chịu từng ngày hoà bình. Mỗi con người, mỗi dân tộc thù hận chẳng ích gì, nhưng biết để hiểu, để học hỏi… để không phụ thuộc ai, nâng cao dân trí như lời dặn của cụ Phan Chu Trinh.
Giá trị của cuốn sách “VỊ XUYÊN VÀ THẾ SỰ VIỆT – TRUNG” còn ở chỗ: " trọng chứng hơn trọng lý "; những sự kiện đều cụ thể, đáng tin cậy…
Giá trị của người cầm bút để lại tác phẩm có ích cho dân tộc.
Cám ơn nhà văn Phạm Viết Đào.
Tự nhiên nhớ câu thơ của cố thì sĩ Chế Lan Viên :
" CUỘC KHÁNG CHIẾN MƯỜI NĂM NHƯ NGỌN LỬA
NGÀN NĂM SAU CÒN ĐỦ SỨC SOI ĐƯỜNG…”

L.D.B
Đông Anh, Hà Nội 16/10/2019

Bạn đọc có nhu cầu chia sẻ " VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG" liên hệ với tác giả Phạm Viết Đào qua email, Inbox hoặc điện thoại:
-Email: Hoanghtham9@gmail.com;
-ĐT: 0382598746
-Inbox: Viet Dao Pham

Không có nhận xét nào: