Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Một bức ảnh "giải độc" dư luận cho chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dùng bữa tại một quán ăn bình dân trong chuyến công du tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ tại Califonia từ 15-16/2/2016

Trên trang mạng Facebook Bao Du học vừa loan tải bức ảnh trên, bức ảnh đã được một số trang mạng khác đưa lại với nhiều lời bình khác nhau;
Có ý kiến cho rằng bức ảnh cho thấy mức độ quý trọng, thân tình của một lưu học sinh Việt Nam quê Thái Bình bày tỏ với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểu như "tình cảm cha con"...
Riêng chủ blog thì cho rằng: đây là bức ảnh được đưa lên với dụng ý nhằm cải chính, giải độc một thông tin " bố láo" của một trang mạng nói rằng: Chuyến công du này của Thủ tướng bị kèm chặt, không được phép giao lưu với ai, xong việc phải về ngay không được la cà đây đó vì sợ Thủ tướng không hồi hương...
Bức ảnh cho thấy Thủ tướng qua Mỹ giao lưu thoải mái; thậm chí còn ra các quan ăn bình dân để ăn món ăn Mỹ, tiếp xúc thoải mái với thực khách cả ta, lẫm Mỹ mà không bị làm sao, rất được quý trọng...

H.X.Ô.

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông Dũng ngồi ghế và con bé thì quỳ đó nghe

Nặc danh nói...

Chưa nói đến tầm mà chỉ nói về tuổi tác,thế hệ thì"con bé"quỳ có gì là phản cảm,Thậm chí thì việc quỳ là một xử thế rất văn hóa vì nếu đứng thì"con bé"sẽ cao hơn ông Dũng như thế là vô lễ theo văn hóa Á đông và VN

Unknown nói...

nhân dân trong vá ngoài. nuoc là nguoi viet nam đếu rất kính trọng ông dũng

Nặc danh nói...

Đúng phong cách Nam bộ./.

Nặc danh nói...

Đây là một trong những phòng trong khách sạn hay nơ đang có hội họp, có nhiều công dụng: khi để hội họp, khi để làm đám cưới và buổi trưa hay chiều thì làm phòng ăn. Phòng này không phải là một quán ăn bình dân và cô học trò này được Nguyễn Tấn Dũng đưa vào để gặp. Không ai có thể tự nhiên vào khách sạn và vào phòng này được.

Một cư dân California

Nặc danh nói...

Phải quỳ hả bé?