Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

ĐÔI LỜI VỀ VIỆC DỊCH TIỂU THUYẾT "TÌNH YÊU HOANG DÃ"...CỦA ZAHARIA STANCU, NHÀ VĂN ROMANIA...


Phạm Viết Đào.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản
Để trốn tránh bom đạn chiến tranh, để đối phó với mùa đông giá băng, bộ tộc Digan của Him Basa đã tự đào 3 cái hầm giữa hoang mạc để ẩn náu, để duy trì tồn tại theo thiết chế “XHCN  hầm bà làng” mang đậm đà bản sắc Digan...
Những ai quan tâm tới thế sự của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, hẳn sẽ hết sức thú vị khi thấy bộ tộc Digan này họ sống, sinh hoạt hoang sơ như hương đồng cỏ nội; họ là tộc người vẫn còn giữ nhưng tinh thể người của thuở hồng hoang. Thế nhưng họ lại bị đẩy vào hoàn cảnh khốc liệt...
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Ngo Thao, mọi người đang ngồi và ngoài trời
Trong tiểu thuyết “Tình yêu hoang dã”: Họ vừa phải đương đầu với một thiêm nhiên khắc nghiệt, bị sen đầm đẩy vào một hoang mạc trong một mùa đông băng giá, đói khát để làm ”tấm lưới vét”, “ cái bẫy người” mai phục, đón lõng đám lính đào ngũ từ mặt trận bỏ trốn; Họ thường xuyên bị sen đầm sách nhiễu, tống tiền và lại phải luôn canh chừng đề phòng với những toán lính đào ngũ, đám này từ mặt trận trốn về luôn tìm cách trấn cướp thức ăn và đàn bà của họ...

Ngoài những sự thật khốc liệt, đẫm máu đó, trong nội tộc Digan còn chồng chất những xung đột, mâu thuẫn tích tụ, mưng mủ chưa có cách giải quyết...Bên cạnh những điều đó, tiểu thuyết đã đi sâu mô tả cái cuộc tình tay ba của cô gái Digan Lisandara, cuộc tình tay ba này diễn ra từ những trang đầu cho tới trang cuối cùng của tiểu thuyết...
Lisandra là vợ của Gosu nhưng lại không yêu chồng, mặc dù được cưới hỏi đàng hoàng. Ngày đêm bộ tộc Digan này mặc dù đang trong hoàn cảnh chiến tranh, đói rét, bị o ép tứ bề, họ lại phải chứng kiến thêm cảnh ầm ỹ của các cuộc đánh ghen do việc: Lisandra đêm đêm trốn chồng để đi ngủ với người tình là Ariston.
Tập tục Digan cho phép người đàn ông được quyền đánh chết vợ nếu bắt được vợ ngoại tình. Gosu không dám giết vợ do một phần thủ lĩnh Him ngăn cản: bộ tộc Digan của ông đã chết nhiều vì chiến tranh, đói rét giờ lại mất thêm người vị chuyện ngoại tình. Mặt khác thủ lĩnh Him Basa có ý chờ đợi: Lisadra do thường xuyên ngủ với Ariston sẽ đẻ thêm cho bộ tộc thêm một nhân khẩu. Him Basa toán tính: Chỉ cần Lisandra làm xong nghĩa vụ duy trì giống nòi, ông sẽ cho 2 thằng đàn ông tỷ thý để nếu một thằng chết thì vẫn có nhân khẩu mới bù vào…Ông yêu và bảo vệ cộng đồng Digan của ông theo cách tính toán đó.
Gosu không dám giết vợ vì quá yêu Lisandra, vi Lisandra rất đẹp; Đối với Gosu, anh ta không thể sống nếu thiếu Lisandra...Ngược lại, Lisandra cũng không thể sống nếu đêm đêm không trốn theo Ariston…
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Vuong Tran Ngoc, mọi người đang ngồi và ngoài trời
Cái tam giác cổ điển này được sử dụng làm nền, bối cảnh cho thiên tiểu thuyết diễm tình này nhằm: nói về số phận của bộ tộc Digan của thủ lĩnh Him Basa. Bộ tộc này cùng lúc phải đối phó với cả giặc ngoài lẫn các xung đột nội tộc không kém phần khốc liệt...

Kết thúc tiểu thuyết: vào một đêm đẹp trời, băng giá thủ lĩnh đầy quyền uy Him Basa đã chọn cách tự tuẫn tiết. Ông đã từ tìm đến cái chết nhằm mục đích: thoát ra khỏi những mâu thuẫn của nội tộc Digan giống y như 39 “thùng nhân” vừa qua ở Anh Quốc, phần lớn là người Nghệ Tĩnh...
Him basa tự sát vì với tư cách thủ lĩnh, dẫn dắt cộng đồng, ông cảm thấy bất lực không biết làm cách tìm được lối thoát cho bộ tộc của ông; ông tuẫn tiết để  trả quyền tự quyết số phận của mình cho các thành viên bộ tộc…
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời
Nhà thơ Thạch Quý đã có lần nhận xét trên FB của ông: "Bộ tộc Him Basa bị đẩy vào tình thế: tiến cũng chết, lùi cũng chết; Ở nguyên tại chỗ trong "cái hầm" mang bản sắc “XHCN” kiểu Di gan có khi lại chết thảm hơn...Đó là lý do khiến cho thủ lĩnh của họ Him phải tìm cách tuẫn tiết...”
Kết thúc tiểu thuyết, để bảo vệ tình yêu: Gosu đã đâm chết tình địch là Ariston; Đúng hơn do Ariston bất lực không cách nào hạ gục được Gosu để dành Lisandra nên trong một trận huyết đấu bằng dao, Ariston đã lao vào mũi dao của Gosu. Còn Lisandra, vợ Gosu, sau cái chết của người tình Ariston, cô cũng đã tìm đến cái chết như cô từng nhiều lần tuyên bố: Mất Ariston cô sống chẳng để làm gì...
Sau hàng loạt cái chết thảm thương, những thành viên còn lại của bộ tộc Di gan Him Basa quyết định chui ra khỏi 3 cái hầm để đi tìm sự sống...
Tiểu thuyết xuất bản lần đầu 1968 ứng nghiệm với sự sụp đổ của Romania năm 1989 và có vẻ cũng RƯA RỨA như tình cảnh Viêt Nam hiện tại...
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
P.V.Đ
Quý vị có nhu cầu chia sẻ tiểu thuyết "TÌNH YÊU HOANG DÃ" ( Sách 350 trang khổ 240x160) gíá 200.000 đ, thanh toán chuyển khoản; Sách giao tận nhà xin liên hệ với dịch giả Phạm Viết Đào: Email: Hoanghtham9@gmail.com; ĐT: 0382598746...

Không có nhận xét nào: