Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

TẬP CẬN BÌNH CÓ NGÃ BỆNH NHƯ TIN ĐỒN; ĐẠI HỘI ĐẢNG CS TRUNG QUỐC 19 BẾ MẠC 24/10, (NGÀY NGUYỆT KỴ- MỒNG 5): TẬP CẬN BÌNH CHÍ LỚN, PHẬN MỎNG

Tran Hung 
3 giờ
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yv/r/_Y91QzmaslR.png
TẬP CẬN BÌNH CÓ NGÃ BỆNH NHƯ TIN ĐỒN

Theo nguồn tin của một tờ báo từ Hồng Kông thì Tập Cận Bình đã nhập viện trước ngày Giáng Sinh do chứng đau bụng lạ. Thật hư của thông tin thế nào hãy chờ thời gian trả lời, riêng cá nhân có thể nhận định thế này, nếu thông tin kia là sự thật thì Tập Cận Bình lại bị căn bệnh ung thư gan tái phát và sẽ rất khó sống sót dù y học Trung Quốc có hiện đại đến đâu.
Thực ra, Tập Cận Bình đã mắc phải chứng bệnh ung thư gan giai đoạn đẩu từ khi còn là Phó Chủ tịch Trung Quốc, vào ngày 14/9/2012, báo Giáo Dục Việt Nam có đăng tin "Ông Tập Cận Bình bị ung thư giai đoạn đầu", vì vậy tại cuộc họp của Bộ chính trị đảng cộng sản TQ bàn về nhân sự đại hội 18 do chủ tịch Hồ Cẩm Đào chủ trì, đây là một cuộc quan trọng như Tập Cận Bình vắng mặt với lý do "Tập Cận Bình đã phải nhập viện vào ngày 02/9/2012 để các bác sỹ Quân y viện 301 ở Bắc Kinh tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u gan".
Có thể thấy rằng, bệnh nhân ung thư gan sau khoảng 5 năm phẫu thuật, điều trị thường tái phát lại nếu quá căng thăng do áp lực công việc cũng như áp lực cuộc sống và khi tái phát thì khả năng khó sống sót rất thấp. Điển hình như Thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ, vào khoảng năm 2009 đã được phẫu thuật, ghép gan tại Singapore nhưng 5 năm sau, do bị sốc bởi thông tin có dính dáng đến việc nhận hối lộ cùng với Trần Đại Quang qua lời khai của Dương Chí Dũng tại phiên tòa xét xử đại án Vinaline vào năm 2014 nên sau đó không lâu, Phạm Quý Ngọ đã chết vì ung thư gan tái phát.
Như vậy, nếu thông tin Tập Cận Bình đã nhập viện Quân y 301 ở Bắc Kinh như thông tin kia thì khả năng rất cao Tập Cận Bình bị ung thư gan tái phát tương tự như Phạm Quý Ngọ. Phải chăng do áp lực của Trump từ việc giải giáp Triều Tiên, từ việc lập Tứ Giác Kim Cương, từ việc ban bố chính sách quốc phòng NSS xác định Trung Quốc là nước "xét lại"...đã tạo áp lực dẫn đến tái phát ung thư gan của Tập Cận Bình.

Nếu Tập Cận Bình đi đoàn tụ Mao Trạch Đông và thân phụ Tập Trọng Huân trong lúc này thì chắc chắn phe Quân đội nhân dân Trung Hoa sẽ cử người thay thế vị trí của Tập Cận Bình, điều này sẽ rất nguy hiểm cho Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung bởi các tướn lĩnh trong Quân đội nhân dân Trung Hoa - PLA vốn rất hiếu chiến, ngạo mạn. Vì vậy sẽ có những quyết sách cứng rắn về vấn đề Bắc Triều Tiên, Đài Loan, Biển Đông, biên giới láng giềng Ấn, Mông, Nga, Nhật, Việt...đặc biệt là chính sách đối đẩu cứng rắn với Mỹ. Nguy cơ sụp đổ, phân rã Trung Quốc sẽ rất lớn. Nếu đây là sự thật thì âu cũng là Thiên mệnh./.
Tran Hung.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CS TRUNG QUỐC 19 BẾ MẠC 24/10, (NGÀY NGUYỆT KỴ- MỒNG 5): TẬP CẬN BÌNH CHÍ LỚN, PHẬN MỎNG

Phạm Viết Đào.
 Kết quả hình ảnh cho Đại hội Đảng CS Trung Quốc
Điều đang khiến cho giới am hiểu lịch pháp, dịch số hết băn khoăn: Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, một sự kiện chính trị lớn của Trung Quốc, một đại hội với kỳ vọng  "Không quên khởi đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, giành được thắng lợi vĩ đại từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, không ngừng phấn đấu thực hiện giấc mơ phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại".

Đây là Đại hội triển khai “học thuyết tứ toàn” của Tập Cận Bình lại được bế mạc- chính thức tuyên bố ra mắt một Ban lãnh đạo mới, những “công trình sư” của một thời đại mới đúng vào ngày mà dân dịch số vẫn gọi là ngày nguyệt kỵ: Mồng 5 âm lịch…
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người Á- Đông thường chọn ngày lành tháng tốt để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch, khai trương, ăn hỏi, rước dâu, ký hợp đồng, hộ liệm, di quan, phá nấm, nhập phủ (hạ huyệt)... Trong những ngày kiêng kỵ có các ngày: Ngày nguyệt kỵ, không phòng, hoang vu, Ngưu Lang
Trong một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 3 ngày nguyệt kỵ là mồng 5, 14, 23. Những ngày này không nên khởi đầu làm việc gì cả:
Mồng năm, mười bốn, hai ba.
Làm gì cũng bại chẳng ra việc gì
Hay
Mồng năm, mười bốn, hai ba.
Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn
Những tập tục kiêng kỵ này được người Việt Nam đúc kết từ các công trình nghiên cứu về lịch pháp-dịch số của của người Trung Quốc cổ đại…
Thế mà Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc lại được thành lập, ra mắt đúng ngày NGUYỆT KỴ?Ngẫu nhiên hay do thiên định ?
Người Việt quan niệm ngày mùng 5, 14, 23 là ngày "nửa đời, nửa đoạn" nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, vất vả, khó đạt được mục tiêu…

Hà đồ-Lạc thư lý giải về 3 ngày nguyệt kỵ:
Ngày này là ngày ở Trung cung (ngôi Trung ương ở Hà Đồ) mà Trung cung lại là ngôi vua và lấy số 5 làm biểu hiệu. Số 9 là cửu cung.
Đếm từ 1 đến 5 thì số 5 nhập vào Trung cung, rồi cộng thêm vào số cửu cung (tức là số 9) nữa thì được 14 cũng nhập vào Trung cung, cộng thêm số 9 nữa thì được 23 cũng lại nhập Trung cung nữa. Như vậy là ba lần đều nhập Trung ương (mùng 5, 14, 23).
Ngôi Huỳnh sát là hung sát ở Trung ương (trung cung), mà Thái Tuế (ngôi vua) lại chồng lên ngôi Huỳnh sát, cho nên kẻ dưới phải tránh người trên. Nếu không tránh mà phạm tới bề trên phải gặp hung lai.
Ngoài ra, các ngày 5, 14, 23 cộng lại đều bằng 5 (cụ thể là: ngày mùng 5, ngày 14 gồm 1 + 4 = 5, ngày 23 gồm 2 + 3 = 5), dân gian thường gọi là ngày "nửa đời, nửa đoạn" nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, vất vả, khó đạt được mục tiêu.
Đây cũng là những ngày ''con nước'' (tức là ngày triều cường, thường sinh ra những dòng hải lưu bất thường gây nguy hiểm cho thuyền bè). Theo đó, những ngày này thường đem đến xui xẻo cho mọi người nhất là khi đi xa, do người xưa chủ yếu đi lại bằng đường thủy.
Xét ở góc độ khoa học, những ngày trên, con người bị tác động mạnh nhất của lực tương hỗ với mặt trăng. Nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe, thần kinh dễ làm con người mất tự chủ dễ xảy ra sai lầm trong tính toán, hành động. Đã có nghiên cứu về hiện tượng gia tăng tai nạn, rủi ro vào trung tuần trăng. Và cũng vào những ngày trên chó sói thường tru gọi bầy, chó nhà thường hay ''cắn hóng''.
Ta thử nghiên cứu một cách chi ly sẽ thấy được đầu tháng mùng 5 âm lịch là thời điểm đầu tháng mặt trăng bắt đầu dần dần tròn trịa và sáng hơn, thời điển ngày 14 là giữa tháng khi ấy mặt trăng tròn, sáng vằng vặc, thời điểm ngày 23 thì mặt trăng khuyết dần. Vào những mốc thời gian quan trọng then chốt đó, thủy triều lên xuống bất thường, các dòng hải lưu chảy mạnh hoặc yếu không ổn định như những ngày bình thường, chế độ gió, từ trường biến đổi khác, độ phèn xâm lấn vào đất canh tác vùng biển nhiều hơn.
Chính vì những lý do kể trên, những người sống ven biển chịu ảnh hưởng khá nhiều, việc canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi triều cường và độ mặn, việc ra khơi đánh bắt khai thác thủy hải sản không được thuận lợi may mắn, việc buôn bán kinh doanh, thương mại bằng đường biển cũng bị ảnh hưởng.
Với quá trình phân tích trên thì mùng 5, 14, 23 là chỉ bất lợi đặc biệt với những cư dân sống ở ven biển và hoạt động kinh tế gắn liền với biển, có ảnh hưởng quan hệ lớn đối với thủy triều, con nước, độ mặn, hướng gió…
Một trong những tham vọng của kỷ nguyên Tập Cận Bình đó là chiến lược kinh tế đối ngoại “ nhất đới, nhất lộ”, “một vành đai, một con đường”, “Con đường tơ lụa trên biển” với những thuật ngữ mỹ miều đó đều ấn dấu đằng sau về tham vọng mở rộng kinh tế biển của triều đại Tập Cận Bình…Tập Cận Bình muốn Trung Quốc đóng vai trò là kẻ “thu xâu” của khu vực Biển Đông và Hoa Đông, một khu vực có mật đồ giao thương vào loại bậc nhất thế giới…

Tập Cận Bình: Chí lớn, Phận mỏng

Bằng con mắt chiến lược gia mang bản tính, bản sắc “ Chó cậy nhà gà cậy chuồng”, ( Ông Tập Cận Bình, tuổi Quý Tỵ, có Mệnh là Trường Lưu Thủy ( Nước chảy dài); Xương CON RẮN, Tướng tinh CON CHÓ SÓI ) hy vọng có thể xưng hùng xưng bá Biển Đông và Hoa Đông…
Căn cứ vào bản mệnh, bản tính “ Chó cậy nhà gà cậy chuồng” có vẻ như không được thiên thời ủng hộ vì: ekip của Tập Cận Bình, Ban chấp hành TW Đảng CS Trung Quốc ra mắt, xuất hành đúng ngày nguyệt kỵ, ngày “MỒNG NĂM”…
Mặt khác, ngày 5 (trùng lặp Ngũ hoàng thổ), người ta thường nói "nen nét như rắn mùng 5". Là ngày “ XUNG” với người tuổi Quý Tỵ, năm 1953, Tuổi Rắn như ông Tập Cận Bình…
Theo quan sát dân gian: Vào ngày này rắn không ra khỏi mà bởi vì thời gian đó phương lực ly tâm từ Trái Đất kết hợp với lực hấp dẫn từ Mặt Trăng, hướng tâm từ Mặt Trời và vũ trụ không bình thường gây cho rắn run sợ, ù tai, hoa mắt không dám ra ngoài. Tương truyền ai chặt được đầu rắn mùng 5 ra đường sẽ gặp nhiều may mắn…
Rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ là mục tiêu của đảo chính, hạ sát của các đối thủ chính trị, các phe nhóm chính trị tại Trung Quốc trong nhiệm kỳ tới do bởi: tướng tinh khôn lỏi, quỷ quyệt của chó sói
Trong nhiệm kỳ tới ông Tập Cận Bình sẽ khó đạt được nhân hòa và không được "TRỜI, BIỂN CHỨNG"…bởi vô khối "đá ngầm, thiên thạch"...

P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: