Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

TƯỜNG PHẠM QUÝ NGỌ TỪNG TẶNG CHỮ " AN" CHO VŨ "NHÔM"

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
AN nào? THỌ sao?

1. Cách đây vài năm, thằng cháu khoe:
- Tụi cháu vừa làm lễ mừng THỌ cho cha. Cha cháu rất vui và cảm thấy mỹ mãn,..
- Bọn cháu tặng Cha cái chi?
- Một chữ THỌ bằng vàng trong khung vàng 18K. Mỹ mãn là lời của Cha cháu khi phát biểu.
- Cha nói mỹ mãn có nghĩa là CHẾT được rồi à? 
-...
Mấy tháng sau, ảnh mất đột ngột vì tai biến ban đêm. Ra đi nhẹ nhàng. Trước lễ mừng THỌ, ảnh còn đạp xe 2km mua đĩa bún lòng lợn 2 anh em uống rượu khi mình ghé thăm.
Sau mình nghĩ mãi chữ "Thọ" mà con cháu tặng. Ảnh chưa có cơ hội thứ 2 với chữ "ĐẠI THỌ" (>80)


2. Lại có cu cháu bảo:
- Chú lên lão mà không thấy tổ chức chi. Ở quê là họ hàng làm lễ cho đó.
- Thế à? Nếu chú có lễ thì cháu tặng chú cái chi?
- Cháu không giàu có nhưng sẽ tặng chú chữ AN. Cháu thấy chú hay chúc BÌNH AN...
- Lồng trong khung mạ vàng à?
- Dạ. Hi hi...
- Thôi thôi. Chú nỏ tổ chức chi. Chú sợ chữ AN lồng khung vàng lắm...
- Vì răng?
-...
Mình không trả lời.
Bây giờ khá lên một tí nên nhiều lễ nghĩa phú quý vinh hoa. Mà chữ "AN" cũng như chữ "THỌ" cũng có lắm "đường". Nếu lồng khung (vàng, bạc hay gỗ, đá) nữa thì cũng giống như "nhốt quyền lực" vậy.
Nhưng nói thẳng ra sợ cu cháu... phật ý và bảo mình trù ẻo. He he...
Nếu ai tặng mình chữ TỰ DO thì OK. Nhưng đừng "đóng khung". Hi hi...
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
P/S: Như hình minh hoạ, Tướng Phạm Quý Ngọ tặng chữ "an" cho cu Vũ Nhôm năm nào. Năm sau lên Thượng tướng thì TÈO. Còn nay thì Vũ Nhôm đâu có AN nhỉ? Mà không hiểu chữ R và chữ P hàng trên nghĩa là gì?...
(Hình cọp từ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Mạng xã hội Facebook, Minh Hữu Quang)

Không có nhận xét nào: