Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Nguyễn Như Phong - Lại mắc bệnh sĩ?

Thấy thông tin là có thể xây dựng Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc với kinh phí khoảng 34 ngàn tỷ để phục vụ cho Seagames 31 mà tôi thấy buồn cho cái bệnh sĩ diện hão của người Việt?

lai 34 ngan ty xay san van dong lon hon my dinh
Phối cảnh Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc. Ảnh: Petrotimes
Trong lúc kinh tế thì đang khó khăn thế này? Trong lúc ông Bộ Tài Chính đang nghĩ ra đủ cách thu thuế để vét tiền của dân nhằm bổ sung cho ngân sách... Trong lúc nợ công đang tăng cao ở mức nguy hiểm, nợ xấu chưa giảm là mấy... thì bỏ ra hàng chục ngàn tỷ để " ngàn vàng mua lấy trận cười như không". Bài học các công trình thể thao từ Seagames 23 nay gần như " bỏ hoang" còn sờ sờ ra đấy? Còn Seagames, thì vẫn chỉ là thi đấu ở trình độ " ao làng"... Và cứ hễ tổ chức ở quốc gia nào là quốc gia đó nghĩ đủ mưu, đủ kế, thậm chí chí cả những trò gian lận bỉ ổi để nhằm kiếm cái huy chương vàng... Năm nào cũng đầy rẫy chuyện gian lận, chuyện cậy thế chủ nhà bắt ép vận động viên nước khác. Không biết có ai tổng kết mỗi kỳ Seagames, VIỆT NAM ta chi bao nhiêu tiền cho những giải đấu mà hầu như chả có ý nghĩa gì đối với thế giới. Lần trước, Chính phủ đã tỉnh táo gạt đi cái chủ trương đăng cai Thế vận hội Châu Á... Và đến bây giờ, lại nảy nòi ra cái trò Seagames 31...

Đã nghèo lại còn ... Sĩ? 

Đã yếu là thích... ra gió?

Nguyễn Như Phong

(FB Nguyễn Như Phong)

Không có nhận xét nào: