Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

BÌNH LUẬN BÀI: "ĐÔI ĐIỀU VỀ VỤ BẮT ĐINH LA THĂNG" TRÊN TRANG VĨ TUYẾN 17


Đỗ Minh Tuấn
9 giờ · 

Trong bài viết này, tác giả đã chửi bới toàn xã hội, cả thường dân, báo chí và văn nghệ sỹ vì tội đồng loạt lên án Đinh La Thăng, cả những người trước đây ủng hộ Thăng nay cũng không thấy đứng ra bảo vệ, trong khi đó tội của Thăng được xác định rất mơ hồ, thậm chí, theo thành viên này thì tiền thất thoát của Thăng không thấm gì so với tiền xây tượng đài, bảo tàng, khu văn hoá. Thấy suy nghĩ và lập luận của người viết có những biểu hiện cảm tính, loạn chuẩn, đòi hỏi trách móc xã hội một cách vô lối, vô duyên, tôi viết status này đối thoại với những luận điểm chính của bài viết này, nhằm khơi ra các vấn đề để cùng nhau nhận thức, thảo luận và tranh cãi.

TRÍCH: "Đồng loạt báo chí đưa tin về vụ bắt giữ Đinh La Thăng, trong luồng thông tin dồn dập ấy người đọc cuốn theo chiều suy nghĩ một tên quan tham đã bị bắt, không phải chỉ dân chúng mà cả một số người đấu tranh dân chủ cũng hồ hởi như vậy.Hàng chục nhà báo trước kia tung hô Đinh La Thăng bây giờ cũng quay ngoắt lại để hùa theo những kẻ bắt Đinh La Thăng, chỉ lẻ loi một hai người còn muốn bênh Thăng, nhưng đám đông hừng hực quá mạnh nên họ đành nói vài lời rồi thôi. Cả đám nghệ sĩ sân khấu cũng vậy, bình thường đất nước có chuyện gì tệ hại, chúng giả bộ không biết, ai hỏi đến chúng trả lời tôi là nghệ sĩ, không quan tâm đến chính trị. Nhưng nếu có dịp bày tỏ để nịnh bợ đảng, chúng rất nhanh chóng lên tiếng. Cái đám đông nghệ sĩ nhiều đứa trước kia nhận là bạn thân của anh Thăng, trong đó nhiều thằng đàn ông luôn ăn to, nói lớn giờ im thin thít, cũng giống như đám nhà báo từng nịnh anh Thăng, trong đám nghệ sĩ lẻ loi ca sĩ Phương Thanh tỏ lời chia sẻ với anh Thăng trên Facebook.”
BÌNH LUẬN: Vụ này theo tôi thực chất chỉ là trận tỷ thí của hai võ sỹ trên sàn đấu của thể chế thôi! Nhân dân vừa là khán giả, vừa là nạn nhân của các trò cá cược. Không ai cấm “nhân dân - khán giả” hôm nay cổ vũ võ sỹ này, mai cổ vũ võ sỹ kia. Chỉ có người cá cược từng trận hay mua mãi một số thờ, hay những người ngồi ghế khán giả nhưng thực chất lại là chân gỗ của một võ sỹ thì mới bực tức lên án khán giả không vỗ tay ủng hộ võ sỹ anh ta bắt. Người cá cược vì bắt đội kém mà mất tiền lại quay ra chửi những người không cá cược. Chửi các nhà báo, các nghệ sỹ không tiếp tục ca ngợi hay ủng Đinh la Thăng là bất công, áp đặt và quy chụp. Khán giả đi xem, thấy trận thắng đẹp, ngón đòn cao thì thích thú vỗ tay lúc ấy, trận sau thấy võ sỹ ấy chơi bẩn, đánh dưới thắt lưng thì phải la ó. Sao lại có vẻ như cay cú với quyền sống, quyền phán xét của nhân dân như thế? Nhân dân ăn gì của Thăng mà bắt nhân dân ủng hộ không công, bênh vực không công mãi cho Thăng? Đó là chưa kể đám đệ tử của Võ sỹ thua trận Đinh La Thăng đã từng đi cướp đất cướp nghề của một số khán giả xem đấu võ. Như đám đệ tử cát sỏi đã được Thăng cài đặt cho việc thâu tóm các công ty vận tải ở sông Hồng nay cùng đệ tử 3X là Huỳnh Vĩnh Ái cướp trắng Hãng phim truyện VN, bỏ ra 32 tỷ để thu về gần 20.000m3 đất ở Hà Nội và Sài Gòn. Thế thì một khán giả đã từng vỗ tay la ó ủng hộ Dũng - Thăng chân thành nhiệt huyết và tự tin hết cỡ như tôi cũng oán giận cả cái dây lưu manh trộm cướp mà Dũng-Thăng đẻ ra vì bọn chúng đã xúc phạm nghề nghiệp của mình, chà đạp lên định hướng và luật pháp, phá tan ngôi đền thiêng nghệ thuật của mình mà chúng vẫn được Thanh tra Chính phủ có ý bênh che. Với nỗi căm hận của một tín đồ thấy ngôi đền nghẹ thuật của mình bị bọn đệ tử của Thăng cướp phá và phóng uế đầy trong đó như thế, sao tôi có thể tiếp tục bênh Thăng? Đòi hỏi thật vô lối, bất cận nhân tình. Lưu ý nhỏ nếu ai định phản biện luận điểm này của tôi không nên đánh tráo vấn đề, sa đà vào bàn về điện ảnh để lảng tránh bản chất của vấn đề Đinh La Thăng và đệ tử bị xã hội chuyển từ quý mến, ủng hộ sang thái độ càng ngày càng căm ghét. Ngay Hồ Chí Minh đem lại cho dân tộc này độc lập, học giả Mỹ J.Duiker viết sách dày cả ngàn trang về Cụ, giải mã và ca ngợi Cụ, vậy mà trong dân Việt thời nay khối kẻ còn nhân danh các chuẩn mực lỗ mỗ học mót Tây Tầu chửi Cụ như hát hay. Thế thì việc Dũng Thăng chất núi nợ lên đầu toàn dân tộc, mỗi người sinh ra đã mắc nợ hơn ba ngàn đô la, rước về các dự án của Tàu rải khắp đất nước để chúng tha hồ tàn phá, cướp bóc và đầu độc dân ta, như Formosa làm hàng triệu người dân mất đất, mất biển, nợ nần, đói khổ có đáng chửi không? Ăn không mãi nhân tâm sao được? Tôi dù vô tư hào hiệp trong việc làm luật sư không công cho Dũng-Thăng từ mấy năm nay, vì biết trộm đêm (tham nhũng) và cướp ngày (thể chế) đều có tội như nhau và vì muốn ủng hộ ai có thể đổi thay thể chế. Nhưng tiền dân trả mua thể chế đã mang đi mà thể chế mới ngầm hứa chẳng mang về, thế là ăn quỵt. Vì thế, một người cổ vũ nhiệt thành và ngây thơ cho Dũng Thăng như tôi, đến khi Thăng ngã ngựa cũng chỉ có thể đủ khách quan để viết những dòng tiếc cho tác phong quản lý “Trảm tướng” và bản lĩnh trước nhà thầu Trung Quốc của Thăng thôi! Ăn gì của chúng nó, biết gì về chuyện tiền nong trong dây dợ chúng nó mà bênh vực ? Vậy chửi bới xã hội không bảo vệ Thăng bằng mọi giá là vô lối, vô duyên, bất cận nhân tình.
TRÍCH: “Bây giờ hỏi đám đông đang hừng hực cổ vũ việc bắt Đinh La Thăng rằng, anh Thăng phạm tội gì.?Tất cả sẽ trả lời rằng, tội tham nhũng, tội phá hoại đất nước vì làm mất bao nhiêu tiền của nhân dân. Nếu hỏi tiếp họ tiền nào là của nhân dân. Họ sẽ trả lời tiền từ tài nguyên đất nước là tiền của nhân dân, tiền ấy đáng lẽ dùng cho bệnh viện, y tế, trường học, quốc phòng....nay bị mất đi.Thế nhưng, nếu tiền đất nước là của nhân dân, thì nhân dân có ngăn được việc bỏ tiền đó ra xây tượng đài hàng ngàn tỷ không, có ngăn được những công trình như bảo tàng ngàn tỷ, khu văn hoá ngàn tỷ...hàng trăm công trình lãng phí như thế, nhân dân chả có quyền gì ngăn cản, đảng quyết rồi là mọi thứ đã song. Lý do của đảng xây tượng đài chỉ là cho dân nghèo ngắm vui mắt.”
BÌNH LUẬN: Đây là lỹ lẽ vớ vẩn. Trong rừng xanh Voi và con Hổ cắn xé nhau theo luật rừng, có kẻ từng thích con Voi trong vườn Bách thú, nay vào rừng thấy con Voi bị con Hổ đánh gục thì la lên: “Con Voi có tội gì? Cái bọn đang vỗ tay khi thấy con Hổ quật ngã con Voi kia hãy chứng minh Voi có tội gì đi? Con Hổ còn ăn thịt bao nhiêu con thú khác!”. Chúa sơn lâm thì muốn ăn thịt con nào chẳng được? Con Voi có tội là YẾU HƠN CON HỔ mà bao năm coi thường hổ, quậy nát khu rừng của Hổ, nên bị Chúa sơn lâm tức giận tạt tai. Có hiểu luật rừng không? Thờ đám giang hồ chính trị mà không hiểu luật chơi là giang hồ chính trị có thể bị băng đảng khác trị lại hay sao?
TRÍCH“Nếu hỏi họ Đinh La Thăng tham nhũng, ăn cắp tiền thế nào, ăn cắp bao nhiêu. Tin chắc khó có ai trả lời đúng câu hỏi này, mặc dù luật là phải chính xác, luật không thể nào là cảm hứng như nghe nói, đoán thế, áng chừng vậy...nhưng người ta vẫn hò reo dù không biết chính xác được 51%.Hãy để ý chi tiết này, trong khi những quan nhỏ đến quan to bị phơi bày khối tài sản khổng lồ từ Nguyễn Xuân Phúc và vợ, con, anh em... đến các quan chức Phạm Sỹ Quý, Trịnh Văn Chiến bí thư Thanh Hoá, Huỳnh Đức Thơ chủ tịch Đà Nẵng, Thân Đức Nam phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, Trần Văn Truyền tổng thanh tra chính phủ và vô số biệt thự các nơi như Hải Dương, Bắc Ninh...đã bao giờ ai thấy hay nghe thấy về biệt thự, tài sản của Đinh La Thăng chưa.?Nhiều người sẽ trả lời rằng, nó tức Đinh La Thăng, chuyển tiền ra nước ngoài hết rồi.Như thế chỉ là nói theo cảm hứng. Cho đến nay khác hẳn với các quan chức khác bị kết tội tham nhũng bị xử và không hề bị xử. Mặc dù bộ máy an ninh, cảnh sát , mật vự và tai mắt giăng khắp nơi, nhưng Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng dù nôn nóng muốn moi ra một chút tài sản nào đó của Đinh La Thăng để vẽ vời cho dư luận căm phẫn, nhưng đều chưa tìm được. Thăng vào Sài Gòn ở nhà công vụ, nhà ở Hà Nội cũng chung cư. Loại chung cư không phải cao cấp. Những gì để gây căm phẫn cho dư luận chỉ là những câu châm chích về thói uống rượu ngoại như Macallan , Ballantienes 21 năm. Nói thực ra ở tầm cỡ như Đinh La Thăng, việc khách khứa đến thăm mang chai rượu giá vài trăm usd đến biêú thì Thăng tha hồ có rượu uống thường xuyên. Đem chuyện vài chai rượu ra để làm chứng cứ về sự xa hoa của tầm cỡ một tên tham nhũng gộc như Đinh La Thăng có phải là quá nhỏ bé không.? Lẽ ra phải chứng minh hắn có xe cộ, nhà cửa, du thuyền, đồng hồ, kim cương hay tổ chức sinh nhật, cưới xin ở những khách sạn ngốn tiền tỷ như bao quan chức khác mới xứng.Và nếu như Đinh La Thăng có chuyển tiền ra nước ngoài, cơ quan an ninh chả khó gì mà tóm được chứng cứ, nhất là lúc Đinh La Thăng đã mạt vận đến lúc này, cần chứng cứ để thuyết phục việc bắt bớ không việc gì mà họ không lôi ra. Chuyểnthế nào, ai chuyển hộ, ai đứng tên ..cứ nhìn các vụ khác đều thấy cần lôi ra là công an có đủ.. Quay lại với hai tội danh ở hai vụ việc mà báo chí đưa ra và kết luận đó là căn cứ khởi tố Đinh La Thăng.Thật nực cười, nó không phải là vài tỷ usd đầu tư ở Venezuela hay hàng trăm ngàn tỷ nào như thiên hạ đồn.Đó là vụ ký góp vốn vào Oceanbank của Hà Văn Thắm vay 800 tỷ. Vụ này sai thế nào, sai ở chỗ đáng lẽ chỉ được góp 700 tỷ theo quy định, nhưng tổng công ty dầu khí Việt Nam đã góp thành 800 tỷ.Ông Hoàng Văn Dũng đại diện cho PVN trả lời trước toà rằng từ khi góp vốn, PVN năm nào cũng được chia lợi tức đều đều và cho đến khi xảy ra vụ ngân hàng Oceanbank bất ngờ bị tịch thu theo giá 0 đồng theo lệnh của Nguyễn Xuân Phúc, PVN đã thu lợi tức từ khoản đầu tư này là 244 tỷ đồng.Quy kết tội của Đinh La Thăng trong vụ này là đã đầu tư thêm 100 tỷ vào OceanBank quá quy định.Đầu tư lãi ăn đều đều, bỏ chút thêm đầu tư nữa có gì là sai. Hơn nữa việc đánh giá 800 tỷ và 700 tỷ vươt quá quy định đầu tư thế nào…

BÌNH LUẬN: Không hiểu về luật pháp và trình tự tố tụng của thể chế này. Cho đến giờ Đinh La Thăng vẫn chỉ là NGHI CAN, bị bắt do tội “Vô trách nhiệm làm thất thoát tài sản nhà nước, gây hậu qủa nghiêm trọng” mà bằng chứng công khai đầu tiên rõ ràng nhất là việc ký quyết định về chủ trương đầu tư 800 tỷ vào Ngân hàng Ocean Bank và bị mất sạch. Thăng tội đến đâu còn do cơ quan điều tra đưa ra bằng chứng cho Toà xét xử. Con số 800 tỷ kia chỉ là đầu mối của cuốn chỉ rối còn trong bóng tối, từ đầu mối ấy sẽ rút ra những tội gì nữa, có Vênzuela không, lãnh đạo Đảng và cơ quan chức năng có thể đã biết nhưng xã hội thì chưa biết. Vì thế, Đinh la Thăng mới chỉ là nghi can. Đến giờ chưa Toà nào xét xử, ngoài toà án dư luận. Cãi nhau với một luồng dư luận tạp nham mà đắc chí như đã đánh gục được lý lẽ của người bắt Thăng. Thật là ngớ ngẩn. Không nắm rõ bản chất pháp lý của vụ việc, tự vu cho Thăng tội tham nhũng để rồi lại tự cãi lại cái vu cáo hàm hồ ấy của mình, với những dẫn chứng, so sánh và quy tội tuỳ tiện, loạn chuẩn, cảm tính, huyên thuyên.

Không có nhận xét nào: