Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

TRUMP CAO TAY THÌ LỜ VỤ "ĂN VẠ" CỦA UCRAINA TẠI EO BIỂN KERCH- AZOV, KHÔNG HỦY CUỘC GẶP PUTIN TẠI G 20 ĐỂ KHÔNG MẮC MƯU TÀU " VÂY NGỤY CỨU TRIỆU"...

Phạm Viết Đào.

Thừa biết nếu đem lực lượng hải quân của mình ra đối đầu với Hải quân Nga là trứng chọi đá, thế nhưng tại sao Ucraina vẫn tiến hành để rồi chuốc lậy một sự nhục nhã, 3 tàu của Ucraina bị Nga bắt sống…
Trả lời câu hỏi phỏng vấn của hãng thông tấn UNIAN (Ukraine), ông Voronchenko, Tư lệnh hải quân Ucraina cho biết: "Chúng tôi [Kiev] muốn thể hiện bộ mặt của mình tại Eo biển Kerch và Biển Azov, đồng thời chứng tỏ năng lực thực sự của tàu chiến [Ukraine]".
( Soha.vn)
Có đúng đây là hành động để chứng tỏ cái năng lực hải quân mà chỉ 1 đụng độ nhỏ đã bị hải quân Nga tóm sống? Vậy triển khai hành động này phía Ucraina nhằm thể hiện cái gì?
Có ý kiến cho rằng, một hành vi nhằm kích hoạt tinh thần chống Nga trong nội bộ cử tri Ucraina trước thềm bầu cử 2019?!

Không đúng! Theo người viết bài này: Chính Trung Quốc đứng đằng sau cuộc đụng độ “ tí hon” này nhằm thực hiện kế thứ 2 của binh pháp Tôn Tử: Vây Ngụy cứu Triệu…
Không ngẫu nhiên cuộc đụng độ đúng hơn là cú va chạm trên biển này diễn ra ngày 25/11/2018 trước cuộc họp thượng đỉnh G 20 tại Arhentina; Tại cuộc gặp này, nguyên thủ các nước lớn như Mỹ-Nga-Trung Quốc sẽ gặp nhau để giải quyết các quan hệ mà các phía còn mắc nhau…
Quan sát chính trường trong cuối 2017 tới nay thấy Mỹ đang tập trung toàn lực từ kinh tế-chính trị-ngoại giao và cả quân sự nhằm cô lập Trung Quốc, đẩy Trung Quốc vào thế tũng quẫn mọi mặt.
Hơn ai hết, chính quyền Trump thấy nguy cơ rất lớn nếu để Trung Quốc nhảy lên vũ đài thế giới, thách thức vai trò siêu cường của Mỹ. Để thành công trong các hành động bao vây Trung Quốc, có tin hiệu chính quyền Trump đang tìm cách hòa dịu với Nga. Điều này giống như Gia Cát Lượng, để rảnh tay đối phó với 8 đạo quân của Ngụy chủ Tào Phi, Gia Cát Lượng phải cử Đặng Chi đi sứ sang Ngô, vãn hồi lại quan hệ đồng minh với Ngô bị tổn thương sứt mẻ sau trận Hào Đình…
Muốn vây áp thành công Trung Quốc, cô lập Trung Quốc, Mỹ nhất thiết phải hòa dịu bắt tay với Nga…Và thể là cuộc đụng độ tại eo biển Kerch ngày 25 vừa qua đã làm “ hỏng bánh kẹo” cuộc gặp dự tính giữa Putin và Trump tại G 20…Bởi sau cuộc đụng độ 25, Tổng thống Ucraina Poroshenko đã phát biểu với NBC News hôm 27/11: "Tôi tin tưởng vào nước Mỹ và người dân Mỹ";Trả lời phóng viên CNN, ông Poroshenko cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau vụ đụng độ trên biển hôm 25/11, và đã nhận được lời cam kết hỗ trợ toàn diện, trong đó gồm hỗ trợ quân sự cho Kiev nhằm bảo vệ chủ quyền nước này…
Với “cú đá hậu” này của hải quân Ucaraina tại eo biển Kerch đã đẩy Trump vào cái thế khó có thế làm ngơ trước việc nàng “ bạch Nga” đáng thương đang hàng ngày hàng giờ liếc mắt đưa tình để cầu thân…Không thể làm ngơ trước việc nàng “ Bạch Nga” kêu rên về “chiếc trâm” cài tóc ( 3 chiếc tàu) bị chàng Ivan chụp bắt  để đi gặp Putin nhằm cái thiện quan hệ Nga-Mỹ…
Rõ ràng, Trung Quốc là kẻ như vớ được vàng khi quan hệ Nga-Mỹ tạm thời gián đoạn để chờ thời gian nguôi ngoai cái cú ăn vạ la làng của nàng Bạch Nga…
Và như vậy, bàn tay của Mỹ buộc phải nới ra chút đỉnh, chùng bớt trong ứng xử với Trung Quốc bới cái cú “ đá hậu” ở Kerch để cứu Trung Quốc…Để thực thi được kế này, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra ít xăng dầu chi phí cho phía Ucraina, để họ chịu cho tàu chạy vào vùng biển mà Nga cho rằng, đó là của họ…
Và thế là: “bữa tiệc bánh kẹo” mà Putin-Trump dự kiến thù tạc, chia chác với nhau ở G 20-Arhentina, Trung Quốc không cần ra tay, chỉ cần “ném tiền dấu tay” mà  đã làm cho bữa tiệc bánh kẹo Nga-Mỹ tự nó đã bị tan chảy…
Tóm lại: Trung Quốc bỏ tiền thuê Ucraina ăn vạ...trước thềm G 20!
Qua vụ này mới thấy bàn tay lông lá của chú Ba Tàu nguy hiểm, gớm ghiếc và thâm hậu tới mức nào. Trong khi đó thì quân ta lại nhẹ dạ cả tin không lúc nào tung hô ông "bạn vàng 4 tốt"...


P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: