Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

PHẢI CHĂNG MỸ " VÂY BIỂN ĐÔNG ĐỂ CỨU ĐÀI LOAN"...

Lời bàn của Phúc Lộc Thọ

Do bị dồn vào chân tường nên rất có thể Trung Quốc sẽ chọn mũi đột kích Đài Loan để giải cứu sự sụp đổ của Đảng CS Trung Quốc và đế chế Tập Cận Bình...
Trung Quốc đã động binh lung tung: Nào là biên giới Trung-Ấn nào là Biển Đông, nào là Hoa Đông nhưng xem chừng chỗ nào cũng xương xẩu cả...
Với quân đội Ấn Độ, Nhật, Việt Nam lính Trung Quốc không dễ gì so găng vì tinh thần quyết chiến với quân đội Trung Quốc của binh sĩ nước này chắc chắn là cao hơn quân đội Trung Quốc vì họ có thế chính trị được binh sĩ các quốc gia này đồng lòng sẵn sàng quyết tử vời Tàu cộng...
Qua vụ đụng độ với binh sĩ Trung Quốc, mặc dù quân Trung Quốc đã chuẩn bị trước hung khí gậy bọc đinh nhưng quân đội Ấn hy sinh mất 20 người còn Trung Quốc mất lượng binh sĩ gấp 3 quân Ấn mặc dù binh sĩ Ấn vẫn được coi là hiền...
Trong cuộc so găng với quân đội Việt tại bãi Tư Chính, theo nguồn tin vỉa hè quân Việt và quân Trung Quốc đã sử dụng hàng nóng; Quân Việt có sự hậu thuẫn của cố vấn Nga Xô hay Mỹ gì đó nên cuối trận tổn thất của phía Trung Quốc gấp ba lần so với tổn thất của quân Việt Nam...
Rõ ràng mới đánh thử nhưng quân Tàu toàn thua...Do đó bây giờ lối ra " Kỳ Sơn" để giải nguy nhà Thục Hán của " Gia Cát- Tập Cận Bình" là đánh một đòn chớp nhoáng vào Đài Loan...để kiếm chác ít lưng vốn...

Để đối phó với đòn khùng trong cơn bĩ cực của Bắc Kinh rất có thể Hoa Kỳ sẽ bố trí 2 mũi giáp công: Cho Hạm đội 7 áp sát vùng biển Đài Loan để chống lưng cho quân đội Đài Loan được cho là yếu lính nhất; còn Thủ lĩnh Thái Anh Văn thì anh dũng tuyệt vời hơn các bác lãnh đạo Việt Cộng; hơn cái lão Doutert chỉ được mỗi cái ma mãnh còn yếu xìu từ mồm miệng tới chân tay...
Một lực lượng hải quân Mỹ nếu thấy máu đổ ở Đài Loan thì sẽ xô vào làm "gỏi cá"các điểm đóng quân của Trung Quốc ở Trường Sa và Hoàng Sa...
Nhân dịp này Mỹ cũng cho dập nát căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Hải Nam...
Liệu Tập Cận Bình có sặc máu như Gia Cát Lương ở gò Ngũ Trượng thời Tam Quốc không? Tập đại ca có cháy túi trong canh bạc: Được làm vua thua làm giặc này không...
Thấy khẩu khí của các quan chức hàng đầu Hoa Kỳ từ Phó Tổng thống đến Ngoại trưởng, Giám đốc CIA tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho thấy guồng máy chiến tranh của Hoa Kỳ nóng lắm rồi, chỉ chực chờ Trung Quốc ho he là xông vào động thủ...
Ngọn núi lửa Biển Đông đang cựa mình...
Trung Quốc muốn thoát khỏi đòn sấm sét của liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo bằng cách nội bộ đảo chính hoặc tự nguyện dàn xếp, hạ cờ chiến để Tập đại ca nghỉ trong hội nghị Bắc Đới Hà sắp tới nhường ghế cho Lý Khắc Cường hay Hồ Xuân Hoa để tìm lối thoát trong danh dự cho Tàu cộng...
Thế cờ Châu Á nóng lắm rồi?!
Với Việt Nam đây là cơ hội ngàn năm để thoát Trung vĩnh viễn; Muốn thoát Trung thì các đầu lĩnh Việt phải dám sẵn sàng ở tư thế: Lành làm gáo vỡ làm môi; Còn: "VỪA Đ. VỪA RUN" thì vĩnh viễn không thành người được !

Không có nhận xét nào: