Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Chuyện " 3 chàng ngự lâm pháo thủ" của Vị Xuyên-Hà Giang thời chiến tranh chống Tàu...

Ghi chép của Phạm Viết Đào.

Cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược ở mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang xảy ra ác liệt, như Đại tá Đỗ Thanh Trì Sư trưởng 313 kể: có một số trận quân F 313 đã trực tiếp đánh giáp lá cà với quân Trung Quốc...
Theo Trung tá Hoàng Văn Văn Xiển, một trinh sát pháo binh của E 457-F 313 thì chiến tranh ở Vị Xuyên hồi đó chủ yếu 2 bên sát thương nhau bằng hỏa lực pháo, ít trận lính dùng súng bộ binh bắn thẳng vào nhau. 
Lúc cao điểm địa bàn Vị Xuyên phía ta tập trung 4 trung đoàn pháo, khoảng trên 100 khẩu pháo lớn loại 105 mm, chưa kể pháo nhỏ; Lực lượng pháo binh của Trung Quốc thường có số lượng gấp 3 gấp, 4 lần của ta; cơ số đạn của Trung Quốc cũng nhiều gấp bội lần của ta...
Blog Phạm Viết Đào ghi lại một số cuộc trò chuyện với "3 chàng ngự lâm pháo thủ" của mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang năm xưa, những con người có trận một ngày đêm đã tham gia bắn sang trận địa Trung Quốc 11 vạn quả pháo để đáp trả 16 vạn quả pháo của Trung Quốc như lời Đại tá Sư trưởng 313 Đỗ Thanh Trì...
Chúng ta nghe họ kể về những trận đấu pháo ác liệt ở Vị Xuyên-Hà Giang giai đoạn 1984-1988; có những trận bắn pháo đến lả cả người; Nghe những " chàng ngự lâm pháo thủ" của Vị Xuyên-Hà Giang kể về thực tại họ phải vượt lê di chứng của những trận đấu pháo với Trung Quốc và vật lộn với bạo quyền của chính quyền sở tại để duy trì cuộc sống ?

1/CCB E 457-F 313 Nguyễn Văn Phong, quê Thủy Nguyên Hải Phòng:
Nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc bây giờ, nếu còn sức, tôi tiếp tục tham gia pháo binh hoạc động viên con tôi lên đường nhập ngủ bảo vệ đất nước

Có lệnh tổng động viên, tôi xung phong nhập ngũ, lúc đó người bé nhỏ chưa đủ cân nên đã phải xin thêm cân để được đi...
Đầu năm 1985 tôi được điều lên Vị Xuyên Hà Giang, được bố trí vào đơn vị pháo 85; Có những trận đấu pháo kéo dài 7 ngày, 7 đêm liền; Có những đêm khẩu đội của tôi bắn 400-500 quả sang trận địa Trung Quốc...
Tôi là pháo thủ số 2, thường mỗi phút bắn một phát tôi bắn được 2 phát, nhiều anh em lả đi vì không chịu được sức ép của tiếng nổ...Tôi là một trong những người chịu đựng được nên đã được giấy khen và thưởng cho 15 ngày phép...

Clip này được thực hiện bên suối Thanh Thủy, trước của Hang Dơi năm 2012

2/CCB Trần Ngọc Viên-Quê ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Tai bị nghễnh ngãng do di chứng của những trận đấu pháo với Trung Quốc;
Trận 12/7/1984, quân ta thương vong nhiều vì lính trẻ chưa có kinh nghiệm tránh pháo...

Trần Ngọc Viên là người trực tiếp tham gia bắn pháo yếm trợ trận 12/7/1984- trận mang mật danh MB 84; Trận này, phía Việt Nam huy động một lúc 4 trung đoàn đánh chiếm lại những 4 cao điểm bị Trung Quốc lấn chiếm ở khu vực Thanh Thủy-Vị Xuyên-Hà Giang...
Đơn vị của Trần Ngọc Viên từng tham gia bắn yểm trợ các trận đánh các cao điểm 233, 400 ( trận Đồi Đài), 685 và 772...


3/ CCB E 457-F 313 Đỗ Trọng Năng, quê ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Tiều đội trưởng chỉ huy 1 khẩu 105 từng tham gia bắn yểm trợ cho trận bảo vệ Cao điểm 1509 tháng 4/1984; Đơn vị của anh đã bắn đến những viên đạn cuối; Tiểu đội của anh chỉ giữ lại 3 viên cuối cùng đề phòng nếu bị Trung Quốc tràn sang thì cho hủy pháo và dùng AK đánh nhau với lính Trung Quốc...
 


Hiện gia đình Đỗ Trọng Năm sống ở thôn Thống Nhất, xã Thanh Lãnh, gia đình có năm khẩu; 2 vợ chồng con trai và con dâu, cháu được địa phương giao cho 3 sào ruộng, bình quân hàng năm được mùa thì thu hoạch được 6 tạ thóc, không đủ sống...
Gia đình anh được địa phương giao thêm cho 700 m2 đất phần trăm để trồng rau cải thiện thêm; Đất này vừa qua chính quyền địa phương lập dự án thuê mượn đất phần trăm này của gia đình Đỗ Trọng Năng và nhiều gia đình trong 2 năm; nhưng sau đó đã đem đất này giao cho người khác xây nhà nghỉ làm gia đình anh mất đất ?

Không có nhận xét nào: