Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Thành phố Hà Giang cũng có một khách Tàu lạ ?

Phạm Viết Đào.

Một vài lần lên thăm thành phố Hà Giang những tháng gần đây, tôi bắt gặp một khách tàu lạ, người trông dị mọ, không nói được tiếng Việt, không rõ vị khách này hàng ngày sinh sống bằng gì ?
Hàng ngày vẫn thấy y qua lại ở khu vực chợ Cóc, trước cửa Trưởng Cao đẳng Sư phạm Hà Giang...
Gặp hỏi chuyện y không nói được tiếng Việt nhưng lại đưa Iphone cho tôi xem và tôi nghe y nói loáng thoáng tiếng Tàu, y là dân Côn Minh ?
Hỏi dân Hà Giang thì nhiều người nói y bị điên ?
Xin chuyển những hình ảnh về vị khách Tàu lạ này cho các cơ quan chức năng Hà Giang xem xét ?
Nhân chuyện khách Tàu lạ tại Hà Giang, kể chuyện mỗi lần lên Hà Giang, P.V.Đ thường nghỉ tại nhà nghỉ S. mới đây tới nhà nghỉ này, không còn thấy vị chủ khách sạn cũ đâu ?
Hỏi ra, nghe nói ông chủ nhà nghỉ S. dính với một đường giây tội phạm Tàu, chuyên đi đột phá các các cây ATM để lấy trộm tiền...
Ở Hà Giang còn có một khách sạn nằm trên trục đường đi cửa khẩu Thanh Thủy của Trung Quốc; bên ngoài đề biển hiệu Trung Quốc...
Theo một vài ông bạn Hà Giang thì đây là khách sạn giành cho người Trung Quốc, người Việt ít vào vì giá rất đắt, lên tới 700.000-800.000 đ/ đêm?
Mặt bằng tại thành phố Hà Giang, phòng/ đêm 400.000 đ-500.000 đã làm khách hài lòng rồi...




.

ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT

Công an tỉnh Nghệ An: Phối hợp đưa người phụ nữ lạ ra khỏi biên giới

12:15, 24/04/2016 (GMT+7)
(Baonghean.vn) – Sáng 24/4, Đại tá Trần Xuân Vinh, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hơp với Cục A72 (Bộ Công an) và lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đẩy đuổi người phụ nữ lạ ra khỏi biên giới.
Ngày 22/4, sau khi nắm thông tin trên báo chí có một người phụ nữ lạ nói tiếng địa phương Trung Quốc đi lang thang tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Công an huyện Nam Đàn cử cán bộ đi kiểm tra và sau đó phát hiện người phụ nữ này đang lang thang trên địa bàn huyện.

Người phụ nữ lạ mang theo hành lý xuất hiện ở Thanh Chương vào ngày 22/4.
Người phụ nữ lạ mang theo hành lý xuất hiện ở Thanh Chương vào ngày 22/4. (Ảnh: Huy Thư)
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không tìm được bất cứ giấy tờ gì trên người đối tượng. Xác định có yếu tố người nước ngoài nên Công an huyện Nam Đàn bàn giao người phụ nữ này cho Phòng quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) để xử lý theo quy định.
Đại tá Trần Xuân Vinh, Trưởng phòng quản lý Xuất nhập cảnh cho biết, khi tiếp xúc, người phụ nữ này có các dấu hiệu về thần kinh không bình thường, ăn mặc rách rưới, người có mùi hôi. Ngay sau đó, phòng cử cán bộ chăm sóc, thay quần áo và cho ăn uống đầy đủ.
Xác định đây là người nước ngoài vào nước ta theo con đường không chính thống nên theo quy định phải đẩy đuổi ra khỏi biên giới. “Ngày 23/4, phòng phối hợp với Cục A72 và lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức đẩy đuổi người phụ nữ này ra khỏi biên giới”, Đại tá Vinh cho biết.
Trước đó, như Báo nghệ An đưa tin, trong vòng 1 tuần trở lại đây, trên địa bàn các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An) người dân địa phương thấy xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, nói tiếng lạ, chưa rõ danh tính, quê quán…
Người phụ nữ này trạc 50 – 55 tuổi, mặt rám nắng, tóc cắt ngắn, mặc quần áo màu xanh bộ đội, hành lý là một túi lớn màu nâu, mang sau lưng, cùng một số túi nhỏ xách tay. Qua giao tiếp, những người rành tiếng Trung Quốc cho biết, người phụ nữ này đang nói tiếng địa phương ở Trung Quốc, thỉnh thoảng mới xen lẫn một vài từ trong tiếng phổ thông Trung Quốc. 
Phạm Bằng

Không có nhận xét nào: