Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Nguyễn trọng Tạo: VỤ ÁN HOA HẬU PHƯƠNG NGA – CAO TOÀN MỸ; Nguyễn Ngọc Ngạn: Chiến tranh Nga- Mỹ; Những câu nói "gây bão" của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại tòa

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn




 Thằng Mỹ nó đánh con Nga


Làm cho cả Việt Nam ta lên đồng


Chuyện rằng Nga có cái lồng


Mỹ thuê 16 tỷ đồng nhốt chim


Hợp đồng ký 7 năm liền


Chỉ chim Mỹ mới có quyền vào, ra


Ngày trôi qua, tháng trôi qua


Lồng Nga, chim Mỹ vào ra nhịp nhàng


Ban đầu chim Mỹ dịu dàng


Sau dùng như phá, tan hoang cả lồng







Nga lo, chấm dứt hợp đồng


(Sợ rằng tiếp tục thì lồng nát tan)


Đang vui bỗng đứt dây đàn


Bao nhiêu dự định nhỡ nhàng cả ra


Điên lên, Mỹ quyết đòi quà


Dựng lên câu chuyện bị Nga lừa tiền


Thế là Nga bị bắt liền


Tội này, nhẹ cũng chục niên trong tù


Ra toà, một sớm mùa thu


Bấy giờ Nga mới từ từ khai ra


“Hợp đồng chim Mỹ, lồng Nga”


Thế là được dịp dân ta lên đồng:


Thương Nga phận gái má hồng


Chửi cha thằng Mỹ đàn ông mà hèn


Mặn nồng đã bấy nhiêu phen


Sao mày lại nỡ đẩy em vào tròng?


Than ôi! tình nghĩa chim, lồng


Loanh quanh, chỉ mấy tỉ đồng là tan.


Nguyễn Ngọc Ngạn


(FB Nguyễn Ngọc Ngạn)


Những câu nói "gây bão" của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại tòa

Ảnh: Pprz - Thiết kế: Thanh Tùng | 
Những câu nói "gây bão" của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa

Trong 4 ngày xét xử, đại gia Cao Toàn Mỹ và bị cáo Phương Nga đã có những lời khai, phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ.



Trong 4 ngày của tháng 6 (22,23,26,27), TAND TP HCM đã đưa ra xét xử bị cáo Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cùng đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung ra xét xử với cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ.
Sau 4 ngày xét xử, tòa tạm dừng 1 ngày và sẽ tiếp tục mở lại vào ngày 29/6,
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 2.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 3.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 4.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 5.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 6.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 7.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 8.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 9.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 10.
Những câu nói gây bão của hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại  tòa - Ảnh 11.
Video tạm dừng
Phương Nga: Anh Mỹ nhắn tin bảo sẽ để cho tôi không lấy được ai , không nhìn mặt được ai
Video tạm dừng
Phương Nga nói về bản thỏa thuận với Cao Toàn Mỹ (Clip: Team Video)
Video tạm dừng
Những câu nói đáng chú ý của Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ trong 2 ngày xét xử (Nguồn: Team video)
theo Thời đại

VỤ ÁN HOA HẬU PHƯƠNG NGA – CAO TOÀN MỸ
Lúc đầu mình cho rằng vụ án này chỉ chuyện tình-tiền vớ vẩn. Nhưng khi thẩm vấn trước tòa, các bị cáo, nguyên đơn, nhân chứng, luật sư đã khiến tôi giật mình. Đây là một vụ án mang tính xã hội rất rõ nét. Nhiều nhân vật đã tố cả CQĐT dẫn dắt lời khai, chuyển thư từ trại giam ra ngoài, tiết lộ lời khai cho nguyên đơn Cao Toàn Mỹ, v.v… Vì thế khi ra tòa, họ đều phản cung, vì họ không tin CQĐT và cả VKS. Rồi lại thêm nhân chứng được báo chí gọi là “nhân vật bí ẩn” Nguyễn Mai Phương từng móc nối dàn xếp lời khai cho người bị tố, người tố và người chứng, nhưng ra tòa (và nhờ cá báo chí) thì lu loa như người ngoài cuộc. Điều gì cũng bảo không gặp, không biết cho đến lúc các bằng chứng được đưa ra thì nhận loanh quanh, cứ là như người ngu, người lành. Dù bị công an dẫn giải đến tòa, lại không dám lộ mặt giữa phiên tòa, chỉ ngồi khai trong phòng kín. Đây là điều chưa từng thấy trong các phiên tòa ở Việt Nam, lại được tòa này chấp nhận. Nếu là người đàng hoàng thì làm sao phải trốn mặt như thế?
Tôi hiểu, khi bị dồn đến chân tường, các bị cáo (và cả nhân chứng, người yêu của bị cáo Dung) đã tung ra lời nói thật. Lời nói thật đã lột cái mặt nạ của của sự giả dối đến trơ trẽn được bảo trợ bằng những đồng tiền. Đó là một vấn đề xã hội đầy bức xúc trong các mối quan hệ thiếu trong sáng, ám muội, thật đáng lên án.
Dù vụ án chưa kết thúc, nhưng tôi cảm giác là nó đã kết thúc trong nhận thức của đa số theo dõi phiên tòa này. Nhưng mọi việc không đơn giản, nếu người ta vẫn bị khuất phục trước đồng tiền, coi đồng tiên hơn cả danh dự và nghề nghiệp.
Theo tôi, sau vụ án này sẽ mở ra một vụ án khác mà nhân vật trung tâm phải là người đàn bà “bí ẩn” Nguyễn Mai Phương và một số nhân vật khác. Một chùm quả báo sẽ phân xử cho những kẻ dối trá, lừa lọc, vì tiền mà làm cái ác.
Nguyễn Trọng Tạo
(Ảnh Phương Nga trước đây, và sau phiên tòa chiều 27/6/2017)

Không có nhận xét nào: