Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Hà Tĩnh: Báu vật của làng này là thứ gì mà chiều chiều dân ra đứng ngắm

 Thứ ba, ngày 07/07/2020 14:15 PM (GMT+7)

Aa Aa+
Do được người dân chở che, bảo vệ nên một đàn cò khoảng 4.000 – 5.000 con về cư ngụ quanh năm ở đầm Bù, thôn Trại Lê, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã hơn 10 năm nay. Hiện người dân nơi đây rất vui mừng, tự hào về “báu vật” của làng.
 Bình luận 0

Hà Tĩnh: Báu vật của làng này là thứ gì mà chiều chiều dân ra đứng ngắm - Ảnh 1.
Đầm Bù có diện tích khoảng 2ha bao vây bởi khu dân cư của thôn Trại Lê với khá nhiều cây tán rộng rất thuận lợi cho đàn cò tìm về trú ngụ. Theo người dân địa phương, mỗi khi có người lạ đến nhòm ngó với ý đồ săn bắn, đánh bẫy đều bị làng xua đuổi nên đàn cò luôn được bảo vệ an toàn.
Hà Tĩnh: Báu vật của làng này là thứ gì mà chiều chiều dân ra đứng ngắm - Ảnh 2.
Ở mặt đầm có nước, nhiều tôm, tép là nơi lý tưởng để đàn cò lựa chọn trú ngụ ổn định hơn chục năm nay.
Hà Tĩnh: Báu vật của làng này là thứ gì mà chiều chiều dân ra đứng ngắm - Ảnh 3.
Do được người dân làng bảo vệ nên đàn cò này rất bạo dạn, chúng trở nên thân quen như vật nuôi ở đây. Đàn cò với những con béo mầm rất bạo dạn.
Hà Tĩnh: Báu vật của làng này là thứ gì mà chiều chiều dân ra đứng ngắm - Ảnh 4.
Chúng làm tổ sinh sản ngay ở đầm Bù này. Theo người dân nơi đây, đã từng có người ở tỉnh khác đến đặt vấn đề mua lại đàn cò này nhưng cả làng quyết không bán
Hà Tĩnh: Báu vật của làng này là thứ gì mà chiều chiều dân ra đứng ngắm - Ảnh 5.
Cứ mỗi buổi chiều, sau một ngày bay đi kiếm ăn, đàn cò hàng ngàn con lại tự bay về trú ngụ nơi đây
Một đàn khác đang trên đường bay về trú ngụ ở đầm Bù, nơi được chúng chọn làm tổ suốt hơn 10 năm nay
Hà Tĩnh: Báu vật của làng này là thứ gì mà chiều chiều dân ra đứng ngắm - Ảnh 6.
Người dân thôn Trại Lê cứ mỗi buổi chiều ra ngắm đàn cò trong niềm phấn khởi, tự hào về “báu vật” của làng
Trần Tuấn (Báo Lao động)

Không có nhận xét nào: