Dân trí Những con cá trê có màu: hồng, vàng, bạch tạng… được các cần thủ thả câu ở các khu đầm, ruộng gần nhà khiến dư luận xôn xao bởi sự khác biệt về màu sắc, hình dáng so với các loại cá trê thông thường.
Cá trê vàng rực “quý hiếm” ở Nghệ An
Cá trê được anh Lợi bắt được khi đi thả lưới ở gần nhà. Ảnh: Nguyễn Duy
Người câu được con cá trê vàng quý hiếm nói trên là anh Đặng Văn Lợi (21 tuổi, xóm Thái Lộc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Trước đó, anh Lợi vác cần câu ra mương nước gần nhà để câu thì bất ngờ phát hiện con cá trê có màu sắc lạ. Theo đó, con cá nặng khoảng 1kg, dài 60cm, cũng giống như mọi con cá trê khác, con cá này có lớp da trơn bóng, có 8 râu, trong đó 2 râu lớn, 6 râu nhỏ.
Con cá trê có màu vàng óng đẹp mắt. Ảnh: Nguyễn Duy
Sự khác biệt lớn nhất ở đây chính là màu sắc của cá trê. Con cá này anh Lợi câu lên có màu vàng óng không phải là màu đen như những con cá trê thông thường.
Rất đông người dân hiếu kỳ đã tới nhà xem khi nghe tin anh Lợi bắt được cá quý. Ảnh: Nguyễn Duy
Hay tin anh Lợi câu được con cá trê vàng quý hiếm, rất đông người dân trong vùng kéo tới để xem. Nhiều người cho rằng, con cá trê có màu vàng lạ này, có thể là do bị bạch tạng (một dạng đột biến gen thông thường ở các loài cá khiến chúng mất màu sắc trên cơ thể).
Cá trê có da khoang kỳ lạ ở Kiên Giang
Người bắt được con cá trê kỳ lạ này là anh Dương Ngô Hòa (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang). Theo đó, con cá trê nặng 0,5kg, dài 30 cm, có màu da như thân cây tre bông được anh Hòa giăng lưới bắt được ở gần nhà.
Cận cảnh con cá trê có màu sắc da khoang kỳ lạ. Ảnh: Tuấn Thanh
“Khu vực này có rất nhiều loại cá, nhiều người đã câu được cá lớn nặng tới vài ký nhưng đây là lần đầu tiên thấy con cá trê bạch tạng có màu da thế này như thế này”, anh Hòa thông tin.
Cũng theo người nhà anh Hòa, sau khi đến xem cá, có người đã trả giá cao nhưng anh Hòa không bán mà định để nuôi làm cá kiểng.
Đàn cá trê “khủng” dài 1m, nặng cả chục kg gây xôn xao
Đàn cá trê có tổng cổng 4 con, trong đó có 1 con nặng gần 5kg. Ảnh: H.H
Mới đây, chị Nguyễn Phương Thảo (ngụ phường 1, TP Cà Mau) cho biết, mới đây, khi đặt vó (một loại đồ dùng bắt cá, tôm) trước con kênh Thống Nhất trước nhà, gia đình chị bắt được nhiều con cá trê.
Đàn cá trê được cho là có kích cỡ và trọng lượng hiếm thấy từ trước đến nay
Sau khi bắt được, gia đình đưa về nhà thì thấy có tổng cộng 4 con cá trê lớn, trong đó có một con nặng gần 5kg, dài gần 1m; 1 con nặng hơn 4kg, dài gần 1m,… Qua quan sát, những con cá trê này có màu trắng xám, thân có nhiều đốm bông, cơ bản giống như nhiều con cá trê khác.
Nhiều người dân cũng bất ngờ trước những con cá trê mà gia đình chị Thảo bắt được, được cho là có kích cỡ và trọng lượng hiếm thấy từ trước đến nay ở địa phương.
Kỳ lạ đàn “thủy quái râu dài” của lão nông trên sông Hậu
Trong quá trình làm nghề chài lưới trên sông, ông Lý Văn Bon, ngụ ở Cồn Sơn, thuộc khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ đã phát hiện ra con cá lạ- cá trê đuôi đỏ. Ông quyết tâm đem nó về nuôi, sau đó lão nông tiếp tục đi “săn” loại cá quý này, đến thời điểm hiện tại ông đang sở hữu hàng chục con cá lạ- cá trê đuôi đỏ hay còn gọi cá hồng vỹ.
Con cá "lạ" được trả giá cao, nhưng ông Bon không bán. Ảnh: Phạm Tâm
“Từ khi nuôi cá đến nay tôi chỉ ăn thịt loài cá này một lần, thịt nó thơm, ngon, rất dai. Có nhiều người đến tận nhà coi cá, rồi năn nỉ tôi bán cho họ một vài con để làm quà biếu, nhưng tôi nhất quyết không bán. Tôi chỉ muốn giữ lại cho mọi người cùng xem, vì tôi biết đây là loại cá khá quý hiếm”, ông Bon cho biết.
Hiện gia đình ông Bon đang sở hữu hàng chục con cá quý hiếm này. Ảnh: Phạm Tâm
Theo quan sát của phóng viên, loại cá này có đầu to, xương xẩu, lớp da dày, dưới bụng màu trắng, trên lưng màu đen, vây đuôi có màu đỏ, cá có râu rất dài, màu trắng.
Kỳ lạ cá trê "bạch tạng" quý hiếm ở sông Hồng
Con cá trê "bạch tạng" anh Lanh câu được có da màu trắng ngà, đầu các vây và đuôi màu trắng. Ảnh: Tiến Nguyên
Người câu được con cá bạch tạng quý hiếm trên là anh Nguyễn Duy Lanh (51 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm nghề lái xe tải cho một công ty vận tải ở Hà Nội. Theo quan sát của PV Dân trí, con cá trê “bạch tạng” mà anh Lanh câu được có hình dáng và râu giống như cá trê bình thường. Tuy nhiên, da cá có màu trắng ngà, hơi vàng. Đầu các vây và đuôi trắng rõ.
Cá trê "bạch tạng" dài khoảng 40cm, nặng chừng 1kg. Ảnh: Tiến Nguyên
Con cá trê “bạch tạng” dài khoảng 40cm, nặng chừng 1kg. Gia đình anh Lanh thả vào chậu, để trong nhà tắm. Đám trẻ nhà anh Lanh thấy lạ, thi thoảng lại chạy xuống xem.
Hiệp Nguyễn
Tổng hợp
1 năm trước khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Trời giáng xuống 3 điềm báo đầy kỳ bí
Tần Thủy Hoàng là một nhân vật mang đầy màu sắc truyền kỳ trong lịch sử Trung Hoa. Trước khi Hoàng đế băng hà, trên thiên thượng còn có rất nhiều hiện tượng kỳ bí khó lý giải.
Theo ghi chép, Tần Thủy Hoàng (259 – 210 TCN), họ Doanh, tên Chính, sinh tại Hàm Đan (nay thuộc tỉnh Hà Bắc). Người đời sau quen gọi là Doanh Chính hay Tần Vương Chính. Tự xưng là “Tần Thủy Hoàng”, ông kế vị năm 13 tuổi, năm 39 tuổi thống nhất sáu nước kiến lập nên triều Tần, qua đời trong lúc đi tuần ở tuổi 49.
Tần Thủy Hoàng là người áp dụng chế độ quân chủ chuyên chế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, sáng lập ra chế độ “trung ương tập quyền”, thống nhất quốc gia trên nhiều phương diện, cũng là đấng quân chủ sử dụng xưng hiệu “Hoàng đế” đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.
Trong một đời thống nhất thiên hạ, ông xưng Hoàng đế, phế bỏ chế độ phân đất phong hầu, thiết lập quận huyện, chinh phạt Bách Việt, trục xuất Hung Nô, xây Trường Thành, thông kênh đào, đúc binh khí, di dời phú hào, chuẩn hóa giao thông, chuẩn hóa chữ viết, chuẩn hóa tiền tệ và dạng đồng tiền, thống nhất hệ thống đo lường, thành lập bộ máy quan liêu đồng bộ từ trung ương đến quận, huyện, ban hành luật pháp thống nhất, lấy pháp trị quốc.
Năm Tần Thủy Hoàng mất, nghĩa là trong vòng một năm của năm 211 TCN (Tần Thủy Hoàng 49 tuổi), liên tục xảy ra ba điềm báo lớn của thiên tượng. Sự kiện này mãi cho tới ngày nay vẫn làm con người thế gian thấy kinh ngạc khôn nguôi.
Tần Thủy Hoàng có công lớn thống nhất Trung Nguyên, mở ra thời đại mới cho lịch sử Trung Hoa. Ảnh: DKN
1. Huỳnh hoặc thủ tâm
Các bậc đế vương Trung Hoa tự nhận mình là “Thiên tử”, tức con trời. Bởi vậy mà các đời vua trị vì đều coi trọng việc chiêm tinh. Những hiện tượng thiên văn đặc biệt đều xuất hiện theo ý trời, là thiên ý không thể làm khác. Tư Mã Thiên trong “Sử ký” và “Tần Thủy Hoàng bản ký” ghi chép rất rõ ràng về hiện tượng “Huỳnh hoặc thủ tâm” xảy ra một năm trước khi hoàng đế băng hà. Vậy “Huỳnh hoặc thủ tâm” là hiện tượng gì?
Huỳnh hoặc thủ tâm là thiên tượng quan trọng nhất, hung hiểm nhất trong thiên tượng học của Trung Quốc cổ đại. Đó là hiện tượng sao Hỏa di chuyển đến gần ba ngôi sao Tâm Túc và dừng lại một thời gian. “Huỳnh hoặc” là cách gọi của Trung Quốc cổ đại chỉ sao Hỏa. Sao này ánh sáng lấp lánh (hỏa tinh huỳnh huỳnh), màu sắc ửng đỏ, quỹ đạo biến hóa khó xác định, bởi vậy được gọi là “Huỳnh hoặc”. Huỳnh hoặc là Phạt tinh (ngôi sao xử phạt) trong thiên tượng học, đại biểu cho binh đao loạn lạc, chết chóc tai ương. Trong tinh tướng học của Tây phương, sao Hỏa cũng đại biểu cho chiến tranh, chết chóc, Trời phạt.
“Huỳnh hoặc thủ tâm” chính là sao Hỏa ở trong phạm vi của chòm sao Tâm Túc . Đây là thiên tượng đại hung không thường phát sinh. Bởi vì sao Hỏa là “Phạt tinh” tượng trưng cho tử nạn, khi dừng lại coi giữ ở vị trí chòm sao Tâm Túc tượng trưng cho Thiên tử, thì sẽ cấu thành kiếp nạn hung hiểm của Thiên tử.
“Đại Đường Khai Nguyên chiêm kinh” nói đến thiên tượng này, ngụ ý: “Bề tôi thay đổi triều chính, vua chúa rời khỏi cung điện của mình”, “Thiên tử mất đi địa vị”, “Đại thần làm phản, mưu đồ cướp ngôi”… “Thiên Quan Thư” trong “Sử ký” có viết: “(Sao Hỏa) xâm phạm, coi giữ chòm sao Phòng, sao Tâm; vương giả ắt gặp nạn”.
Chương “Ngũ Tinh Chiêm” của sách lụa trong ngôi mộ cổ thời Hán ở gò Mã Vương thì nói rằng: “(Sao Hỏa) gặp sao Tâm Túc, thì là áo tang, ở phương Bắc hay ở phương Nam, đều là tử vong chết chóc”. Vào thời cổ đại đây xác thực là một hiện tượng vô cùng kỳ bí. “Huỳnh hoặc thủ tâm” luôn khiến cho Thiên tử khiếp đảm rùng mình, bởi vì gần như không có ai có thể thoát khỏi kiếp nạn.
2. Thiên thạch rơi
Thiên thạch rơi xuống mang theo lời tiên tri kỳ bí. Ảnh: El Popular
Năm 211 TCN, sát năm vua Tần băng hà, một thiên thạch đã rơi xuống Đông Quận, một phần của lãnh thổ nước Tần, nơi tiếp giáp giữa hai nước Tần Tề, nay thuộc thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).
Có một điều làm người ta cảm thấy đáng sợ đó là trên thiên thạch có người khắc 7 chữ “Thủy Hoàng Đế tử nhi địa phân” (Thủy Hoàng Đế chết thì đất đai bị chia), có ý là sau khi Hoàng đế Tần Thủy Hoàng chết thì quốc gia sẽ lại xuất hiện chiến loạn, đất đai của vua Tần sẽ lại bị chia cắt, triều Tần theo đó mà diệt vong.
3. Ngọc bích rơi xuống sông rồi lại trở về
Người ta gọi đó là sự kiện “trầm bích”, nói về việc Tần Thủy Hoàng nhận lại ngọc bích đã thả xuống sông và được biết điềm gở. So với hai điềm báo trước, sự kiện này càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Vào mùa thu năm Tần Thủy Hoàng băng hà. có một vị sứ giả từ Quan Đông ban đêm đi ngang qua con đường “Hoa âm bình thư”.
Lúc ấy có một người tay cầm ngọc bích chặn sứ giả lại, yêu cầu sứ giả mang theo viên ngọc bích này để dâng lên vua Tần. Người này cũng nói: “Kim niên Tổ Long tử“, tức là năm nay Rồng Tổ sẽ chết. Sứ giả nghe người này nói vậy không hiểu ý là gì, khi định quay qua hỏi nguyên do thì trong chớp mắt người này đã biến mất.
Vị sứ giả nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, bèn mang miếng ngọc về và bẩm báo vua Tần. Tần Thủy Hoàng sau khi được nghe sứ giả thuật lại, liền hiểu rằng “Tổ Long” là ám chỉ mình. Ông cho người kiểm tra lại miếng ngọc, thì bàng hoàng phát hiện ra đó chính là miếng ngọc năm 28 tuổi vua Tần thả xuống sông để tế Thủy Thần trong lúc ra ngoài tuần tra.
Ngọc bích họ Hòa được cho là có hình dạng thế này. Đây cũng chính là ngọc bích mà Tần Thủy Hoàng ném xuống sông để tế Thủy Thần. Ảnh: gucn.com
Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng đột ngột qua đời tại hành cung Sa Khâu trong chuyến tuần lần thứ 5. Việc Hoàng đế băng hà được các cận thần thân tín giữ kín vì sợ thiên hạ xảy ra đại biến. Thừa tướng Lý Tư không báo quan, chở quan tài Hoàng đế trong một cỗ xe mát, ngày ngày vẫn cho người dâng cơm, bẩm báo các việc. Khi xa giá về đến Hàm Dương, Lý Tư mới phát tang, thông báo Hoàng đế đã băng hà.
Tần Thủy Hoàng băng hà sau 35 năm ở ngôi, trong đó có 24 năm làm Tần vương và 11 năm làm Hoàng đế của toàn cõi Trung Hoa. Ba sự kiện kỳ lạ nói trên đều xảy ra trong năm Thủy Hoàng qua đời, được ghi lại rõ ràng trong mục “Tần Thủy Hoàng bản kỷ” của cuốn “Sử ký” (Tư Mã Thiên).
Mỗi khi ở chốn nhân gian sắp có đại biến, thiên tượng đều có trước những điềm vận báo trước. Bạn có thể tin, có thể không tin nhưng trong lịch sử không hiếm những chuyện này. Mọi vận hành của xã hội nhân loại đều không nằm ngoài sự an bài từ những sinh mệnh cấp cao mà người ta quen gọi là Thần ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét