Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

VÌ SAO “SON-TUẤN” CHẦN CHỪ SUỐT 4-5 NĂM RỒI MỚI BỊ VÀO LÒ? ( Giả thuyết 1)

Phúc Lộc Thọ.

          Chuyện Lê Nam Trà và bộ sậu phải vào lò thì đã rõ. Còn chuyện “Son- Tuấn” bị đẩy vào lò là cả một vấn đề bấy lâu nay được dư luận đoán già đoán non với nhiều giả thuyết trái chiều nhau. Trong con mắt thiên hạ, Son là đệ tử của Lê Đức Anh, mà Lê Đức Anh là “bố nuôi” Nguyễn Tấn Dũng, đại ca của Son? Có nghĩa Son là người của “ PHE CỦI” khi bị đẩy vào lò là ”đúng quy trình”!
          Còn Tuấn thuộc dân tuyên giáo, nằm trong “vùng phủ sóng” của “PHE ĐỐT LÒ” của ông Trọng; Tuấn được phe này đào tạo, bồi dưỡng, cân nhắc, quy hoạch, đề bạt…từ một anh đại úy, tuyên giáo quèn tỉnh lẻ vọt lên ngự cái ghế bộ trưởng. Không có thầy đố mày làm nên…
          Cái sự chần chừ không chịu làm ra ngô ra khoai vụ AVG suốt mấy năm qua, mặc dù chuyện ăn gian đã rõ như ban ngày: cả một bầy hùa vào bịt mắt bịt tai nhà nước để hốt tiền. Cái vụ này có lúc tưởng đã chìm xuồng có lẽ xuất phát từ nguồn cơn đó…
          Nếu chỉ mỗi Son dính, ông Trọng buộc phải xử lý, thì chỉ vướng mỗi “thái thượng hoàng” Lê Đức Anh, một đối thủ không thể xem thường; song vì mối hận với Ba Dũng, không còn nào khác, tình thế của Tổng Trọng vào lúc này đã “đánh rắn phải đánh dập đầu”…Nếu để rắng ngóc đầu dậy được thì thật vô cùng nguy hiểm nên không thể né được việc xử Son và xử Lê Mạnh Hà, con Lê Đức Anh.

          Cái sự lấn cấn còn lại đó là việc xử Tuấn, dư luận coi là đệ tử của ông Trọng. Xử làm sao đây để không làm rung động các đàn em, không hoang mang, giống như Tướng Giáp năm xưa, vẫn bị tai tiếng oai hùng như vậy mà không bảo vệ được đàn em, để cho Lê Đức Thọ lần lượt thịt hết.
          Vậy thế lực nào đã đẩy Tổng Trọng vào tình thế “nhắm mắt nhắm mũi” để nuốt miếng “gân gà” này? Xin tạm nêu ra một vài giả thuyết:
          1/ Đòn vu hồi của đàn em Nguyễn Tấn Dũng
          Có ý kiến cho rằng: Đây là đòn phản pháo, đánh vu hồi của phe Nguyễn Tấn Dũng; quân Nguyễn Tấn Dũng sử dụng “miếng gân gà” AVG này để chiếu tướng Nguyễn Phú Trọng…Chuyện bài binh bố trận để đẩy Tuấn vào lò là cách mà Nguyễn Trãi từng đúc kết trong Bình Ngô Đại cáo:
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc

          Sở dĩ dư luận nghĩ tới khả năng phe Ba Dũng phản công là căn cứ vào một vài động thái sau đây qua thông tin ngày 22/2/2019 đăng trên báo Lao động: “Ngày 22.2 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã tổ chức lễ ra mắt Chi nhánh Hà Nội – Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông - và Tạp chí Phương Đông, do ông là Giám đốc Chi nhánh và Tổng Biên tập Tạp chí…”
          Theo thông tin của một vài tờ báo, thì Tạp chí Phương Đông do Tướng Hưởng chủ trì, Nguyễn Như Phong đã có lúc bị Trương Minh Tuấn dọa cho vào tù sau vụ Trịnh Xuân Thanh- Người buôn gió sẽ là thư ký tòa soạn. Có thể Phong nhờ cánh an ninh đỡ nên Tuấn căm muốn trị mà không trị được trong vụ “Chân dung quyền lực”. Đây là trang chơi sát ván những người thuộc phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hòa Bình…Việc đưa thông tin của Người buôn gió liên quan tới Trịnh Xuân Thanh chỉ là giọt nước tràn ly.
          Như mọi người đều biết, Tướng Hưởng từng được coi là “Triển Chiêu” của Ba Dũng. Đường hoạn lộ của Tướng Hưởng được bắt đầu bằng thành tích giải quyết êm thấm vụ con của 1 quan chức hàm tể tướng bắn chết một đứa cháu của một quan chức hàm “tứ trụ” tại Hồng Kong vì tranh gái.
          Đến thời Ba Dũng thì Nguyễn Văn Hưởng lên lon Thượng Tướng, cạnh tranh quyết liệt chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an với Trần Đại Quang…Cuối cùng Nguyễn Văn Hưởng bại vì Trần Đại Quang được Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn…
          Nguyễn Văn Hưởng một viên tướng an ninh trợ thủ đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng, đến tuổi nghỉ hưu rồi mà chưa phải về, vẫn chiếm một phòng làm việc tại Bộ Công an khiến cho Trương Tấn Sang, chủ tịch nước phải xuống tận Bộ đuổi ra, Hưởng mới chịu rời Bộ Công an, xách cặp lên văn phòng chính phủ giữ cái ghế “Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về an ninh và tôn giáo”…đến đầu năm 2013 mới phải về hưu.
          Sau khi nghỉ hưu, Tướng Hưởng vẫn được Ba Dũng sử dụng. Dư luận mạng xã hội đồn rằng: Tướng Hưởng là người đứng sau trang “Chân dung quyền lực”…một trang đánh tơi bời phe cánh Nguyễn Phú Trọng nhờ những thông tin nội bộ mà phi an ninh không ai biết; Và dư luận đồn rằng: Nguyễn Như Phong và Beo Hồng là những nhà báo lề phải đầu quân cho Tướng Hưởng trong vụ “Chân dung quyền lực”…
          Dấu hiệu Tướng Hưởng và Nguyễn Như Phong tái xuất giang hồ vào thời điểm Tuấn-Son vào lò, là tín hiệu mà một số dư luận vỉa hè cho rằng “PHE CỦI” của Ba Dũng bắt đầu phản công?
          Thực ra nhận định này cũng chưa chặt chẽ về cơ sở dữ liệu. Vụ AVG đổ bể, Tuấn-Son phải ra Tòa không thể không dính tới Ba Dũng-Hai Phượng? Làm sao đàn em dưới quyền định chia chác nhau tới hàng ngàn tỷ này mà anh Ba, chị Hai không xơ múi gì. Cháy thành vạ lây, nếu Ba Dũng có ý định sử dụng vụ AVG để phản công lại “ PHE ĐỐT LÒ” để đẩy phe này vào thế bí đến mức “phải quay mũi giáo đánh nhau” thì “ rút giây không thể không động rừng…Dư luận mạng đã có nguồn tin đồn rằng: Chị Hai có tham gia vào việc thẩm định, thổi giá AVG…
          Ở đây nếu chỉ căn cứ vào dữ liệu: do Nguyễn Như Phong thù Trương Minh Tuấn nên tìm thầy tìm thấy thợ để đẩy bằng được Tuấn vô lò; Để thành công ắt phải có bàn tay dàn dựng, phù trợ của phe Ba Dũng có vẻ chưa đủ sức thuyết phục.
          Phong thù Tuấn là có thật; vì Tuấn tước thẻ nhà báo của Phong và có ý định tống Phong vào tù là có thật. Phong từng bị Tuấn nghi tham gia vào một trang mạng cực kỳ phản động: đánh phá ác liệt Nguyễn Xuân Phúc và chân tay của Nguyễn Phú Trọng thế mà giờ đây lại đăng đàn trở lại; Lại được giữ chân thư ký tòa soạn của một tờ tạp chí gần như là tư doanh? Phải chăng gió đã đổi chiều?
          Còn nhớ trước đây, có thời trang “Quan làm báo” làm điên đảo dư luận chính trường; Có dư luận nghi Nguyễn Công Khế đứng sau trang này với “tôn chỉ mục đích”  cổ súy, phò trợ cho Trương Tấn Sang-Đặng Thành Tâm-Đặng Hoàng Yên. Không phải ngẫu nhiên mà trước đại hội 12, Khế bị một loạt trang mạng đánh cho lên bờ xuống ruộng. Nếu Ba Dũng chiếm được ghế TBT thì rất có khả năng Khế sẽ trở thành vật tế cờ…
          Trong vụ này, blogger Phạm Viết Đào cũng bị nghi oan tham gia “Quan làm báo” vì trên blog có đưa 1 bài khen Đặng Thành Tâm và chê những ai tên là Dũng thì đều bậy bạ và không nên cho vào rổ quy hoạch quan chức…Bài viết về những người tên Dũng cảm hứng xuất phát từ các tên như Bùi Tiến Dũng, Dương Chí Dũng đã làm chạnh lòng nhiều ông tên Dũng. Một vị GS kinh tế bên Mỹ tên là Trần Hữu Dũng, chẳng dính dáng gì đến chính trường Việt cũng vội vàng lên mạng thanh minh: Có khi ông ta cũng phải tính chuyện đổi tên…
          Trong 1 bài viết phê Nguyễn Tấn Dũng vi hiến và vi phạm 4 luật khi ban hành Nghị định 101/2009/NĐ-TTG thành lập các tập đoàn kinh tế trọng điểm; Phạm Viết Đào có dẫn 1 đoạn trong bài phỏng vấn Đặng Thành Tâm trên Vietnamnet; Người đọc ngầm hiểu là khen Tâm giỏi Dũng bậy…nên người ta nghi ăn gì của Tâm để nâng bi Tâm…
          Người ta đã tìm mọi ngóc ngách để xem Phạm Viết Đào có gặp, nhận tiền của Đặng Thành Tâm-Đặng Hoàng Yến không, nhưng không hề có. Trong khi đó thì một số cô em mà Phạm Viết Đào quen giao lưu, đều được chụp ảnh lưu hồ sơ; Sau khi xong lớp tu nghiệp 258 bạn bè những ai từng giao lưu đều thông tin cho biết họ từng bị hỏi thăm đối chất…
          Giả thuyết Son-Tuấn vô lò do sự phản công của đàn em Ba Dũng không phải không có vài dữ liệu khiến vỉa hè đồn đoán nhưng chưa thật vững chắc.
          Muốn tìm hiểu thêm nguyên cớ vì sao Son-Tuấn lại phải vô lò, xin mời quý vị chịu khó đọc tiếp phần sau…
P.V.Đ.

( Còn nữa..)

Quý vị nào muốn chia sẻ bản thảo: VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG; Hiện chưa được cấp phép xuất bản; Bản thảo dày 400 trang A4 gồm trên 80 bài bút ký-phóng sự-tiểu luận-điều tra về cuộc chiến ác liệt tại chiến trường Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1979-1989...
Liên hệ với tác giả tại địa chỉ email để được chia sẻ:
Hoanghtham9@gmail.com
ĐT: 0382598746

Không có nhận xét nào: