Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Chiến tranh biên giới 1979: Bọn Trung Quốc buộc chặt cổ nhiều người vào thành xe, trói chằng chân vào nhau; Quân Trung Quốc là đội quân ăn cướp và phá phách


Linh Cảm | 


Chiến tranh biên giới 1979: Bọn Trung Quốc buộc chặt cổ nhiều người vào thành xe, trói chằng chân vào nhau

Tất cả mọi người đều bị buộc chặt cổ vào thành xe, vì vậy, mỗi lần xe xóc, cổ người nào cũng bị nghẹn cứng, đặc biệt chân bị trói chằng vào nhau rất chặt, xe chạy được một quãng, chân mọi người đều sưng vù lên.

Đồng chí Mã Lục Duyên, chiến sĩ của một đơn vị hỏa lực, dân tộc Nùng, quê ở bản Bó Thóc, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, bị thương và bị bọn Trung Quốc xâm lược bắt trưa ngày 21-2-1979.
Cùng số phận còn có đồng chí Lan, trung đội trưởng và đồng chí Hùng, một cán bộ chính trị. Trước hết, chúng trói giật cánh khuỷu cả ba người và lôi xềnh xệch xuống chân đồi, đưa tới một bãi đất. Tại đây, đã có một cụ già và một thanh niên cũng bị trói chặt.
- Chúng mày có phải là lính của trung đoàn 246 không?
- Có phải chúng mày vừa chặn đánh một đoàn xe của chúng tao không? Thủ trưởng của đơn vị chúng mày tên là gì? Hiện nay sở chỉ huy trung đoàn của chúng mày đóng ở chỗ nào? 

Tiếp theo những câu hỏi đó là những mũi giày, những báng súng của chúng nện tới tấp vào bất cứ chỗ nào trên người của ba đồng chí ta. Hùng bị lồi hẳn một con mắt. Duyên bị báng súng đánh vào đầu, anh ngất đi một lúc. Mở mắt ra, Duyên thấy hai tên giặc Trung Quốc đang cùng thống nhất một hành động: lột đồng hồ đeo tay của hai đồng chí Hùng và Lan. Và, cả hai tên Trung Quốc lại cùng một động tác: chĩa nòng AK vào đầu của Hùng và Lan, bắn một loạt, giết giết hai anh. 
Duyên muốn bật người dậy và lao tới hai tên địch, nhưng hai tay anh đã bị trói trật ngược lên cổ, không thể nào cựa quậy được. Một tên đưa chân đá vào người Duyên và nói tiếng Việt rất sõi: "Mày không giở được trò gì đâu? Hãy trông gương hai thằng kia, chúng tao sẽ nói chuyện với mày sau".
Trước mặt Duyên lúc này lại diễn ra một cảnh đau lòng khác. Cả ông già và anh thanh niên bị chúng lôi tới một gốc cây. Ông già bị chúng trói chặt nhưng vẫn mang chéo bên mình một cái đài bán dẫn. Một tên - hẳn là chỉ huy gí súng ngắn vào đầu ông già, nổ một phát đạn, ông già gục xuống. Tên ác ôn này lấy dao cắt dây trói ông để... tháo lấy cái đài bán dẫn. Vậy là, trước mắt Duyên, hai cái đồng hồ của đồng đội và cái đài bán dẫn của một người dân đã phơi bày tội ác kinh khủng của tụi lính Trung Quốc.
Mã Lục Duyên bị chúng bịt kín mắt và vứt lên một chiếc xe tải. Trên xe lúc này, ngoài Duyên ra còn có 2 em bé khoảng 14,15 tuổi, một cụ già, 2 cô gái, một chị phụ nữ bụng chửa vượt mặt và anh thanh niên bị trói lúc nãy. 
Chiến tranh biên giới 1979: Bọn Trung Quốc buộc chặt cổ nhiều người vào thành xe, trói chằng chân vào nhau - Ảnh 1.
Bài báo đăng trên báo Quân đội nhân dân tháng 6 năm 1979
Tất cả mọi người đều bị buộc chặt cổ vào thành xe, vì vậy, mỗi lần xe xóc, cổ người nào cũng bị nghẹn cứng, đặc biệt cái cặp chân bị trói chằng vào nhau rất chặt, xe chạy được một quãng, chân mọi người đều sưng vù lên. Bỗng chiếc xe của chúng dừng lại và lùi vào một ngôi nhà. 
Duyên nghĩ thầm, có lẽ, chúng lại vứt thêm người bị bắt lên. Nhưng không. Đó là 2 con lợn rất to, một lồng gà hơn chục con và hàng chục bao gạo 50kg. "Chúng cướp của dân mình rồi..." - Duyên nghĩ thế. Một nỗi căm uất tràn ngập lòng anh. Chiếc xe chốc chốc lại dừng: lợn, gà, gạo ăn cướp lại vứt lên.
Những điều trông thấy trên đây, hình ảnh hai đồng đội và cụ già bị chúng bắn chết vì hai cái đồng hồ đeo tay và cái đài bán dẫn; hình ảnh hai em bé, hai cô gái, chị phụ nữ có chửa, cụ già bị chúng trói nghẹt cổ vào thành xe để trở thành những "tù binh" của trại giam Quảng Tây này; hình ảnh những bao gạo, những lợn, gà của nhân dân ta bị chúng cướp vứt lên xe... 
Tất cả những điều tận mắt trông thấy, Mã Lục Duyên đã phát biểu thẳng thừng trong những buổi bọn cai ngục bắt học tập "tẩy não". Và rồi trong một bài phát biểu cảm tưởng, anh viết những dòng chữ: "...Chúng tôi không sợ chết... Việt Nam không có điều gì sai trái với các ông cả. Chính các ông mới là sai trái, mới là phản bội. Chính các ông là kẻ xâm lược gây nhiều tội ác trên đất nước Việt Nam...".
(Tiêu đề do báo Trí thức trẻ đặt lại)
theo Trí Thức Trẻ

Năm 1979, báo QĐND viết về chiến tranh biên giới: Quân Trung Quốc là đội quân ăn cướp và phá phách

Phạm Ngọc Thiện | 
Năm 1979, báo QĐND viết về chiến tranh biên giới: Quân Trung Quốc là đội quân ăn cướp và phá phách

Bên cạnh tội ác dã man giết phụ nữ, trẻ em, người già, quân Trung Quốc còn ra sức phá hoại nền kinh tế của ta.

Chúng tôi xin giới thiệu với quý độc giả bài đăng trên báo Quân đội Nhân dân số ra tháng 06 năm 1979 về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979:
Dù bọn cầm quyền ở Bắc Kinh có cố thanh minh thì trên hiện trường những nơi quân Trung Quốc tràn tới trên đất nước ta, tội ác của chúng vẫn rành rành ra đó. Bên cạnh tội ác dã man giết phụ nữ, trẻ em, người già, quân Trung Quốc còn ra sức phá hoại nền kinh tế của ta.
Chúng tôi đến phố Lu tỉnh Hoàng Liên Sơn sau khi quân Trung Quốc rút chạy. Chỉ có 3 ngày quân xâm lược ở đây mà thị trấn 5.000 dân này đã trở thành đống tro tàn. Chúng đốt những dãy nhà dân, phá sập nhà bưu điện, phá nhà ga, đốt kho lương thực. Ông Nguyễn Đỗ Tâm đứng trên nền nhà đầy tro than căm giận nói: "Có đến hơn 200 nóc nhà ở dãy phố Lu này bị đốt trụi. Của cải thì chúng vơ vét đi, cái gì còn lai chúng đều đập phá".
Theo tay ông chỉ, tôi nhìn thấy một chiếc xoong nhôm đun dở đều bị mũi lê của quân xâm lước đâm thủng. Trên đoạn đường sắt từ phố Lu đến phố Mới dài hơn 30 ki-lô-mét, thanh đường ray nào cũng bị phá đứt một đoạn từ 25 đến 30 cm bằng những gói bộc phá 200 đến 300 gam.
Các cầu sát phố Lu, Cam Đường đều bị chúng đặt bộc phá đánh tung cả hai mố cầu. Phá cầu mà đánh mố là rất hiểm, muốn khôi phục lại thời gian sẽ lâu hơn. Tại lâm trường Bảo Thắng, chúng đánh sập ngôi nhà hai tầng và đốt cháy tất cả những chiếc ô tô còn lại. Nhà ở của công nhân các đôi Làng Giàng, Dùng, Đo, Lượt, Báu, Lạng... sau khi cướp hết của cải, chúng đều đốt trụi và khi rút còn gài mìn vào những con đường vận chuyển gỗ và các bãi gỗ.
Trên khu mỏ a-pa-títLào Cai, một cơ sở khai thác và sản xuất phân bón lớn của ta, chúng dùng bộc phá đánh sập hoàn toàn nhà cửa, máy móc. Một chiếc ô tô còn sót lại trên đống gạch ngói ngổn ngang, ngay ở đầu máy chiếc ô tô đó cũng còn một gói bộc phá bị tuột dây không nổ. Một nhà báo nước ngoài khi xem những cơ sở bị quân Trung Quốc phá hoại, đã nhận xét: "Đây là ột đội quân há hoại tàn tệ, chứng tỏ chúng đã có âm mưu và kế hoạch đầy đủ nhằm làm suy yếu nền kinh tế của Việt Nam".
Năm 1979, báo QĐND viết về chiến tranh biên giới: Đội quân ăn cướp và phá phách - Ảnh 1.
Bài viết đăng trên báo Quân đội nhân dân số ra tháng 06 năm 1979
Bọn phá hoại này đã được chuẩn bị chu đáo và chúng tỏ ra có "kỹ thuật" trong việc làm này. Chẳng những chúng phá cơ sở kinh tế quốc doanh và tập thể mà còn phá hoại triệt để cả kinh tế gia đình của đồng bào các dân tộc: Dao, Nùng, Giấy... ở xã Hợp Thành, huyện Bảo Thắng, quân Trung Quốc đốt cháy 70 nóc nhà, giết chết nhiều người già và trẻ em, rong đó gia đình và Ươn có 3 người gồm một cụ già 80 tuổi, một phụ nữ 40 tuổi, và một cháu nhỏ đang 10 tuổi.
Tại làng Ba, xã Gia Phú, quân Trung Quốc đốt hàng chục nóc nhà người Tày, cướp đi những đồ đạc quý, còn lại chúng đập phá hết từ những chiếc bát ăn, đến nồi, xoong, mâm, chậu... 
Những chiếc cày, chiếc bừa cũng bị chúng đập phá gãy nát. Không sao kể hết được tội ác của quân Trung Quốc xâm lược đối với nhân dân ta. Mới đi được một số nơi trên đất huyện Bảo Thắng (Hoàng Liên Sơn) tất cả chúng tôi đều đi đến một kết luận chung: Quân Trung Quốc sang xâm lược Việt Nam đã thể hiện đầy đủ bản chất một đội quân ăn cướp lề đường và phá phách.
theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào: