Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

VÌ SAO “SON-TUẤN” CHẦN CHỪ SUỐT 4-5 NĂM RỒI MỚI BỊ VÀO LÒ? (Giả thuyết 2-3)

                                                         Phúc Lộc Thọ.


Bài liên quan:

Phúc Lộc Thọ.   

           Giả thuyết 2: Các nhóm lợi ích trong Đảng dồn ông Trọng

          Một số nhóm lợi ích trong Đảng nấp sau các cựu thần quyết liệt đòi buộc ông Trọng phải sòng phẳng, minh bạch không được “bên trọng, bên khinh”; Sòng phẳng vụ này để danh nghĩa là giữ nghiêm “phép Đảng”? Nhưng thực chất nhóm này muốn dằn mặt những kẻ cơ hội trong Đảng, những kẻ cáo mượn oai hùm, mượn ô ông Trọng để tác oai quái theo lối “hồng vệ binh” như Trương Minh Tuấn…
          Đẩy được Tuấn ra “vô lò” sẽ giúp nhóm lợi ích khống chế phần nào uy quyền của ông Trọng, ngăn ông tự biến mình thành kẻ độc tài như là căn bệnh thâm căn cố đế của chế độ CS.
          “Đầu cơ” vào “ miếng gân gà” AVG, các nhóm lợi ích hy vọng sẽ làm cho ông Trọng không thể ngủ yên trên “vòng nguyệt quế” của thành tích đốt lò; Do sự rức đầu này mà ông Trọng sẽ thối chí, không còn ham hố kéo dài thêm một nhiệm kỳ TBT nữa? Bởi thấy còn ngon ăn thì “ngu gì” mà không kéo dài nhiệm kỳ TBT theo gương “ bác Tập vĩ đại” để hưởng vinh hoa phú quý…
          Một nguồn tin vỉa hè cho biết: sau vụ lật cánh, cờ chuyển từ “tây Hùng Vương” sang “đông Hùng Vương”, chỉ trong vài năm, có những “Hòa Thân” trong nhà đã có hàng ngàn tỷ VNĐ…Có tiền, vợ con các “Hòa Thân” thay cho việc đầu tư vào kinh doing, người ta chuyên chú vào lô đề, có ngày ném hàng tỷ bạc…Có khi thắng hàng chục tỷ lô đề do may hay đó cũng là cách để rửa tiền đen, tiền gian. Khi cần giải trình, người ta sẽ chìa ra những quả xổ số, lô đề mà họ may mắn gặt hái.
          Các nhóm lợi ích này sự dụng chiêu “trong đánh ra ngoài thổi vào” khiến cho Son-Tuấn không còn lối thoát; làm căng vụ Son- Tuấn thực chất là nhằm vào các cái chân ghế TBT của ông Trọng.
          Đánh “ Son-Tuấn” là đánh vào cánh Hòa Thân, rút phép thông công của đội ngũ hồng vệ binh…nhờ thời mà từ tiểu tướng nhảy cóc lên thành đại tướng.

          Giả thuyết 3: Cuộc “so găng” quyết liệt giữa cánh công an và quân đội

          Trong chính trường Việt, giữa 2 lực lượng công an và quân đội vẫn có những sự kình địch nhau ngấm ngầm; Theo quy trình cũ: Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy TW, tức nắm lực lượng quân đội; Chủ tịch nước nắm lực lượng CA…Khi 2 chức danh này chưa sát nhập vào nhau thì trong quá khứ đã xảy ra những cuộc đọ găng ngấm ngầm để tranh giành ảnh hưởng, lợi ích.
          Cuộc đảo chính hụt năm 2015 do Phùng Quang Thanh cầm đầu, có sự hẫu thuẫn của Trung Quốc đã làm lộ ra sự kình địch này; Kịch bản được dàn dựng: Phùng Quang Thanh “sử dụng quân khu 9” phục kích “bắt cóc” Nguyễn Tấn Dũng khi đang đi kinh lý phía nam; sử dụng “quân khu thủ đô” quây Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị để ép buộc đưa Phùng Quang Thanh nắm giành nắm chiếc ghế TBT…
          Thanh phải làm cái việc cực chẳng đã, được ăn cả ngã suýt đi tù này là do: Có thời điểm Thanh cầm chắc 1 suất trong bộ tứ, nhưng đến thời điểm 2015 thì có vẻ Thanh bị tụt xích, bật bãi khỏi sân chơi.
          Trong các cuộc bầu bán trước đó, Thanh thường được cao phiếu hơn cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng. Trong Hội nghị TW 6 khóa XI, Thanh là người đứng ra làm “bao công” phân xử vụ tranh đấu giữa phe Nguyễn Phú Trọng-Trương Tấn Sang với phe Nguyễn Tấn Dũng…
          Tại hội nghị TW 6 khóa 11, một hội nghị mà phe Trọng-Sang định ra một cái án kỷ luật để tước quyền lực của Tấn Dũng. Đây là hội nghị căng thẳng ngay từ đầu, dư luận vỉa hè đồn: các ủy viên trung ương ăn ở tập trung, nhiều cuộc điện thoại bị thu giữ, ngoại bất xuất nội bất nhập.
          Hội nghị diễn ra 4 ngày thì blogger Phạm Viết Đào nhận được nguồn tin: nhiều xe tăng được điều động tập kết ở các cửa ngõ thủ đô. Tôi lập tức bắt taxi chạy lên hướng Phúc Yên Nội Bài thì bắt gặp 1 đoàn xe con vào loại sang mang biển số tư nhân Trung Quốc chạy từ Hà Nội lên Nội Bài.
          Tại sao có đoàn xe Trung Quốc mang biển số tư nhân, đưa từ Trung Quốc sang chở khách ra sân bay mà không sử dụng phương tiện xe công cộng của Việt Nam? Đây chắc chắn phải là một đoàn gồm các yếu nhân quan trọng mới không dám đi xe Việt Nam? Họ sang Việt Nam để làm gì? Hội nghị khai mạc thứ bảy thì thấy thứ tư tuần sau đám này ra sân bay Nội Bài về nước?

          Đoàn xe  20 chiếc mang biển số tư nhân TQ trên đường ra Nội Bài;
       Phạm Viết Đào ghi được trên cầu Thăng Long sau khai mạc Hội nghị TW 6

Theo nguồn tin vỉa hè: Hội nghị TW 6 khóa 11 sở dĩ TBT Trọng không đạt được đồng thuận tròng Đảng vì Nguyễn Tấn Dũng dùng một số đàn em như Đinh La Thăng dùng tiền khuynh loát. Chú ý phiên bế mạc được VTV đưa tin: máy quay đặc tả ông Trọng mếu máo và phía dưới Đinh La Thăng vẻ đắc chí rung đùi…Cảnh đắc chí rung đùi của Đinh La Thăng hiện đã bị VTV cắt…
          Theo một nguồn tin vỉa hè: Khi họp bàn xử lý việc kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng đã không đạt được sự đồng thuận, đa số tán thành trong BCHTW; Trước khi đưa ý kiến ra Ban chấp hành TW, Cánh quân đội đã có một cuộc họp Hội đồng tướng lĩnh để bàn về chuyện này.
          Tập Cận Bình gặp Nguyễn Tấn Dũng tại Nam Ninh 2 ngày,
 trước Hội nghị TW 6 khóa 11? 

Có nguồn tin cho rằng: Do sự can thiệp hay gây sức ép nào đó từ phía Trung Quốc, nên cuối cùng Hội đồng tướng lĩnh đề nghị không kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng. Trước khi khai mạc hội nghị này 2 ngày, Nguyễn Tấn Dũng có bay sang Nam Ninh Trung Quốc, tại đây gặp Tập Cận Bình lúc đó còn là Phó Đảng. Thấy báo chí đưa ảnh cả hai vị Tập Cận Bình và Nguyễn Tấn Dũng cùng thắt cà vạt màu xanh nước biển? ( Trang phục tương đồng)

          Theo tin vỉa hè: Khi đưa ra Ban chấp hành TW lấy ý kiến, sau phát biểu của Phùng Quang Thanh, là Kim Ngân, là TL lúc đó là Thứ trưởng phụ trách an ninh đã đề nghị không kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng. Riêng T.L đã phát biểu một câu mà hết thảy các ủy viên TW ngồi dự họp đều nổi da gà: ”Nếu đưa các sai phạm phạm kinh tế mà kỷ luật thì muốn kỷ luật đồng chí nào ngồi đây đều kỷ luật được hết” ( đại ý)
          Đây là cách bênh che Nguyễn Tấn Dũng theo lối “mưa to coi như mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như không mưa…” nhưng bề sâu là dằn mặt các ủy viên TW khác: Nếu vào hùa vào kỷ luật anh Ba, coi chừng có ngày các chú lên thớt…
          Mặc dù Thanh là người đầu tiên lên tiếng đề nghị không kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng, khi đại diện lực lượng cầm súng quân đội đã lên tiếng như vậy thì ai mà dám bơi ngược dòng, còn lực lượng công an thì từ lâu đã là sân sau của của Ba Dũng nên TBT Trọng đành phải ôm mặt khóc hu hu…
          Có điều, sau vụ này, Phùng Quang Thanh đã bị tuột dốc không phanh, bị bật ra khỏi cơ cấu danh sách bộ tứ, nhường ghế cho Trần Đại Quang. Nguyễn Phú Trọng-Trương Tấn Sang không ưa Thanh đã đành mà cả Ba Dũng cùng không chịu làm đệ của Thanh…Đó chính là nguyên cờ dẫn tới tình thế Phùng Quang Thanh buộc phải đứng ra tổ chức đảo chính: được làm vua thua làm giặc…

                                  ( Cò nữa…)

QUÝ VỊ NÀO QUAN TÂM CHIA SẺ BẢN THẢO:

VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XUẤT BẢN


Bản thảo dày 400 trang A 4 bào gồm trên 80 bài bút ký-tiểu luận-điều tra về cuộc chiến ác liệt tại chiến trường Vị Xuyên Hà Giang 1979-1989 và Thế sự Việt-Trung từ sau năm 1975...
Liên hệ với tác giả Phạm Viết Đào để được chia sẻ tại địa chỉ email: Hoanghtham9@gmail.com-Đt 0382598746

Không có nhận xét nào: