Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Mất lòng tin không chỉ dân mà cả quan chức cao cấp:Ông thì đi cầu Tập Cận Bình; còn ĐBQH Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc bỏ họp đi hầu Đồng để xin thăng quan tiến chức

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI BỎ HỌP ĐI CÚNG LỄ.


Ảnh Đại biểu Quốc hội, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc mặc áo trắng ngồi sau thầy cúng
Thật là nực cười Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc vừa là Tiến sĩ vừa là Nghị sĩ, nhưng thực tế phải chắp tay cúi đầu sau đít bà đồng cốt thầy cúng chưa học hết lớp 3 và cũng phải đưa cho bà rất nhiều tiền để nhờ bà có nhời với các đấng thánh thần xin cho thăng quan tiến chức. 
ĐBQH Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc
Xin cho nhuận mồm chém gió trong diễn đàn quốc hội để dọa mấy thằng bộ ngành, địa phương lấy oai với mấy thằng doanh nghiệp. Xin phù hộ độ trì để trong giờ làm việc lấy xe biển xanh đi chơi golf, đi cúng lễ cùng thư ký và em út bồ bịch (có video clip dành dành tung lên mạng) cũng chẳng làm sao…


ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CHỦ TỊCH VCCI NÓI

Trong hội trường Chủ tịch VCCI khuyên các doanh nhân phải phát triển bằng trí tuệ không dựa vào quan hệ nhưng ra ngoài hành lang chủ tịch VCCI lại rỉ tai thân mật: có tới gặp anh Tư, anh Bảy… thì chủ tịch giúp cho. Và đương nhiên có luật bất thành văn trong giới doanh nhân cứ đưa chủ tịch 5000 usd hay 10 000 usd thì chủ tịch sẽ sắp đặt một cuộc gặp.

Các doanh nhân có nên nghe những gì chủ tịch VCCI nói?

* Bài và ảnh của một bạn đọc công tác tại VCCI gửi tới TTHN 

(TTHN)

Không có nhận xét nào: