Nữ ca sĩ Hiền Anh đang thể hiện ca khúc Niệm Bình An của Phạm Việt Long
Tối nay thứ 7 ngày 25/3/2017, nhà văn Nguyễn Đình Chính đã tổ chức tại nhà riêng của mình một buổi sinh hoạt dạng “Câu lạc bộ tư gia” để cùng bè bạn đàm đạo, trò chuyện, trao đổi thông tin về văn học nghệ thuật…
Tuần thì trao đổi về văn học, tuần thì trao đổi về hội họa, tuần thì trao đổi về âm nhạc...
Niềm vui móm mém của chủ nhà Nguyễn Đình Chính..
Đây là sinh hoạt không định kỳ, khi có sự kiên gì thì
anh em những người thân quý, quen biết Nguyễn Đình Chính được anh mời đến cùng
chung vui, góp vui…
Tối thứ 7 tuần này, đến góp vui có các nhà văn, nghệ sĩ:
nhà văn Bùi Việt Thắng, Lê Minh Khuê,Phạm Việt Long,Trần Quang Quý, Phạm Viết
Đào, nhà phê bình sân khấu Nguyễn Văn Thành, một số ca sĩ nhạc sĩ như Tạ Sơn,
Hiền Anh và một số an hem bạn bè quen biết khác nhưng người đưa tin không tiện
hỏi kỹ tên tuổi nên xin lỗi vì sự thiếu sót …
Niềm vui của Y Mùi
Mở đầu nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng giới thiệu 2 tập
truyện ngắn của một nữ tác giả trẻ Y Mùi, trẻ nghề nhưng tuổi đời của chị đã
sang tuổi nghỉ hưu…
Y Mùi là bút danh của Tiến sĩ Y khoa Đào Thị Mùi, từng
làm việc tại Bộ Y tế, về hưu gia nhập đội quân viết văn trẻ…
Nhà phê bình Bùi Việt Thắng và nhà văn Lê Minh Khuê với
tư cách là những người đi trước, trải nghề góp ý phân tích những điểm mạnh yếu
của những sang tác đầu tay của Y Mùi và chúc Y Mùi tiếp tục dấn thân vào con đường
văn chương...
Cùng với việc giới thiệu 2 tập sách của Y Mùi, nhà văn, nhạc sĩ Phạm
Việt Long đã đem đến trình làng một số tác phẩm âm nhạc vừa sáng tác của anh.
Căn phòng đã ấm lên, lặng sâu khi nghe ca khúc mới sáng tác của anh "Niệm bình
an", bài hát do ca sĩ trẻ Hiền Anh, giải nhì Sao Mai 2007 thể hiện…
Nhân có ca sĩ Tô Sơn, mọi người đề nghi
Hiền Anh hát ca khúc Nụ cười sơn cước của nhạc sĩ Tô Hải để Tô Sơn, con nhạc sĩ
Tô Hải đệm đàn...
Hiến say sưa thể hiện ca khúc Nụ cười sơn cước; Đệm đàn Tô Sơn
P.V.Đ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét