Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

NỠ LÒNG NÀO ĐẾN CHẾT VẪN XA DÂN

Trần Nhương

TNc: Tôi đọc tin đúng ngày kỉ niệm thành lập Đảng thì Hà Nội và Bộ Xay dựng công bố nghĩa trang cán bộ cao cấp đầu tư 1400 tỷ. Là một đảng viên tôi bức xúc nói lên tiếng nói của mình. Nếu thực hiện việc này là làm hại uy tin của Đảng đang chống tham nhũng, nhóm lợi ích, làm hại uy tín chính phủ liêm chính và kiến tạo. Cán bộ cấp nào về với đất cũng như ông bà cha mẹ chúng ta thường làm...
Bố mẹ tôi mất
Cháu con hỏa táng rồi an vị Nghĩa trang Thiên Đức
Gần trăm triệu cho vuông đất 4 mét vuông
Thế là vong linh ông bà thanh thản…
.
Hà Nội bỏ tiền thuế của dân 1400 tỷ
Xây nghĩa trang cho cán bộ cấp cao
Mỗi  vị hơn 30 mét vuông như một mảnh vườn
Con cháu không mất đồng nào
Tiền dân lo hết
(Rất lạ là không vị nào hỏa táng)
Cán bộ cấp cao ư ?
Chưa chắc vì tài năng đức độ
Có vị vừa cấp cao đã vào nhà đá
Lịch sử, lòng dân sàng lọc vàng thau

.
Khi sống không biết làm cho dân những gì
Dân nuôi đủ đầy từng li từng tí
Khi chết vẫn xa dân
Lãnh đạo nằm cùng lãnh đạo
.
Nợ công đang tăng chống mặt
Nỡ lòng nào thưa các vị “con dân” !
.

Tức cảnh ngày 3-2-2018
Đọc tin trên NLO https://nld.com.vn/thoi-su/1400-ti-dong-xay-nghia-trang-quoc-gia-danh-cho-can-bo-cao-cap-2018020212171573.htm

Không có nhận xét nào: