Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Với giảng viên, sinh viên Lào, ông Nguyễn Phú Trọng hôm nay đã tỉnh đòn: không khuyên bảo phải học Mác-Lê; Tuần trải nghiệm rùng mình ở phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Tổng Bí thư nói chuyện với 2.000 giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Lào


THEO TTXVN

(GDVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cùng nhiều cán bộ cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam đã tới tham dự.

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, sáng 25/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Lào. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cùng nhiều cán bộ cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam đã tới tham dự.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện với cán bộ, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Phát biểu trước gần 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, các thày, cô giáo và các sinh viên Đại học Quốc gia Lào những tình cảm thắm thiết; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đại học Quốc gia Lào đã đạt được trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Lào anh em.

Đặc biệt, Khoa tiếng Việt của Trường đã đào tạo hàng trăm sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực giỏi tiếng Việt phục vụ cho cuộc sống và hoạt động hợp tác giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trong tương lai không xa, Đại học Quốc gia Lào sẽ trở thành một trường đại học hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, lập được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng thành công một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Ôn lại truyền thống quan hệ hai Đảng, hai nước, Tổng Bí thư chỉ rõ: “Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc đầy gian khổ, hy sinh trước đây, cũng như trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiều khó khăn, phức tạp ngày nay, hai dân tộc Việt - Lào luôn nhận thấy ở nhau là những người đồng chí, người bạn thủy chung, son sắt, đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.

Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào vô cùng cao đẹp, được Chủ tịch Souphanouvong khắc họa là “cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đoá hoa nào thơm nhất”.

Mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước đã trở thành quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới, như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nhiều lần khẳng định: “Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện đến như vậy”, và “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.
Các đại biểu tại Trường Đại học Quốc gia Lào. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Là láng giềng của nhau, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê Công, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, hai nước Việt - Lào như hai nửa cơ thể cùng chung một cột sống, không thể tách rời nhau. Điều kiện địa sinh thái đã gắn kết chặt chẽ hai đất nước, hai dân tộc Việt - Lào một cách tự nhiên.

Từ bao đời nay, Việt Nam - Lào đã gần gũi bên nhau như làng trên, xóm dưới, đúng như lời thơ của nhà thơ Lào Vilay Keomani trong bài thơ “Hai anh em sinh đôi” miêu tả một cách rất sinh động: “Anh ở bên kia, tôi ở bên này. Chung một dãy Trường Sơn hùng vĩ".

Hai dân tộc đều giàu lòng nhân ái, bao dung, chia sẻ nhiều nét tương đồng về văn hóa, sự đồng cảm, sẻ chia về tâm hồn và giá trị. Truyền thuyết khởi nguyên về “quả bầu mẹ” là một biểu tượng cao đẹp về nguồn gốc chung và tình đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc hai bên dãy Trường Sơn.

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập, tự do, hai dân tộc cùng chung một hoàn cảnh chịu ách đô hộ của thực dân, đế quốc; hai Đảng có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương. Quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Lào không ngừng được củng cố và nâng cao thành một quy luật tồn tại, phát triển, một nhân tố cơ bản đảm bảo thắng lợi của cách mạng mỗi nước và cả hai nước.

Quan hệ Việt Nam - Lào thật sự đặc biệt, thật sự anh em, thật sự máu thịt. “Hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” đã trở thành hình tượng bất tử, ngợi ca tình hữu nghị cao đẹp, chia sẻ sâu sắc cả về vật chất lẫn tinh thần mà nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong những năm tháng khó khăn, gian khổ nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những câu chuyện cảm động về tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam, qua đó cho thấy lịch sử và quá trình phát triển của quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào đã được gây dựng, gìn giữ và vun đắp bằng biết bao mồ hôi, công sức và cả xương máu của rất nhiều thế hệ nhân dân hai nước.

Đó là câu chuyện hết sức cảm động giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Souphanouvong trong những ngày Người sống với Bác Hồ ở Hà Nội năm 1945, hay những ngày ở chiến khu Việt Bắc cùng nằm chung sạp lán, cùng ăn chung cơm rau rừng, cùng chân đất vác cuốc đi trồng rau, trồng khoai tăng gia sản xuất…

Đó là câu chuyện cảm động về các bà mẹ Lào tận tình chăm sóc, cứu chữa những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trên đất Lào khi họ bị sốt rét rừng hành hạ, giống như tình mẫu tử. Hay câu chuyện về một nữ y tá Việt Nam đã bất chấp gian khổ, lội suối, băng rừng đi bộ hàng chục cây số để cứu sống một anh bộ đội Pathet Lào...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith chụp ảnh chung với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy trong 30 năm đổi mới, hai nước đã kế thừa trọn vẹn truyền thống quan hệ tốt đẹp của các thời kỳ trước và được hai Đảng, hai nước không ngừng vun đắp, phát triển đi vào chiều sâu, là động lực to lớn đảm bảo sự phát triển của hai nước trong những chặng đường tiếp theo.

Những thành tựu quan trọng đạt được trong quan hệ giữa hai nước đã góp phần to lớn tạo lập, giữ vững môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, củng cố thế và lực của mỗi nước trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong thế giới phát triển đầy biến động và phức tạp hiện nay, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước. Trước sau như một, Việt Nam và Lào quyết tâm làm hết sức mình để làm cho mối quan hệ thiêng liêng này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư phân tích bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang đặt ra những cơ hội và thách thức đan xen trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Trong bối cảnh đó, sự nghiệp cách mạng của hai đảng, hai nước vẫn tiếp tục đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai Nhà nước, và nhân dân hai nước đạt được trong những năm qua chính là minh chứng sinh động khẳng định con đường phát triển mà hai Đảng đã lựa chọn là rất đúng đắn. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đều khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, xây dựng đất nước Lào và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Chia sẻ tình cảm và những suy nghĩ chân thành với thế hệ trẻ của hai nước Lào, Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thanh niên là rường cột của quốc gia, là lực lượng xung kích của cách mạng. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn của hiện tại và là chủ thể sáng tạo của tương lai, là chủ nhân tương lai của đất nước.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tuổi trẻ là tuổi của rèn luyện và phấn đấu, là tuổi của hoài bão và ước mơ.

Với sức trẻ nhiệt huyết tràn đầy, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các bạn trẻ ra sức tu dưỡng, rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, nỗ lực học tập để có kiến thức thâm sâu, trở thành một lực lượng hùng hậu, nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi nước, nâng cao hơn nữa sức năng động và hiệu quả quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong tình hình mới.

Lãnh đạo hai nước đặt niềm tin sâu sắc và tin tưởng rằng thế hệ trẻ của hai nước hôm nay và mai sau tăng cường giao lưu học hỏi, biết trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy tài sản vô giá của mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt - Lào, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà Đại học Quốc gia Lào là 30 bộ máy vi tính.

Sáng cùng ngày, tại thủ đô Viên Chăn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Tượng đài Liệt sĩ, tham quan Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Nhà lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong.

Đến thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane, tận mắt chứng kiến những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của vị Chủ tịch kính mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động ghi lưu bút: Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp để giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Lào.

Tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi lưu bút: Chủ tịch Souphanouvong là người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều công lao to lớn trong việc đặt nền móng xây dựng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Tuần trải nghiệm rùng mình ở phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

 - Pattaya, Thái Lan là khu đèn đỏ lớn nhất thế giới với khoảng 27.000 gái mại dâm. Đây không chỉ là điểm lui tới của những người có nhu cầu “bóc bánh trả tiền”, mà nhiều đàn ông phương Tây còn sang đây để kiếm vợ.

Càng ngày, tình cảm chúng tôi dành cho nhau ngày một nhiều hơn. Tôi yêu anh đến mức không dám để anh phải chịu thiệt thòi, chỉ mong bù đắp được quá khứ lầm lỗi của mình. 

Cả trăm cô gái bán dâm lượn lờ trên những xe tay ga đắt tiền mời chào khách làng chơi ở khu vực Nguyễn Chí Thanh.
Nhà báo Luke Williams đã dành một tuần để khám phá “thiên đường tình dục” lớn nhất thế giới này. Dưới đây là những chia sẻ của Luke sau một tuần trải nghiệm.
"Ở đây có khoảng 27.000 gái mại dâm nhưng những người tìm đến đây không chỉ để “thỏa mãn nhu cầu” mà một số người còn đến để tìm vợ.
Tôi thấy hàng trăm đàn ông phương Tây da trắng, đặc biệt là những người béo và lớn tuổi khoác vai các cô bạn gái Thái đi lại trên đường. Đường phố ngập tràn đàn ông da trắng, chỉ có vài ba chàng trai người Thái mà thôi.
Tuần trải nghiệm rùng mình ở phố đèn đỏ lớn nhất thế giới
Các cô gái làng chơi ở hộp đêm Thái Lan
Trò chuyện với một người đàn ông Australia đến từ Melbourne tại một hộp đêm có tên Kangaroo Korner, ông này tiết lộ rằng ông thích phụ nữ Thái Lan hơn là phụ nữ ở quê hương mình. “Tôi biết họ cặp với mình cũng chỉ vì tiền nên tôi cũng không mong chờ gì tình yêu từ họ”, người đàn ông tiết lộ.
Tôi tiếp tục hỏi tại sao ông ta lại cặp với người không yêu mình, ông trả lời: “Anh nghĩ quá nhiều rồi, cứ thư giãn và tận hưởng thôi”.
Tuần trải nghiệm rùng mình ở phố đèn đỏ lớn nhất thế giới
Gái mại dâm ngồi lướt điện thoại trong thời gian chờ khách
Ngày tiếp theo tôi tiếp tục gặp một người đàn ông Australia 50 tuổi lấy vợ người Thái Lan. Họ đã kết hôn được 12 năm, có với nhau 2 người con nhưng vừa ly dị 3 tuần trước. Giờ ông này đang cặp với một cô gái người Thái 23 tuổi mà ông mới gặp 10 ngày trước.
Ông bộc bạch: “Phụ nữ Thái sống phụ thuộc, tôi không thích kiểu sống đó nhưng họ giỏi nấu ăn và sạch sẽ, họ biết cách chăm sóc chồng con. Tôi thích như thế nhưng bây giờ tôi đang cặp với một cô gái trẻ, chúng tôi gặp nhau 10 ngày trước, tôi chưa biết là có đi tới đâu không. 
Nhưng giờ vợ và con tôi ghét tôi, thậm chí bạn bè còn dè bỉu tôi là một thằng sở khanh. Tôi chỉ còn lại khoảng 20 năm để sống nữa thôi và tôi muốn tận hưởng trong quãng đời còn lại này”.
Tuần trải nghiệm rùng mình ở phố đèn đỏ lớn nhất thế giới
Đèn neon lúc tỏ lúc mờ ở khu phố đèn đỏ
Tiếp theo tôi đi đến những điểm múa cột khét tiếng. Các cô gái người Thái diện váy ngắn, đi giày cao gót đứng trên sân khấu, không ai diện nguyên đồ lót cả.
Những người đàn ông da trắng ngồi xung quanh sân khấu, vừa cười nói vừa uống rượu.
Một cô gái trẻ khỏa thân từ phòng tắm của hộp đêm vừa liếc mắt nhìn tôi không chớp vừa thực hiện những động tác gợi tình mời gọi.
Tôi hỏi một gã đang ngồi đánh bạc rằng, thành phố có can thiệp nếu khách làng chơi bị gái mại dâm làm hại không. Gã trả lời: “Đàn ông phương Tây đến đây với nhiều lý do khác nhau. Nếu bạn có một cô người yêu cũ Thái Lan ghen tuông hoặc người phụ nữ đó quen biết với đầu gấu hoặc đang truy đuổi bạn vì tiền thì tốt hơn hết bạn không nên dính đến họ”.
“Nơi này chỉ để “giải tỏa” mà thôi, đặc biệt là với những người đã ly dị như tôi”, gã nói thêm.
Tuần trải nghiệm rùng mình ở phố đèn đỏ lớn nhất thế giới
Một người chuyển giới trên con phố nhộn nhịp ở Pattaya, nơi nổi tiếng với những dịch vụ tình dục.
Tôi hỏi thêm về phúc lợi xã hội đối với gái mại dâm. Gã nói “Đến khi giải nghệ thì họ đã có rất nhiều tiền rồi, tin tôi đi”.
Đêm tiếp theo, tôi gặp một gái mại dâm đang van xin. Cô bị một vết cắt và bầm tím mất một phần tư khuôn mặt nhưng vẫn không muốn đến đồn cảnh sát trình báo.
Tuần trải nghiệm rùng mình ở phố đèn đỏ lớn nhất thế giới
Khách du lịch hòa mình vào khu phố đèn đỏ lớn nhất thế giới
Những ngày còn lại, tôi đến khu vực có nam giới làm nghề mại dâm, ở đây tôi gặp một người đàn ông Australia 73 tuổi, ông ta nói với tôi rằng ông thích trả tiền để nam giới quan hệ tình dục với mình.
“Họ có thứ tôi muốn, tôi có thứ họ muốn - đó là tiền, đó đơn giản chỉ là một giao dịch. Nếu tôi đi vào một quán bar đồng tính ở Australia, không ai nói chuyện với tôi cả, nhưng ở đây họ giống tôi. 
Họ bị cuốn hút bởi những người đàn ông lớn tuổi như tôi và họ thích sự hài hước của tôi”, ông nói.
Cuối tháng 7/2016, Kobkarn Wattanavrangkul, nữ Bộ trưởng đầu tiên của ngành du lịch Thái Lan tuyên bố sẽ đẩy lùi hình thức du lịch tình dục nhằm xóa bỏ nạn buôn bán phụ nữ và bóc lột tình dục. 
“Chúng tôi muốn du lịch Thái Lan có chất lượng. Công nghiệp tình dục cần phải được xóa bỏ. Du khách không đến Thái Lan để mua vui. Họ đến đây vì một nền văn hóa tươi đẹp”, Kobkarn nói. Mục tiêu này là một trong những nỗ lực đưa Thái Lan trở thành điểm đến sang trọng, thu hút du khách giàu có trên thế giới.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, phố đèn đỏ Thái Lan vẫn tiếp tục hoạt động. Các chuyên gia cho rằng, việc xoá bỏ hoàn toàn ngành mại dâm tại Thái Lan là rất khó khăn, bởi vì nó đã bám rễ quá sâu vào guồng máy kinh tế. 
(Theo Telegraph)
Kim Minh (Theo Thesun)
Theo TTXVN

Không có nhận xét nào: