Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

LE MẠNH HÀ CON TRAI ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH: GIA TÀI BA TÔI ĐỂ LẠI THẬT QUÝ GIÁ; LÊ ĐỨC TRÍ, CHÁU NỘI LÊ ĐỨC ANH, CON LÊ MẠNH HÀ, ĐỊNH CƯ TẠI MỸ VỀ CHỊU TANG ÔNG

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, văn bản



Chinh Bui
1 giờ· 
Hôm nay đã là 05.05.2019, hai ngày quốc tang Đại tướng, cựu Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam Lê Đức Anh như quyết định đã qua. 
Có lẽ tại gia đình cố Đại tướng, mọi việc cũng dần trở lại nếp cũ và cháu nội ông, Lê Đức Trí chắc cũng đã cùng vợ con bay về Mỹ nơi anh được ông bà nội cùng bố mẹ định hướng từ nhỏ - CHỌN LÀM NƠI PHÁT TÁN DÒNG MÁU LÊ ĐỨC cho muôn đời con cháu mai sau. 
Việc đích tôn của viên tướng Tư lệnh quân khu từng chỉ huy một cánh quân tiến vào Sài gòn 44 năm trước quét sạch Mỹ - Ngụy sau khi tiễn đưa ông nội về với đất lại hối hả cùng vợ con về lại ngôi nhà khiêm tốn của mình bên nước Mỹ tư bản đầy bạo lực, tội phạm và muôn ngàn nỗi bất an làm cho đồng bào và chiến sĩ cả nước vô cùng lo ngại.
Chúc anh và cả gia đình chuyến đi bình an đặng gieo mầm CNXH thành công trên đất Mỹ.
Chào cả nước, anh đi !
Chào binh đoàn 47 !
*** Thằng cu giống bố Lê Mạnh Hà nó như tạc.

Con trai Đại tướng Lê Đức Anh: Gia tài ba để lại thật quý giá

 Gia tài của ba để lại cho con cháu thật đồ sộ và quý giá. Đó là trái tim nhân hậu của con người dũng cảm, ông Lê Mạnh Hà, con trai nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh chia sẻ.

Tại lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sáng nay, con trai của ông, nguyên Phó chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà trong lời đáp từ đã cảm ơn lãnh đạo, đồng đội, đồng chí, bạn bè, người thân đã luôn ở bên nguyên Chủ tịch nước trong suốt thời gian qua.
Clip ông Lê Mạnh Hà phát biểu cảm ơn: 
Ông Hà cũng cảm ơn những thầy thuốc đã chăm sóc sức khỏe cho nguyên Chủ tịch nước trong nhiều năm, cảm tạ mọi người tới dự tang lễ, cảm ơn Ban lễ tang Nhà nước, ban tổ chức lễ tang đã tổ chức tang lễ trang trọng này.
Thay mặt gia đình, ông nói lời tiễn biệt với người cha vô cùng kính yêu.
“Thưa ba, ba đã sống một cuộc sống kiên cường của người chiến sĩ và bình dị như bao người dân khác. Vượt qua 4 cuộc kháng chiến và 3 cơn bạo bệnh, ba đã sống đến 100 tuổi. Yêu thương, nghị lực, may mắn và sức sống phi thường đã giúp ba sống thật lâu và thật sự có ích cho đời.
Thế nhưng quy luật của muôn đời đã đưa ba đi mãi mãi. Gia tài của ba để lại cho con cháu thật đồ sộ và quý giá. Đó là trái tim nhân hậu của con người dũng cảm, yêu thương, nhân hậu và vị tha. Chúng con thật vinh dự và tự hào được nhận món quà quý giá đó.
Cảm ơn ba, chúng con chào ba. Ba về bên mẹ, bên bạn bè thời khói lửa và thời bình yên. Vĩnh biệt ba”. 
Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đọc lời điếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng chí Lê Đức Anh luôn vượt qua khó khăn, thể ....
Thái An

Không có nhận xét nào: