Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Thanh Hóa: Bắt cua trên sông cũng phải nộp phí gần chục triệu mỗi ngày !

29/10/2018 08:33
1702 lượt xem

Câu chuyện tưởng như đùa lại tồn tại nhiều năm trên dòng sông Mã đoạn chạy xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) khi chính quyền xã này ký hợp đồng cho một hộ dân được độc quyền khai thác nguồn lời thủy hải sản. Sự việc gây phẫn nộ cho nhiều người dân trên địa bàn khi xuống bắt con Cua, con Cáy… về ăn cũng đều phải nộp phí?
Cho dân xuống sông bắt cua, cáy là thuộc thẩm quyền của ông Quý
Khi mới nhận được thông tin về sự việc trên, bản thân chúng tôi cũng hết sức ngỡ ngàng về sự việc tưởng chừng như BOT của dòng sông lạ lùng đến vậy, nhưng khi làm việc trực tiếp với ông Đào Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phượng thì ông này thừa nhận sự việc trên có thật và cách ông này giải thích về sự việc trên: “Từ nhiều năm trước tại thôn 1 có bãi cát nổi ở giữa sông, xã giao cho hộ ông Lương Quốc Quý tại thôn 6, trông coi và ngăn cản tàu thuyền vào hút trộm cát.
Đồng thời cũng cho hộ dân này độc quyền khai thác và đ.a’nh bắt thủy hải sản trên dòng sông Mã, đoạn chạy qua địa phận xã. Năm 2017, UBND xã Hoằng Phượng ký hợp đồng có thời gian 5 năm với ông Quý, ngoài việc phải trông coi và ngăn cản tàu lạ đến hút trộm cát, hộ ông Quý còn phải nộp lại cho ngân sách xã hàng năm là 5.000.000 đồng. Sau khi ông Quý ký hợp đồng thì được toàn quyền khai thác và đ.a’nh bắt cua, cáy trên đoạn sông chảy qua địa bàn xã.
Nên người dân không thể đến đoạn sông đó để đ.a’nh bắt, nếu ai muốn đ.a’nh bắt thì phải thông qua hộ ông Quý cho mới được đ.a’nh bắt, vì xã đã cho hộ ông ấy thuê thầu. Việc có cho dân xuống sông bắt cua, cáy hay không là thuộc thẩm quyền của ông Quý, xã không được can thiệp. Nội dung này xã có sai sót là đã cho ông Quý thuê thầu nhưng không thông báo rộng rãi cho bà con trong xã được biết”.
Sông Mã đoạn chảy qua xã Hoằng Phượng nơi muốn đ.a’nh bắt cá, tôm, Cua, Cáy phải thông qua ông Quý

Có lẽ vì được chính quyền xã trao cho thứ quyền lực độc quyền kia, mà theo phản ánh thì nhiều người dân xã Hoằng Phượng thì những thuyền chài muốn đ.a’nh bắt tôm, cá, cua cáy… tại sông Mã đoạn qua xã thì phải nộp phí cho ông Quý kể cả người dân địa phương. Phương thức thu có thể trả bằng tiền mặt hoặc sản phẩm mà họ đ.a’nh bắt được. Nếu ai không thực hiện theo yêu cầu đều bị đ.e do.a thách thức, sẵn sàng thuê người dùng vũ lực để dằn mặt?
Dằn mặt khi không tuân thủ “luật BOT”
Thông tin từ phía người dân địa phương, thời điểm giá thành của con Cáy khoảng 80.000 đồng/kg, nguồn lợi từ việc thu phí mỗi ngày từ 5 – 7 triệu đồng, đó cũng chính là điều ông Quý không muốn chia sẻ với ai. Nhiều người dân hoàn cảnh khó khăn bắt được vài con cáy về ăn, cũng bị ông giành giật và đổ ra đường, dùng chân giẫm đạp khiến nhiều người phẫn nộ.
“Ngày 6/9/2017, chồng và con trai tôi ra sông bắt vài con cáy về nấu canh, nhưng bị ông Quý cầm sẵn cây gậy đứng trên bờ chửi bới. Hai bên có lời qua tiếng lại và ông Quý đã lao vào dùng gậy đ.a’nh liên tiếp vào người chồng tôi, chồng tôi đau quá kêu lên và con trai tôi đứng gần đó chạy lại cươ’.p cây gậy và đ.a’nh trả ông Quý để cứu bố.
Sông Mã là tài nguyên Quốc gia, chảy qua địa bàn nhiều huyện nhưng tại sao đến xã Hoằng Phượng lại có người “ngăn sông cấm chợ” như vậy. Nếu UBND xã cho ông Quý thuê thầu và độc quyền khai thác đ.a’nh bắt cua, cáy trên sông.
Tại sao lại không thông báo trên loa truyền thanh xã để nhiều hộ dân chúng tôi được biết và tham gia thầu. Đến bây giờ tôi và nhiều người dân trong xã ra sông bắt cáy thì bị ông Quý lăng mạ, hành hung. Việc làm này của chính quyền xã là mập mờ, không công khai minh bạch” bà Nguyễn Thị Lan Phương (thôn 2, xã Hoằng Phượng) nói trong nước mắt.
Bà Phương chia sẻ về việc chồng bà bị ông Quý hành hung khi xuống sông bắt Cáy về cải thiện bữa ăn 
Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Kiên (thôn 1, xã Hoằng Phượng) nạn nhân liên quan sự trên. “Khoảng 22h ngày 10/11/2017, tôi lên bãi bồi ven sông bắt con cáy về để cải thiện bữa ăn, đến khoảng 23h30’ trên đường về đến dốc Nghè làng Vĩnh Gia ở thôn 1 thì có 3 người bịt mặt đón phục và dùng típ sắt, gậy tre đ.a’nh túi bụi vào đầu, mặt và tay chân làm tôi gục tại chỗ” anh Kiên bức xúc nói.
Trước khi gục xuống, tôi có phát hiện 3 người đ.a’nh tôi gồm: Ông Lê Ngọc Hợi thôn trưởng thôn 6 (ông Hợi là anh rể ông Lương Quốc Quý), anh Lê Ngọc Hùng (anh Hùng là bà con với ông Quý), anh Lương Quốc Tú (anh Tú là con trai ông Quý).
Cả 3 người nói trên được ông Quý thuê trông coi, dọa nạt những người dân đến bắt cáy tại ven sông Mã. Sau đó sự việc đã được tôi trình báo đến chính quyền, nhưng không hiểu sao sự việc vẫn im lặng, ông Quý không hề bị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật”.
Theo dư luận địa phương, ông Lương Quốc Quý có mối “q.ua n h.ệ” khăng khít với lãnh đạo UBND xã Hoằng Phượng? Chính vì vậy, ông này được UBND xã ký hợp đồng cho thầu đất công ích, được tự do khai thác thủy hải sản trên bãi bồi ven sông Mã từ tháng 5/2017. Tổng diện tích được sử dụng khoảng 70.000 m2.
Báo Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
http://thuonghieucongluan.com.vn/thanh-hoa-la-lung-chuyen-bot-tren-dong-song-ma-bat-con-cua-con-cay-cung-phai-nop-phi-a64534.html

Không có nhận xét nào: