Chuyện về đoàn các nhà tâm linh “bắt ma” tại khu nhà ma số 300 phố Kim Mã (Ba Đình Hà Nội) đang trở thành thông tin nóng.Dù thực hư cũng phải có cách giải quyết rõ ràng để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.
Theo những cư dân gần khu vực nhớ lại thì ngôi nhà này có rất nhiều chủ đến ở nhưng không một ai trụ được. Đầu tiên là một công ty Đài Loan phải bỏ của chạy lấy người, sau có người là nhân viên Đại Sứ quán Bungari đến ở rồi gặp nạn chết cả 2 vợ chồng; thậm chí cả những đơn vị bộ đội hay công an đến tiếp quản nhưng rồi không ở được vì “thỉnh thoảng sáng dậy thấy dường của mình bị dựng lên; buổi tối khi ở tầng 1 thì tầng 3 nghe tiếng động ầm ầm, lên thì không thấy gì”…
Khi được thông tin này, tôi tin cho các học trò đang học tại Hà Nội đến xem thực hư. Theo tường thuật, câu chuyện khá khớp với nhà văn đã kể. Khi các cộng tác tìm gặp cô M thì gia đình không cho gặp và giải thích cô có vẫn thường hay bị sốc choáng khi xúc động như vậy và đây không phải lần đầu tiên. Còn nhân viên bảo vệ vẫn khăng khăng nói “ Không thấy hiện tượng ma quỷ gì, mà chỉ là đồn thổi“. Khi hỏi về sự việc đoàn tâm linh, người bảo vệ cười “Tôi chẳng nhìn thấy con ma nào bị bắt cả”. Chỉ có điều khó nói là Hà Nội từng centimet đất đều quý như vàng mà ngôi nhà này lại đang bỏ hoang…Thực tế này dễ gợi những liên tưởng suy đoán câu chuyện Ma kể trên là có thật.
Sự thật như thế nào có lẽ chả ai dám kết luận, vì tất cả mọi người không ai nhìn thấy ma và hiện tượng ma nhập vào cô M cũng có thể lý giải theo hướng bệnh lý. Vấn đề đặt ra ở chỗ ai là ngừoi giải quyết sáng tỏ vụ việc này theo cả hướng tâm linh và cả bằng công cụ quản lý văn hóa an ninh để tránh được sự hoang mang trong nhân dân? Câu trả lời dành cho các nhà quản lý phường quận sở tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét