Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

ÔNG NÔNG ĐỨC MẠNH XÂY NHÀ Ở LÀNG VÕNG THỊ...TRÊN KHU ĐẤT DỮ

La Quán Cơm.

Sau khi về nghỉ hưu, ông Nông Đức Mạnh được bố trí đất để xây nhà riêng tại khu dân cư số 9, làng Võng Thị, Phường Bưởi ven Hồ Tây, nay được đặt tên là đường Trích Sài...
Khu đất này trong thời kỳ chiến tranh đó là khu nghỉ dưỡng của quân đội. Sau đó do thành phố Hà Nội mở đường Hồ Tây nên khu nghỉ dưỡng này giải tán.
Hồi tôi mua đất tại khu vực này năm 1997 còn thấy bốt gác có lính gác chặn ở phía của Chùa Tĩnh Lâu, ngôi chùa bị cháy một cách bí hiểm cách đây gần 1 năm...theo cơ quan chức năng thì do nguyên nhân chập điện ?
Theo cư dân Võng Thị thì trước khi ngôi chùa bùng cháy to, người dân nhìn thấy có người trèo trong tường chùa ra...
Cạnh đó là Khu nhà nghỉ Quân đội mang số 299; Theo người dân Võng Thị, trước khi vụ cá chết Hồ Tây ồ ạt năm 2016 vài ngày, có 1 đoàn khách Trung Quốc rất đông đến nghỉ tại khu nhà nghỉ này ?
Trong khuôn viên chùa Tĩnh Lâu còn có một ngôi mộ của một đại thần thời Lê, ông Thượng thư Bộ Binh, nhà văn Đỗ Chu cho biết ông Thượng Thư này là tổ của họ nhà ông...
Trở lại ngôi nhà của ông Nông Đức Mạnh, thời gian đầu có bốt gác lính canh theo tiêu chuẩn TBT nghỉ hưu; Nhưng sau đó chuyển bốt gác vì ông Nông Đức Mạnh chuyển chỗ khác vì có sự tranh chấp của 2 cha con về quyền sở hữu ngôi nhà này...Nhiều cuộc cãi vã to tiếng giũa 2 bố con, có sự tham gia của bà Đỗ Thị Huyền Tâm nhiều hàng xóm đều nghe thấy...
Khu đất này trước đây định phân cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng ông không nhận. Trước khi động thổ có 1 công ty Trung Quốc thuê một ngôi nhà kề cạnh để làm trụ sở kinh doanh...
Ngôi nhà này động thổ được quãng 3 tháng thì bà vợ ông Nông Đức Mạnh qua đời...
Thời điểm này cũng xảy ra vụ án người đẹp Cao Bằng Kim Anh cắt cố người tình trên đường Vạn Bảo...
Theo một số người dân Võng Thị thì tại khu đất ông Nông Đức Mạnh xây nhà trước có một ngôi miếu thờ ông Mục Thận; Có cả bia lăng nhưng khi mở đường ven Hồ Tây người ta đem ném xuống Tồ Tây...
Hàng xóm của ông Nông Đức Mạnh là một viên tướng tên là P.K.Đ được phân xây nhà ở đây; Khi ông này xây xong nhà và khánh thành nhà thì bà vợ cũng qua đời...
Tướng Phùng Quang Thanh và một số viên tướng cũng được phân đất ở đây, một số đã xây nhà và một số đã bán chuyển chủ...
Qua những chi tiết này khiến cho nhiều người biết rõ khu đất cho rằng đây là đất dữ, đất nghịch...
Theo con đường Trích Sài đi về phía Chùa Võng Thị là khu đất khoảng 5000 m2 được bố trí cho ông Vũ Trung, con nuôi của ông Vũ Kỳ, thông tin trên mạng nói Vũ Trung là con của Cụ Hồ...
Năm 1997 khi tôi về khu vực này khu đất này là ruộng rau muống; chủ là một ông bà gì đã nghỉ hưu không con cái. Khu đất có mặt tiền giáp Hồ Tây khoảng 100m...Hiện được xây thành 3 đơn nguyên: một được dùng làm trụ sở của một đại sứ quán nước ngoài, một khách sạn và một khu nhà cho thuê làm văn phòng...
Theo nhiều nguồn tin thì chủ của khu đất này có ý định cung tiến cho tổ chức từ thiện, nhưng sau đó thấy ông Vũ Trung về tiếp nhận khu đất này...


L.Q.C.

Không có nhận xét nào: