Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

KIM JONG UN ĐÃ TRỞ VỀ TRÊN CHUYÊN CƠ CỦA TT TRUMP, TRANZIT Ở PHILIPPINES ĐỂ 2 BÊN CÓ THỜI GIAN BÀN THẢO TRÁNH GIAN ĐIỆP TRUNG QUỐC, TRÁNH BỊ TRUNG QUỐC HẠ ĐỘC ?

La Quán Cơm.
 Theo một nguồn tin khả tín:Trên đường từ Bình Nhưỡng sang Sangapo, ông Kim Jong un đã đi nhờ máy bay Boeing 767 mượn của Lý Khắc Cường, thế nhưng trên đường về ông lại không đi máy bay Trung Quốc...vì sợ bị Trung Quốc cho ăn phóng xạ như một số quan chức Việt Nam ngu tín, cuồng tín nên bị Trung Quốc cho ăn đòn, thân tàn ma dại...
Lúc đi thì do Trung Quốc chưa biết được thái độ chính trị của Kim nên Trung Quốc chưa ra tay, nhưng khi nhận được thái độ của Kim có vẻ ngả sang Mỹ nên chắc chắn Trung Quốc sẽ tìm cách hạ độc thủ chú Kim. 

Kẻ cắp gặp bà già, chú Kim đã tỉnh táo trên đường về đã không chịu " quá giang" máy bay của bác Lý Cường mà đi máy bay của mình cho nó an toàn...
Rất có thể IL 62 của Kim sẽ tranzit ở Hà Nội hoặc Philippines để tiếp xăng...Đoán là Kim sẽ tranzit ở Philippines vì Việt nam vừa tăng giá xăng nên Kim mua xăng của ông Duterte cho nó rẻ và cho nó lành. Mua xăng của Việt Nam nhỡ mưa phải xăng rởm thì khổ...
Cũng có nguồn tin nói chú Kim đi nhờ máy bay của bác Trump, ghé qua Philippines để 2 bên có thời gian bàn thảo trên máy bay cho nó kín đáo, an toàn, tránh gián điệp Trung Quốc. 
Giống như chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, Obama giả đò cử cựu TT Clinton sang VN dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, đó chỉ là cái cớ lãng xẹt để Obama có cớ đưa chuyên cơ của TT Mỹ sang chở ông Nguyễn Phú Trọng sang. Mỹ làm thế là lo nếu đi máy bay Việt Nam, Trung Quốc gài vào 1 quả bom hoặc bơm vào ít xăng bẩn, máy bay sẽ nổ tung thì Mỹ mang tiếng...Gián điệp Trung Quốc hiện ở Việt Nam đông như quân Nguyên nên Mỹ lo thế là phải...

Chú thích thêm: Những chuyến sang thăm Bắc Kinh Kim không báo giờ cho cô em đi cùng để để phòng nếu mình có bị Bắc Kinh hạ độc thì ở nhà cón có cô em canh giữ cơ đồ họ Kim...
Chuyến đi Sangapo lần này, Kim đã học cách của Gia Cát Lượng sang Đông Ngô giúp Chu Du đánh trận Xích Bích, thành công rồi thì tìm cách lẻn chuồn bằng còn đường riêng để không bị Chu Du trừ khử.
Hoan hô chú Kim !
Nhân vụ này xin lưu ý các bác thường hay qua lại Trung Quốc nhớ thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Một ông bạn ở Bộ Ngoại giao cho biết, thời ông Duẩn đang sống, mỗi khi ông qua Tàu không bao giờ ông chịu nằm cái giường mà TRung Quốc dành cho ông mà ông thường tranh dường của thư ký, bảo vệ...
Vừa qua Bộ chính trị ban hành quy định: các ủy viên BCT kiểm tra sức khỏe hàng tuần còn " tứ trụ" thì kiểm tra hàng ngày chắc đề phòng TRung Quốc chơi mình lúc nào không biết ?!
Gioi chuyen gia nhan dinh gi ve thoa thuan My-Trieu vua duoc ky ket? hinh anh 1

L.Q.C.

Không có nhận xét nào: