Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra các vụ nổ súng gây hoang mang;Rùng mình với số vũ khí thu giữ trong vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ; Chuyện gì sẽ xảy ra khi Việt Nam “vỡ nợ”

01/11/2016  16:14 GMT+7

 - Công an Hà Nội chiều nay đã thông tin về 2 vụ nổ súng làm 1 người chết, 1 người khác bị thương. Các vụ nổ súng liên tiếp gây hoang mang trong nhân dân.

Thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, khoảng 22h15 ngày 19/10, Văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát, ở Nhuệ Giang, Hà Đông, Hà Nội bị 6 đối tượng đi 3 xe máy đeo khẩu trang, dùng súng bắn từ phía ngoài vào làm vỡ cửa kính.
Khi xảy ra vụ nổ súng có 4 nhân viên nhưng không ai bị thương tích.
Nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ.
Đến ngày 30/10, Công an Hà Nội bắt giữ Vũ Văn Sinh (SN 1986, ở Ninh Bình) và Nguyễn Quốc Phong (SN 1963, Thanh Trì, Hà Nội) là các đối tượng có liên quan đến vụ án.
nổ súng, nổ súng tại Hà Nội
Tang vật vụ án
Tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhận, khoảng 2h30 ngày 19/10, tại quán ăn đêm trên phố Quang Trung, Hà Đông, nhóm đối tượng do Bùi Đức Hậu (SN 1983, ở Hà Đông) cầm đầu, là nhân viên cửa hàng Lộc Phát đã đánh 5 nhân viên nữ của quán ăn do Sinh làm chủ.
Tức giận, Sinh bàn với đồng bọn chuẩn bị 3 khẩu súng, đi xe máy, bịt khẩu trang đến văn phòng Lộc Phát bắn vào để "rửa hận".
Sau khi gây án, Sinh đã mang 2 khẩu súng col đến gửi Phong. Khẩu còn lại, do các đối tượng đang bỏ trốn cất giấu.
Công an Hà Nội đã xác định 5 đối tượng cùng tham gia gây án và hiện đang tổ chức truy bắt.
Nổ súng làm 1 người chết
Khoảng 2h ngày 27/10, Công an Hà Nội nhận được tin báo về việc tại nhà nghỉ Nam Cường, ở Trung Hòa, Cầu, Giấy, Hà Nội xảy ra vụ nổ súng làm anh Lường Văn Luyện (SN 1996, ở Điện Biên) bị tử vong. Anh Luyện bị bắn vào vùng vai, thủng phổi.
Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Huy Thắng (SN 1982, ở Cầu Giấy, Hà Nội) bị bắn ở tay và chân.
Nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, Công an Hà Nội đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, khẩn trương thu thập tài liệu để điều tra, làm rõ.
Kết quả điều tra sau 48 giờ đã bắt được 4 đối tượng là Hoàng Quốc Hùng (SN 1975), Nguyễn Văn Thắng (SN 1982), Nguyễn Xuân Trường (SN 1988) và Mai Vũ Long (SN 1971).
nổ súng, nổ súng tại Hà Nội
Các đối tượng gây án
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 4 súng, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại cùng 1,98g ma túy "đá", 6 viên ma túy tổng hợp.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng 0h ngày 27/10, Nguyễn Vinh Long (SN 1979) đã gọi điện cho Nguyễn Văn Thắng đi đến phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn.
Thắng đồng ý đi xe máy đến gặp Long. Long đưa cho Thắng chìa khóa xe máy và dặn Thắng đi lấy súng trong cốp xe máy ở chung cư Lê Văn Lương. Thắng đi lấy khẩu súng K47, lên đạn sẵn, khóa chốt an toàn và đi xe máy quay lại số 19 Nguyễn Thị Định.
Cả nhóm gặp nhau, Long cầm súng K47, Hùng cầm súng ngắn xuống xe ô tô, đi bộ dọc vỉa hè từ ngõ 19 đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định.
Do hiểu nhầm một người tên Hải thuộc nhóm đối tượng mâu thuẫn với nhóm của mình, Long cầm súng AK bắn một phát về hướng anh Hải. Anh này sợ hãi lên xe máy phóng về phía khách sạn Nam Cường gặp nhân viên lễ tân là anh Lường Văn Luyện để thuê phòng.
Đúng lúc này, nghe tiếng súng nổ, anh Hải lên xe phóng đi và hô: "Chạy đi". Lúc này Long và Thắng cầm súng AK bắn 4-5 phát hướng về phía quầy lễ tân, trúng anh Luyện.
Tiếp đó, cả hai đi ra ngõ thì gặp anh Trần Huy Thắng đi từ trong ngõ ra. Anh này hỏi: "Thằng nào nổ pháo đấy?" Nguyễn Văn Thắng trả lời: "Các bố mày nổ đấy", rồi giơ súng bắn về phía anh Trần Huy Thắng.
Lúc này, Long cũng chĩa súng về phía nạn nhân bắn liên tiếp 3-4 phát. Anh Trần Huy Thắng sợ hãi bỏ chạy sau khi bị thương ở mu bàn tay và bị nhiều vết thủng nhỏ ở cẳng chân trái.
Các đối tượng gây án, sau đó đã bỏ trốn.
Công an Hà Nội cho hay, ở cả hai vụ án trên, cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng gây án và đang khai thác mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng bỏ trốn. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ về nguồn gốc số vũ khí thu được.
Trong ngày 1/11, Bộ Trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã ký quyết định khen thưởng cho 11 đơn vị thuộc Công an Hà Nội đã nhanh chóng khám phá các vụ án.
T.Nhung

Rùng mình với số vũ khí thu giữ trong vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ

Hoàng Hải | 
Rùng mình với số vũ khí thu giữ trong vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ
Tang vật của vụ nổ súng

Hôm nay, Công an TP. Hà Nội tổ chức họp báo về 2 vụ nổ súng xảy ra ở quận Hà Đông và quận Cầu Giấy TP. Hà Nội.

Gần 10 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng
Tại buổi họp báo chiều nay, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất xắc trong công tác đấu tranh phòng trống tội phạm. 
Theo kết quả điều tra ban đầu, vảo khoảng 2h ngày 27/10, Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng tại nhà nghỉ tại phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Nạn nhân vụ án là anh Lường Văn Luyện (SN 1996, trú tại TP. Điện Biên) bị bắn vào vùng vai, thủng phổi dẫn đến tử vong. Anh Nguyễn Huy Thắng (SN 1982, trú tại ngõ 19, phố Nguyễn Thị Định) bị bắn ở tay và chân. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám Đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, phá án.
Rùng mình với số vũ khí thu giữ trong vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ - Ảnh 1.
Tang vật vụ án gồm: 1 súng ngắn, 2 súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại, 1.98gam ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 48h khẩn trương điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng gây án gồm: Hoàng Quốc Hùng (SN 1975, trú tại Đê La Thành, quận Đống Đa), Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại quận Đống Đa), Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy), Mai Vũ Long (trú tại quận Ba Đình, có 3 tiền án, 2 tiền sự).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 1 súng ngắn, 2 súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại, 1.98gam ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định các đối tượng có liên quan gồm: Bùi Hoàng Long (SN 1989, trú tại Nam Từ Liêm, có 1 tiền án), Đỗ Quang Huấn (SN 1993, trú tại Cầu Giấy), Nông Văn Vang (SN 1993, trú tại Cầu Giấy), Phạm Văn Dương (SN 1994, trú tại Cầu Giấy), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1992, trú tại Nam Từ Liêm).
Rùng mình với số vũ khí thu giữ trong vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ - Ảnh 2.Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc CA TP Hà Nội trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc phá án
Xác định nội dung vụ án như sau: Do mâu thuẫn từ trước giữa 2 nhóm đối tượng nêu trên, vào khoảng 00h00 phút ngày 27/10, Nguyễn Vĩnh Long (SN 1979, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) đã gọi điện cho Thắng bảo đi đến phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn của  Trường.
Thắng đồng ý và đi xe máy đến đầu ngõ 19 đường Nguyễn Thị Định. Tại đây, Long đưa cho Thắng 1 chìa khóa xe máy và dặn Thắng đi lấy súng trong cốp xe máy ở chung cư Lê Văn Lương.
Sau đó, Thắng đi lấy khẩu súng AK 47, lên đạn sẵn, khóa chốt an toàn và đi xe quay lại số 19 Nguyễn Thị Định. Cả nhóm gặp nhau, Long cầm 1 khẩu súng AK, Hùng cầm 1 khẩu súng ngắn xuống xe ô tô đi bộ dọc vỉa hè từ ngõ 19 đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định thì thấy anh Vũ Văn Hải (trú tại quận Cầu Giấy) đang dừng xe máy ở đầu ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định.
Do hiểu nhầm anh Hải thuộc nhóm đối tượng mâu thuẫn với Trường, Long cầm súng Ak bắn một phát về hướng anh Hải. Quá hoảng sợ, anh Hải bỏ chạy vào ngõ 23, đi qua nhà nghỉ Nam Cường. 
Rùng mình với số vũ khí thu giữ trong vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ - Ảnh 3.
Tại nhà nghỉ lúc này có chị Nguyễn Thị M (SN 1989), Nguyễn Văn N. (SN 1995, cùng trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và anh Lưu Phúc T. (SN 1992, trú tại quận Thanh Xuân) đều là bạn của anh Hải đang vào lễ tân để thuê phòng.
Thấy bạn đang đứng ở lễ tân nhà nghỉ, anh Hải liền hô chạy đi. Lúc này, Long và Thắng cầm súng AK chạy đến trước cửa khách sạn bắn 4 – 5 phát về phía quầy lễ tân, trúng anh Luyện. 
Sau đó, Long và Thắng đi ra đầu ngõ thì gặp anh Trần Huy Thắng từ trong ngõ đi ra thì nổ súng bắn nhiều phát về phía nam thanh niên này khiến nạn nhân bị thương ở tay và chân.
Truy tìm nguồn gốc số vũ khí khủng
Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an Hà Nội, cơ quan chức năng đã bắt được 4/6 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng nói trên.
Còn 2 nghi phạm đang lẩn trốn là Nguyễn Vinh Long (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tiến (26 tuổi, cùng ở quận Hai Bà Trưng). 
Trong đó, Nguyễn Vinh Long, có 1 tiền án, mới ra tù là kẻ chủ mưu vụ bắn chết nam nhân viên khách sạn. Ngoài nhóm 6 nghi can trên, cảnh sát đang tiếp tục làm rõ thêm 5 người khác được cho là có liên quan đến vụ việc.
Trả lời câu hỏi của PV về việc số vũ khí tại vụ án từ đâu mà có, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nộị cho biết: Số vũ khí cảnh sát thu giữ trong vụ án này do Nguyễn Vĩnh Long mang từ nước ngoài về Việt Nam.
Trước đó, Long có một thời gian đi sang nước ngoài và mang theo số vũ khí này về Việt Nam. Hiện, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với quân đội xác định số súng này có phải của các đơn vị địa phương bị mất không?
Rùng mình với số vũ khí thu giữ trong vụ nổ súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ - Ảnh 4.
Các đối tượng trong vụ nổ súng
Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 1h ngày 27/10, người dân ở ngõ 23 đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang ngủ thì thấy có 4 tiếng súng rất to vang lên ở khu vực nhà nghỉ Nam Cường
Ngay sau đó, người dân khu vực liền chạy ra khu vực phát ra tiếng nổ để kiểm tra thì phát hiện nhân viên nhà nghỉ bị bắn nằm gục trên vũng máu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 48h xảy ra vụ án Công an Tp. Hà Nội đã bắt được 4/5 đối tượng gây án. Trong đó, có 1 đối tượng đang bỏ trốn.  
theo Trí Thức Trẻ




Nhưng như đã nói trước đây, xác suất “vỡ nợ” rất nhỏ. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là nhận xét của tôi. Giờ hãy tưởng tượng, năm 2020, khi Việt Nam “vỡ nợ,” đời sống sẽ ra sao? Chúng ta sẽ chứng kiến những gì? Giờ bỏ qua những bài báo giật tít mà nhìn vào thực tế chút. Việt Nam sẽ vỡ nợ hay không? Trước tiên cái từ vỡ nợ bị lạm dụng hơi nhiều. Vỡ nợ ở đây không phải là “không có tiền trả và chủ nợ sẽ đến siết nhà cửa.” 

Vỡ nợ ở đây là:

Sau đây là những gì tôi có thể hình dung được dựa trên những gì đã xảy ra với Hy Lạp, Argentina, Đức năm 1920, Thái Lan thập niên 1990:

Lãi suất trái phiếu của chính phủ Việt Nam trên thị trường thế giới sẽ tăng hơn 10% để bù cho mức rủi ro.

Trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam bán trên thị trường quốc tế cũng tăng theo, lãi suất trả trên 15%.

Tỷ giá VND sẽ tăng từ 22k/$1USD lên 30,000 VND/$1USD.

Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách nởi lỏng định lượng, in tiền để xù nợ nội địa gián tiếp.

Giá bất động sản, vàng và cổ phiếu sẽ tăng vọt. Không phải vì người ta lạc quan mà vì quá nhiều tiền được in, nó phải chạy tới nơi nào đó ẩn trú.

Index VN tăng 1000%, mức tăng trưởng hàng đầu thế giới. Trong khi đó, IMF cảnh cáo Việt Nam phải ổn định lại chi tiêu của mình.

Chính phủ tăng thuế phí xăng dầu 50%, VAT lên 20%.

Các doanh nghiệp nhà nước và bán quốc doanh sẽ đứng đầu vì họ có quá nhiều lợi thế. Số lượng doanh nghiệp tư nhân phá sản ở mức kỷ lục.

Người Việt phải trả nhiều tiền hơn cho hàng nhập khẩu.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Chính phủ, thay vì cắt ngân sách và biên chế, thì tăng để làm hài lòng cán bộ nhà nước.

Quỹ BHXH sẽ giới hạn số lượng người rút. Tuổi về hưu sẽ được tăng.

Bạn đi ra ngân hàng để mua USD để đi du lịch, ngân hàng không cho bạn mua trừ khi bạn có giấy phép từ cơ quan nhà nước giới thiệu. Bạn đành phải ra chợ đen hoặc tiệm vàng mua với mức giá cao hơn 20-30% giá niêm yết trong ngân hàng.

Một lít xăng sẽ có giá 50,000 VND. Trong khi ở Mỹ chỉ có giá tầm 15,000 VND.

Chính phủ giới hạn việc sử dụng tài khoản Paypal, không cho người sử dụng Việt Nam mua USD. Tất cả giao dịch phải thanh toán bằng VND.

Thầy cô dạy học bị chậm trả lương, nên ép học sinh học thêm hay ép phụ huynh trả thêm tiền quà cáp.

Cán bộ hành chính bị chậm trả lương nên bạn phải lót tiền gấp 2 lần trước đây để làm xong giấy tờ.

Bác sĩ y tá bị chậm trả lương nên bệnh nhân bị đì nặng hơn, văn hóa phong bì càng trở nên trầm trọng.

Số lượng hàng xách tay tăng 1000%. Ước tính một nhân viên hải quan ở sân bay kiếm được 1 tháng 300 triệu từ tiền lót tay của dân buôn hàng xách tay.

Một ổ bánh mì thịt có giá 30,000 VND.

Một tổ phở bình dân có giá 40,000 VND.

Nhân viên các doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu phải được trả lương bằng USD vì đồng VND quá mất giá.

Nhiều tiệm vàng chỉ bán vàng bằng USD.

Lãi suất trả góp tiền nhà một cặp vợ chồng phải trả lên 20%/năm. Khiến nhiều người không chịu được nên phải bán nhà.

Hàng hóa Việt Nam không thể cạnh tranh về giá cả và chất lượng với hàng Campuchia.

Tiếp viên hàng không Vietnam Air không chịu nhận tiền VND nữa mà bắt khách phải thanh toán bằng USD.

Tiệm Thế Giới Di Động niêm yết hàng dựa theo tỷ giá USD, giá bán bằng VND thay đổi mỗi ngày

Giá xe hơi ở Việt Nam phải gánh 400% thuế phí.

Mỹ, Úc, Canada và Anh nói sẽ ngưng chính sách nhập cư Việt Nam vì quá tải.

Giá vé máy bay từ Sài Gòn đi Hà Nội một chiều có giá 5 triệu, trong khi giá vé Sài Gòn đi Singapore chỉ có giá 2 triệu.

Mỹ, Úc, Âu và Nhật cắt viện trợ xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam thì quá bất mãn với tham nhũng.

Tờ tiền lưu thông bao gồm tờ 1 triệu VND và 2 triệu VND.

Và cuối cùng, dòng người xếp hàng trước Đại Sứ Quan Mỹ, Canada, Anh dài 1 km. Họ phải thông báo, tạm thời ngưng nhận đơn xin visa từ Việt Nam vì số người trốn ở lại quá nhiều.

Hết. Nền kinh tế vẫn phát triển, nhưng sẽ rất trì trệ. Vậy còn gì là cuộc sống? Hãy thay đổi trước khi quá muộn.

Cu Búa


(Càfe Cu Búa)


Không có nhận xét nào: