Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Vương ở Đại học quốc gia Hà Nội là người uyên thâm về lịch sử và xã hội. Vào trưa 8-9 này ông đã đau đớn viết dòng trạng thái này. Có lẽ ông thừa sức để hiểu rằng, đất nước đang rơi vào những thảm cảnh khủng khiếp mà trong đó thảm cảnh khủng khiếp nhất là bị Hán hóa- bị phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Rất nhiều quốc gia láng giềng của Trung Quốc đã thực hiện chính sách thoát Trung, và đã thành công ngoạn mục. Từ giữa thế kỷ 19 Nhật Bản đã thoát Trung để nhanh chóng trở thành cường quốc. Mới đây thôi, Myanmar và Mông Cổ cũng đã thoát Trung và nhanh chóng có được thành quả. Còn hiện tại, nhiều quốc gia dù còn nghèo nhưng cũng đã can đảm nói không với nguồn vốn của Trung Quốc. Họ hiểu rằng, Trung Quốc là một tên kẻ cướp chính hiệu dù khoác trên mình comple và tay xách samsonite.
Nếu Việt Nam tiếp tục coi Trung Quốc là đồng minh, thảm cảnh, oan khuất và thương đau sẽ hiện diện dày đặc và liên tục.
Chu Vĩnh Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét