Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

ĐÁNH GIẶC TÀU…CHỈ SỢ CHÚNG ĐẦU HÀNG

Năm 79, Trung Quốc kéo quân vào 6 tỉnh biên giới phía bắc, ngồi trong phòng làm việc, tôi nói với nhà thơ Quang Huy :
- Nó đánh rồi !
Quang Huy tỉnh bơ, nhếch mép cười ruồi
- Không sợ nó đánh !
- Vậy sợ gì ?
- Sợ nó hàng !
Rồi vẫn mặt tỉnh bơ như vậy, Quang Huy nói :
- Mày tính, nếu nó cứ gom bọn côn đồ đường phố, trai nghiện hút, gái mại dâm, lũ đầu trộm đuôi cướp, bọn thất nghiệp, vét tất tất những lũ cặn bạ trong nước nó, cho lũ này mặc áo lính, khoác lên vai cho chúng khẩu súng, rồi cho lũ đười ươi này tràn qua biên giới, hễ cứ gặp người Việt Nam là dơ tay lên hàng, nó hàng cho 50 triệu, 70 triệu người, cho Việt Nam bắt làm tù binh, rồi sau đó nó tuyên bố bọn người đó là bọn phản bội tổ quốc, Trung Quốc không nhận lũ phản bội ấy trở về nữa, thì mày tính sao ?

- Ờ nhỉ ! Nếu số lính nó hàng mà đông hơn số dân của mình thì nước mình thành nước của nó rồi còn gì ! Gay thật !
- Nên nhớ là luật pháp quốc tế không được bắn giết tù binh đâu nhé !

Không có nhận xét nào: