Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

TÀI CỦA PARK HANG SEO Ở ĐÂU KHI ĐẨY ĐỘI IRAQ VÀO THẾ LUÔN PHẢI "BƠI NGƯỢC DÒNG" ĐỂ GỠ HÒA?

Phạm Viết Đào. 

Xem trận bóng Việt Nam đè bẹp Iraq thuyết phục ngoạn mục, người xem ngộ ra một điều: Khi có được một ông thầy như Park Hang Seo, Việt Nam có khả năng bứt phá, lột xác

Phải thay thầy đổi chủ đi thôi nếu muốn Việt Nam bứt phá, lột xác không chỉ bóng đá!
Kết quả hình ảnh cho PARK HANG SEO  ?
Park Hang Seo

Không phải là dân ghiền bóng đá, hơn nữa lại không mấy tin vào đội tuyển Việt Nam nên chủ blog đã không bật TV để xem ngay từ đầu; Trước đó, qua những quán nước vỉa hè đã nghe nhiều “ bình luận viên” phán: Trận này Việt Nam đá lá để cho đủ thủ tục, thua Iraq là điều miễn bàn, vấn đề là thua bao nhiêu…
Chủ blog tình cờ bật TV, sau khi chuyển qua mấy kênh đều nhạt, tình cờ bật VTV 6 thấy trận Việt Nam-Iraq đang được truyền trực tiếp, nhìn vào góc màn hình thấy biển đề tỷ số ghi bên Iraq ghi: 0, bên phía Việt Nam: 1. Không tin vào mắt mình, Việt Nam ghi bàn trước Iraq sao; hay là mình không biết cách xem đây là bàn dành cho Iraq? Để chắc ăn, cố nán lại xem có đúng là Việt Nam dẫn trước không hay mình không biết xem…
Chỉ mấy phút sau, thấy đội Iraq ào lên tấn công và một quả phạt đền 11 m dành cho Iraq gỡ hòa 1-1, lúc đó mình mới tin là Việt Nam đã dẫn trước; Do vậy mình mới quyết định nán lại xem thử xem quân ta đá như thế nào?

Điều bất ngờ đó là: Trong trận này dường như đội tuyển Việt Nam đã lột xác; tranh bóng nghiêng ngửa, ăn miếng trả miếng song phẳng với đội Iraq to con và khỏe hơn, vẫn được coi là trên cơ đội Việt Nam về thể chất và thể lực…
Xem toàn bộ cục diện trận đấu thấy: Đội Việt Nam đã làm chủ được sân chơi, không bị động cuốn theo lối chơi dũng mãnh, lấy thịt đè người của đội Iraq…Với những đường chuyền bóng tinh tế và tinh quái sở trường, với lối chạy chỗ điêu luyện, kèm sát người và đón bóng chính xác nên quân ta đã hạn chế, phong tỏa được các mũi tấn công lợi hại, rất bài bản của đội Iraq.
Các bàn thắng của đội Iraq không do sai lầm của hàng trung vệ của đội tuyển Việt Nam mà do những cú bóng ngẫu hứng do thánh Ala phù trợ mà đội Iraq lội ngược dòng gỡ hòa. Tài năng của tiền đạo Iraq cũng không mấy nổi trội trừ một quả do cầu thủ đội bóng vào nhờ chiều cao 1,9 m của anh ta…Điều bất ngờ: Mặc dù được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam nhưng trong trận này đội Iraq toàn phải bơi ngược dòng để gỡ hòa…
Vậy thì vẫn cái lò bóng đá ấy, với dàn cầu thủ trong cái lò ấy, thế nhưng trận này, đội Việt Nam lột xác; Còn những trận trước, ngay trong đấu trường ASEAN gần đây, đội Việt Nam cũng đã không vào nổi vòng bán kết ?
Điều này chỉ có thể kết luận nhờ tài năng của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo.Vậy tài năng của nhà cầm quân này ở khía cạnh nào, tác động vào các cầu thủ như thế nào khiến cho đội Việt Nam lột xác: Dũng mãnh, duy trì được trận đấu 120 phút mà không xuống sức; không ngợp trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về thể lực và về danh tiếng. Xin rút ra mấy điều:
1/ Tài và khả năng đọc vị, bắt bài trận đánh, nhờ phẩm chất chuyên nghiệp này của Park Hang Seo nên đã kịp thời bố trí đội hình tương thích, giúp cầu thủ tự tin, không bất ngờ, giữ được thế trận, vô hiệu được các mũi tấn công; không bị “cà cuống” trên sân;
2/ Khả năng động viên, truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần, lối đá đồng đội, thắng không kiêu, bại không nản; Nếu không là huấn luyện viên chuyên nghiệp, nhà nghề tài năng, không truyền được những bài bản ấy, không thắp truyền được ngọn lửa ấy cho cầu thủ…
Trong bóng đá, tinh thần quyết chiến, tinh thần lăn xả mà không ẩu, không phạm lỗi là bí quyết số 1 để dành chiến thắng; Gần như những cú bắt lỗi của trọng tài đều có dấu hiệu thiên vị nghiêng về hà khắc, thiên vị, không ưu ái gì đội Việt Nam. Nếu không là huấn luyện viên nhà nghề tài ba, không thể truyền được lửa đó cho quân mình.
3/ Mặc dù các cầu thủ tuân thủ nghiêm khắc kỷ luật đồng đội nhưng lại không gò ép họ,  biến họ thành “con tốt” thụ động trên sân bóng; khi có bóng, khi thời cơ đến, các cầu thủ đều cháy hết mình, đá với 200/100 phong độ, thể lực…
Để có được những phẩm chất siêu phàm này, phải nhỡ bàn tay phù thủy của Park Hang Seo mới lột xác và thăng hoa lên được. Vì các đội bóng ở các quốc gia do Đảng CS lãnh đạo, được tôi luyện bằng chủ thuyết Marx-Lê thường các cầu thủ không có phẩm chất này nên họ thường bị thua. Chủ nghĩa tập thể mang màu sắc XHCN đã làm cho nhiều thế hệ cầu thủ của các quốc gia XHCN thui chột tài năng; đứng ngoài sân nhặt bóng xem các cầu thủ quốc gia khác tranh bóng trên sân…
Trên đây là vài suy nghĩ của người không chuyên, không ghiền bóng đá cảm nhận về ông thầy đích thực của bóng đá Việt Nam và thế giới: Park Hang Seo!
Xem trận bóng Việt Nam đè bẹp Iraq thuyết phục ngoạn mục người xem ngộ ra một điều: Khi có được một ông thầy như Park Hang Seo, Việt Nam có khả năng bứt phá, lột xác không chỉ trong lĩnh vực bóng đá. Phải thay thầy đổi chủ đi thôi nếu muốn Việt Nam lột xác không chỉ bóng đá!

P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: