Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

TÔI ĐÃ QUAY ĐƯỢC CẢNH MA NHẬP TRƯỚC CỬA NGÔI NHÀ 300 KIM MÃ VÀO 14 H CHIỀU MỒNG 7 TẾT 2011

Ý KIẾN CỦA BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO VỀ NGÔI NHÀ MA Ở 300 KIM MÃ, HÀ NỘI:

Đầu xuân 2011, một đoàn các nhà tâm linh của Trung tâm Nguyễn Cảnh Tuệ ở thị trấn Sa Nam, Nam Đàn đã đã ra du xuân Hà Nội. Trước khi ra đoàn đã điện thoại cho tôi và tôi hẹn khi ra tôi sẽ đưa đoàn đến một số nơi tại Hà Nội để kiểm chứng.
Buổi sáng ngày 7 Tết của năm 2011, buổi sáng tôi đưa đoàn tới Chùa Trấn Quốc; Sau đó về nhà người quen nghỉ trưa. Sau khi nghỉ trưa, vào 14 h tôi đưa đoàn tới 300 Kim Mã và giới thiệu đây là địa điểm nhiều người Hà Nội cho là có ma. Khi đoàn đến chỗ này, chỉ đứng trước cửa. Đoàn đã làm các thru tục bắt quyết kiểu tâm linh. Một chốc thấy chuyện lạ có nhiều người đi đường dừng xem...
Đám đông tụ tập khoảng dăm chục người...Độ 10 phút thì 1 người đi đường đã bị vong nhập. Đó là một cô gái đã đứng tuổi. Tôi đã quay được clip ghi lại cảnh cô này bị vong nhập. Nhiều người đi đường đã tụ tập lại xem. Thấy cảnh này, tôi đã yêu cầu cô cho biết địa chỉ số điện thoại để gọi người nhà đến đưa cô này về.
Cô này là con của một vị từng công tác tại Thanh tra Chính phủ, có nhà tập thể của Thanh tra Chính phủ ở trong khu Vạn Bảo. Cô đang đi chùa về, thấy mọi người xúm đông, cô đang trên đường về nhà mình thì ghé qua và bị nhập...
Đoàn tâm linh Nguyễn Cảnh Tuệ đã xúm vào để trục xuất vong ra khỏi cô gái này. Phải mất gần 5 phút mới đưa cô gái trở lại được bình thường.
Theo đoàn tâm linh Nguyễn Cảnh Tuệ thì khu đất 300 Kim Mã hiện đang có trên 100 vong đang chưa siêu thoát được; Các vong này hàng ngày vẫn đang bị 6 con quỷ không chế giam cầm...Đó là lý do khiến cho khu nhà này bị ma ám...
Tôi đã quay và đưa lên mạng cảnh vong nhập tình cờ vào một người đi đường. Cảnh này nhiều người Hà Nội đi đường qua đó đã chứng kiến vì lúc đó hơn 14 h trưa. Clip này tôi đã đưa lên mạng. Tối đó tôi đã đến nhà cô gái bị ma nhập ở tầng 3 khu tập thể Thanh tra Chính phủ để hỏi thêm gia cảnh. Cô gái đã đề nghị tôi hạ cái clip kia nên tôi đã hạ sau ngày hôm sau...
Chép lại chuyện này để khẳng định: NGôi nhà 300 Kim Mã có mà là một sự thật. Để xem cơ quan nào sẽ tiếp nhận cơ sở này sau khi Đại sứ Bungaria trả lại cho Bộ Ngoại giao vì không ở được...

"Nhà ma" số 300 Kim Mã bừng tỉnh khép lại những đồn đoán

Ngôi nhà sau khi được tiếp nhận luôn có lực lượng bảo vệ túc trực 24/24, quang cảnh không còn "ma mị" như trước đây.


Ngôi nhà số 300 Kim Mã trước đây được xây dựng làm Đại sứ quán Bulgaria. Tuy nhiên khi xây xong đã không được đưa vào sử dụng, bị bỏ hoang quá lâu giữa một khu vực sầm uất nhộn nhịp khiến nhiều câu chuyện ly kì đã được thêu dệt phủ lên ngôi nhà này.
Ngôi nhà số 300 Kim Mã trước đây được xây dựng làm Đại sứ quán Bulgaria. Tuy nhiên khi xây xong đã không được đưa vào sử dụng, bị bỏ hoang quá lâu giữa một khu vực sầm uất nhộn nhịp khiến nhiều câu chuyện ly kì đã được thêu dệt phủ lên ngôi nhà này.


Đại sứ quán Bulgaria đã chính thức bàn giao lại ngôi nhà cho Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều ngày 8.5 vừa qua.
Đại sứ quán Bulgaria đã chính thức bàn giao lại ngôi nhà cho Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều ngày 8.5 vừa qua.

Trong suốt 27 năm vừa qua, ngôi nhà này đã “khoác” lên mình những câu chuyện đầy ma mị. Thậm chí trở thành địa điểm du lịch khám phá của nhiều bạn trẻ khi đến Hà Nội.
Trong suốt 27 năm vừa qua, ngôi nhà này đã “khoác” lên mình những câu chuyện đầy ma mị. Thậm chí trở thành địa điểm du lịch khám phá của nhiều bạn trẻ khi đến Hà Nội.

Việc Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp nhận lại ngôi nhà đã khép lại những đồn đoán thiếu căn cứ về ngôi nhà này.
Việc Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp nhận lại ngôi nhà đã khép lại những đồn đoán thiếu căn cứ về ngôi nhà này.

Hiện tại ngôi nhà đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về việc cải tạo, sửa chữa ngôi nhà này. Những vết ố hoen rỉ trên cánh cổng, hàng rào sắt theo thời gian vẫn nằm đó.
Hiện tại ngôi nhà đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về việc cải tạo, sửa chữa ngôi nhà này. Những vết ố hoen rỉ trên cánh cổng, hàng rào sắt theo thời gian vẫn nằm đó.

“Trước đây ngôi nhà bị đồn là có ma nên mới bị bỏ hoang, không ai dám ở. Nhưng đến giờ vẫn chẳng có bằng chứng nào chứng minh lời đồn đoán đó là đúng cả. Hiện tại ngôi nhà đã có người bảo vệ cả ngày đêm, sẽ không còn tình trạng các con nghiện chui vào đó hút chích, giúp người dân giảm bớt nỗi sợ khi đi qua đây” Một người dân sống gần đây chia sẻ.
“Trước đây ngôi nhà bị đồn là có ma nên mới bị bỏ hoang, không ai dám ở. Nhưng đến giờ vẫn chẳng có bằng chứng nào chứng minh lời đồn đoán đó là đúng cả. Hiện tại ngôi nhà đã có người bảo vệ cả ngày đêm, sẽ không còn tình trạng các con nghiện chui vào đó hút chích, giúp người dân giảm bớt nỗi sợ khi đi qua đây” Một người dân sống gần đây chia sẻ.

Nhiều hạng mục của ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng do bị bỏ hoang quá lâu.
Nhiều hạng mục của ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng do bị bỏ hoang quá lâu.

Cây dại mọc nhiều trên tầng thượng của ngôi nhà
Cây dại mọc nhiều trên tầng thượng của ngôi nhà

Từng có lời đồn, khi xây dựng xong và chuẩn bị bàn giao thì toàn bộ bàn ghế đặt trong ngôi nhà sau một đêm đã dựng đứng lên hết. Tuy nhiên, không có bằng chứng hay căn cứ nào công nhận về lời đồn đoán đó.
Từng có lời đồn, khi xây dựng xong và chuẩn bị bàn giao thì toàn bộ bàn ghế đặt trong ngôi nhà sau một đêm đã dựng đứng lên hết. Tuy nhiên, không có bằng chứng hay căn cứ nào công nhận về lời đồn đoán đó.

Các bức tường xung quanh ngôi nhà do không được bảo vệ đã bị nhiều sơn vẽ lên.
Các bức tường xung quanh ngôi nhà do không được bảo vệ đã bị nhiều sơn vẽ lên.

Bức tường phía góc trái ngôi nhà bị phủ kín nhiều hình ảnh, chữ viết bằng sơn. Làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của cả khu vực.
Bức tường phía góc trái ngôi nhà bị phủ kín nhiều hình ảnh, chữ viết bằng sơn. Làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của cả khu vực.

Trước đây, nhiều người mê tín dị đoan thường đứng bên ngoài đốt hương, cầu cúng. Tuy nhiên, từ bây giờ sẽ không còn tình trạng này do lực lượng bảo vệ luôn túc trực 24/24.
Trước đây, nhiều người mê tín dị đoan thường đứng bên ngoài đốt hương, cầu cúng. Tuy nhiên, từ bây giờ sẽ không còn tình trạng này do lực lượng bảo vệ luôn túc trực 24/24.
Theo Tô Thế
Lao động

Không có nhận xét nào: