Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Đại tá Bùi Như Lạc-F 313 kể về trận đánh Đồi Đài tiêu diệt 3000 lính Túc Nhung Sinh

Ghi chép của Phạm Viết Đào.


Đồi Đài, nơi xảy ra chiến sự ác liệt trên  bản đồ là Cao điểm 233 nằm ở khu vực cửa khẩu Thanh Thủy

                                                                                            Bài liên quan:


>Báo Trung Quốc: Lính Trung Quốc bắn vào Sư trưởng Túc Nhung Sinh sau thảm bại trận Đồi Đài...


Đầu năm 1985, sau Đại quân khu Thành Đô, Đại quân khu Tế Nam trực tiếp tham chiến tại Mặt trận Vị Xuyên, Đại quân khu Bắc Kinh được điều đến; Chỉ huy đội quân này là Tướng Túc Nhung Sinh, con trai Đại tướng Túc Dụ-Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc...
Đại tá Bùi Như Lạc không nhớ tên chỉ huy phía Trung Quốc nhưng ông biết Sư 313 có nhiệm vụ chống lại quân của Đại Quân khu Bắc Kinh...


Đầu năm 1985, phía Trung Quốc bắt được tù binh ta nên biết được lãnh đạo của Sư 313, theo Đại tá Bùi Như Lạc, thời điểm này ông đảm nhận Quyền Sư đoàn trưởng 313...
Về thời điểm xảy ra trận đánh ác liệt tại Cao điểm Đồi Đài, trên bản đồ mang ký hiệu 233, Đại tá Bùi Như Lạc nhớ khoảng tháng 7-8/1986; Phía tài liệu của Trung Quốc trong bài " Báo Trung Quốc: Lính Trung Quốc bắn vào Sư trưởng Túc Nhung Sinh..."ghi trận này xảy ra 31/5/1985...
Khi được giao chỉ huy, Túc Nhung Sinh chủ quan và đề ra một kế hoạch đầy tham vọng, đẩy lùi quân ta ra khỏi sườn bên này của Cao điểm 1509, đẩy lùi sang bên kia suối Thanh Thủy...
Khi nhận được thông tin này, tôi rất lo và phán đoán xem Trung Quốc sẽ đánh kiểu gì? Nó đã tuyên bố như vậy chắc chắn quân Trung Quốc sẽ đánh bằng được; Chắc chắn Trung Quốc sẽ đánh mạnh, đánh lâu dài...
Sư 313 đã vạch kế hoạch phòng ngự trên toàn tuyến; tôi đã chủ động tăng quân và dồn tất cả bộ đội 313 lên các vị trí tiền tiêu; phán đoán xem Trung Quốc tấn công hướng nào để chủ động ứng phó...Đạn dược, nhu yếu phẩm, vù khí được tăng gấp đội bình thường...
Vào đêm xảy ra cuộc tấn công, tự nhiên từ đầu hôm phía Trung Quốc im tiếng pháo, thường các đêm khác, đêm nào Trung Quốc cũng bắn pháo sang ta...Đến 12 giờ đêm ( ngày 31/5/1985) tôi trực chỉ huy lập tức cho báo động toàn tuyến: rất có thể đêm nay Trung Quốc sẽ tấn công...
Theo kế hoạch đã vạch sẵn, mỗi khi thấy tiếng súng nổ ở hướng nào thì dồn hỏa lực pháo binh về phía đó, không cần phải đợi lệnh của tôi cứ thế bắn; ai không bắn sẽ bị kỷ luật vì sợ liên lạc bị đứt nên tôi ra lệnh trước...
Qua nhiên gần sáng phía Trung Quốc tổ chức tấn công hướng Đồi Đài, khu vực ngã ba Thanh Thủy, lập tức pháo 313 tập trung về phía Đồi Đài; Là Cao điểm 233 ta chốt giữ phía trên, Trung Quốc tấn công lên...
Hồi đó 313 sử dụng loại pháo chùm của Mỹ, loại pháo nổ trên cao khoảng 30-40 mét, mảnh pháo chùm xuống rất hiệu quả...
Tới gần 5 giờ sáng, từ đài chỉ huy anh em báo về thấy Trung Quốc ùn ùn chở xác ra bằng bao tải đông lắm...Phía 313 vừa bắn chặn đường vừa bắn vào quân tiền tiêu; Kết quả đến gần trưa thì không còn thấy quân Trung Quốc rút ra được nữa, toàn bộ quân tấn công đã bị pháo ta sát thương hết...
Đến 3 tháng sau, không ai dám vào Đồi Đài vì xác chết quân Trung Quốc nhiều quá, hôi thối không chịu được...
Còn những anh em được cử vào giữ chốt thì khi vào không mặc quần áo gì cả cứ thế vào ra...canh giữ Đồi Đài...


Không có nhận xét nào: