Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Tâm tư của những người lính từng giữ chốt ở Vị Xuyên- Hà Giang năm xưa

Ghi chép của Phạm Viết Đào.

Chúng ta đã từng nghe Đại Tướng BT Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Diễn đàn Quốc hội, phản ánh tâm tư của nhiều sĩ quan cao cấp không được phong tướng, không cho họ làm “ông Tướng”…
Trong 5 năm qua, theo báo chí đưa tin: đã có 300 sĩ quan được phong quân hàm cấp tướng; blog Trần hung 09 đã có một đuc kết vui: “bình quân mỗi năm có 100 em được phong tướng’’’
Blog Phạm Viết Đào xin đưa lên mạng tâm tư của những binh bét, những người lính giữ chốt ở Vị Xuyên Hà Giang trong những năm tháng chống quân Trung Quốc xâm lược để cư dân mạng thấy: Quân đội ta hiện nay cõ nhiều người tâm tư lắm, không chỉ có mấy ông tướng…

CCB F 313 Vũ Xuân Trường quê Sơn Dương-Tuyên Quang:
Lúc xảy ra chính sự thì ai cũng lai ra chiến đấu, không nghĩ đến sống chết; Sau này về gặp lại nhau, thấy mình còn sống thế là mừng rồi…

Cuộc sống của anh em chúng tôi hồi ở 1509 gian nan vất vả không tính hết được; hồi ở trên đó 3 anh em chúng tôi chung nhau một cái áo bông thay nhau mặc; ở trên đó việc tắm phải tính là cả tháng mới tắm vài lần…
Ba anh em chúng tôi đã sống chung với nhau trên ấy những năm tháng ác liệt nhất, tồn tại đến bây giờ nên quý nhau lắm…bây giờ kể ra lại bảo mình kể công với đất nước; 


CCB F 313 Lê Hải Thịnh: 
Phải chống được tham nhũng, phải nghe những lời nói thẳng nói thật thì mới động viên được thanh niên ra bảo vệ biên cương tổ quốc…


Theo tôi nhà nước nên trao cho những ai từng tham gia giữ chốt ở Hà Giang mỗi người một cái huân chương…

Em kể với bác thế này: một cái hầm rộng bằng 2 cái bàn này, cái hang đá thì đúng hơn, 3 đến 5 người ngày đêm ở trong ấy, đứng không đứng được, ngồi không ngồi được mà chỉ cúi lom khom; ăn đấy, ngủ đấy, ỉa đái đấy, nói không dám nói to vì sợ địch nghe thấy…
5 con người được phát một cái bếp dầu, ít gạo muối cá muối mặn, thỉnh thoảng có hộp thịt, gói mì tôm, ăn ngủ ngày đêm canh giữ chốt.
Hôm ông Truyền ( chắc là ông Lê Văn Truyền-Thanh tra Chính phủ), đại biểu Quốc hội Hà Giang lên đây em có phát biểu: Phải tăng trợ cấp cho những thân nhân liệt sĩ, mỗi người mỗi tháng 600.000 đ thì ăn gì…
Nghị định 62 quy định những ai tham gia bộ đội 2 năm đầu được 2,4 triệu, 3 năm sau mỗi năm 800.000 đ/năm; Vị chi là 4,8 triệu cho 5 năm tuổi xuân bảo vệ biên cương tổ quốc…

Không có nhận xét nào: