Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Sự thật trần trụi về người kế vị ngai vàng Thái Lan và cuộc nội chiến sắp xảy ra tại đất nước này ?; Thái tử Thái Lan chưa muốn lên ngôi; Dân Thái đồn: Thái tử có quan hệ với cựu Thủ tướng xinh đẹp Thaksin Shinawatra

Cường Thăng và 3 người khác đã chia sẻ bài viết của Trần Phúc Châu.

1 giờ
Ông vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa chết với 88 tuổi vào gần 15 h nhưng phải đến hơn 18 h người ta mới dám đưa tin.
Người Thái cũng giống người VN trong cái
 khoản bịp bợm về giờ giấc cái chết của lãnh tụ chăng ?
Xin thưa là không.
Từ hai năm nay, sau khi thoái truất vị nữ thủ tướng xinh đẹp, Thái Lan được giao cho bộ máy quân sự là cái việc gọi là quân quản với sự đồng ý của ông vua vừa băng hà.
Người ta cần đủ thời gian là vài giờ để đưa quân đội trở về trạng thái sẵn sàng chiến đấu rồi mới phát cái tin, tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn mà thôi.
Le roi est mort, vive le roi
Vua vừa chết, vua vẫn sống mãi lại là câu châm ngôn của thiên hạ và ta có ngay ông vua Thái mới là hoàng tử Maha Vajiralongkorn nay 64 tuổi. Ông này được vua cha chính thức chọn từ khi mới chào đời theo truyền thống của hoàng tộc Thái.
Ông này ấy vậy lại là một Thai-playboy đích thực cũng bởi cha ông ta là một trong những hoàng gia giàu có nhất nhì thế giới với tài sản ước đoán khoảng 35 ty đô, trong đó có cái Hotel Kempinski nổi tiếng ngay sân bay München.
Lúc trẻ, như hoàng tử của bao nhiêu vua khác, ông này được ăn học đàng hoàng tại những xứ sở văn minh, được huấn luyện lái máy bay cũng như bao giờ cũng là sỹ quan danh dự của quân đội.
Ông vua mới của Thái ấy vậy mà đang sống tại Munich phải tám tháng trong năm vì ông đang ...... yêu.
Cô nhân tình này chỉ 32 tuổi, nghe đâu là kẻ được thú nhận chính thức sau ba bà vợ có hộ đối môn đăng và năm cô tình nhân thuộc về hàng showbiz vừa được ông ta mua cho quả villa giá ca. 10 triệu tại bờ tây của hồ Starnberg, nơi sống của gần như toàn bọn tỷ tỷ phú của nước Đức.
Cũng phải nói thêm, hai trong số tám nhân vật được nêu ở trên đã có sự mất tích bí ẩn mà nay ta không biết họ đang ở đâu, còn sống hay đã chết.
Cái chết của ông bố, người đã là niềm tin và hy vọng của xứ Thái bất ổn với áo đỏ áo vàng cùng sự lên ngôi của chàng Playboy kiêm Mafia có số má này có khả năng sẽ dẫn đến nội chiến tại Thái và như vậy ngành công nghiệp không khói với 32 triệu khách mỗi năm có thể sẽ tan thành khói luôn và điều này có ảnh hưởng là cái chắc đến VN, không kiểu này thì kiểu kia.
Đây là hình ảnh Paparazzi Đức chụp trộm tại sân bay Munich khi ông vua trẻ mặc áo may ô chân đi dép tay bế con chó bông bước xuống thảm đỏ và được xe mang biển số 0 đưa đón và nhiều người sẽ hỏi, đây là vua Thái ư ?

Thái tử Thái Lan chưa muốn lên ngôi

14/10/2016 10:46 GMT+7
TTO - Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tối 13-10 và cho biết ông cần có thời gian trước khi chính thức kế vì cha.
Thái tử Thái Lan chưa muốn lên ngôi
Thái tử Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi đã được Vua cha chọn kế vị - Ảnh: Reuters
Trong thông báo công bố trước báo chí, đích thân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết: "Tôi đã nhận được huấn dụ của Thái tử. Ngài ấy cần có thời gian chuẩn bị trước khi lên ngôi".
Thái tử Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, cũng cho biết trong hoàn cảnh đất nước còn đau buồn vì mất mát to lớn sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà, chính quyền Thái Lan đã quyết định để tang một năm với "người Cha của dân tộc" và ngưng các hoạt động vui chơi giải trí trong một tháng. Chưa kể các cơ quan truyền thông phải "nhuộm màu" chủ đạo đen trong thời gian tới.
Vị Thái tử thích sống ở Đức
Như vậy chưa rõ "thời gian" mà Thái tử Maha Vajiralongkorn cần để chuẩn bị là bao lâu. Điều đó cũng gây ít nhiều phỏng đoán bởi lẽ giới truyền thông phương tây cho rằng Thái tử Maha Vajiralongkorn không được lòng dân chúng ở vai trò trị vì tương lai, thậm chí người dân còn thể hiện mong muốn được thấy công chúa Sirindhorn thừa kế ngôi vương dù điều đó không đúng qui định của Hoàng gia.
Thái tử Maha thường mặc quân phục và ông được đào tạo chính qui tại Học viện quân sự Duntroon, ở Úc. Từng lái máy bay chiến đấu và giữ quân hàm tướng (danh dự) trong quân đội nhưng Thái tử lại sinh sống phần lớn thời gian ở thành phố Munich của Đức nơi ông có một chiếc Boeing riêng và thường tự lái.
Thái tử Maha sinh sống phần lớn thời gian ở châu Âu và chỉ xuất hiện ở quê nhà trong những dịp lễ lớn.
Thái tử Thái Lan chưa muốn lên ngôi
Đức vua Bhumibol Adulyadej và Thái tử Maha Vajiralongkorn trong một sự kiện ở Bangkok vào tháng 4-2006 - Ảnh: AFP
Thời gian gần đây, Thái tử có những lúc xuất hiện thay mặt vua cha khi ông bệnh. Có lẽ vì vai trò mới này mà cuộc sống của Thái tử được cho là trầm lắng hơn trước.
Ở Thái Lan, người dân lẫn giới truyền thông gần như không được phép bàn về chuyện Hoàng gia, đến cả việc dùng từ "băng hà" cũng khó chứ đừng nói đến chuyện bàn về ngóc ngách cuộc sống Hoàng gia.
"Các cuộc thảo luận về người kế vị không được xuất hiện ở nơi công cộng. Các điều luật về tội khi quân, Điều 112 của Bộ luật Hình sự, và Đạo luật Tội phạm Máy tính thuộc trong số những công cụ ngăn chặn bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến sự chỉ trích hoàng gia", Tiến sĩ Nicholas Farrelly, nghiên cứu viên chính của Trường Bell về các Vấn đề châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Úc, giải thích
Nhưng do Thái tử Maha sống ở phương tây nên thông tin về ông khó thoát khỏi sự dòm ngó của giới truyền thông. Vì thế mới có thông tin Thái tử đã li dị vợ đến ba lần và là cha của sáu đứa con.
Những hình ảnh xấu xí về cuộc sống thường nhật của Thái tử vì thế cũng không ít lần gây sốc trên công luận.
Năm 2014, từng lan truyền đoạn video ghi hình Thái tử ngồi hút tẩu thuốc bên cạnh người vợ Srirasmi, chỉ mặc đồ lót đang cho chú cún cưng Foo Foo ăn. Đoạn video được cho là quay trong một cung điện ở Bangkok.
Chuẩn bị cho cuộc lên ngôi
Tháng 12-2014, Thái tử Maha li dị vợ. Theo báo chí Thái Lan, cậu con trai của hai người là Dipangkorn Rasmijoti, 9 tuổi, được quyết cho sống với cha. Dipangkorn Rasmijoti được xem như là người thừa kế ngôi vương sau cha mình.
Vụ li dị xảy ra cùng lúc với một vu bê bối khiến nhiều người trong gia đình của công chúa Srirasmi (vốn là thường dân) phải vào tù vì tội khi quân và tham nhũng. Lúc đó các nhà quan sát cho rằng đây là vụ việc "có tổ chức" nhằm làm trong sạch cho Thái tử trước khi ông lên ngôi.
Ông Apiruj Suwadee, 72 tuổi, cha vợ của Thái tử Maha Vajiralongkorn, và mẹ vợ Wanthanee, 66 tuổi, đã bị kết tội khi quân nhưng được giảm án xuống còn 2 năm rưỡi tù giam.
Báo chí phương tây tham gia vụ việc cũng bị trừng phạt. Như tờ tạp chí phụ nữ Marie-Claire của Pháp hồi năm 2015, từng đăng tải bài viết chi tiết về mối bất hòa trong gia đình Thái tử cũng bị cấm phát hành ở Thái Lan do tội khi quân. 
Tháng 7 vừa qua, tờ tạp chí Bild của Đức đăng những tấm ảnh chụp lúc Thái tử Maha xuống một sân bay ở Munich (Đức) và được các sĩ quan, quan chức Thái đứng nghiêm đón chào. Khi đó Thái tử ăn mặc rất là "dân chơi" với áo thun khoét tay cho thấy phần lưng xăm hình gần hết và mặc quần jean xệ; cạnh ông là một phụ nữ ăn mặc cũng rất mát mẻ.
Sự việc có thể là chuyện bình thường đối với một số nước phương tây vẫn còn duy trì chế độ quân chủ nhưng là điều không thể hình dung và không thể bàn bạc, biếm nhẽ ở Thái Lan.
Trang mạng của tờ Bild bị chặn tường lửa ở Thái Lan với dòng cảnh báo thẳng thắn: "Trang này bị Bộ Thông tin Thái Lan chặn vì có nội dung không phù hợp".
Cũng trong vụ này, cô Noppawan Bunluesilp, vợ của một nhà báo Anh làm việc tại Thái, đã đăng tải những tấm ảnh ấy trên mạng xã hội và đã bị cảnh sát ở Bangkok gọi đến thẩm vấn suốt nhiều giờ rồi mới được trả tự do. 
Thái tử Thái Lan chưa muốn lên ngôi
Thái tử Maha được đề bạt làm thống chế Không quân hoàng gia Thái Lan năm 2011 - Ảnh: Reuters
Các cơ quan truyền thông phương tây hiện cho rằng chính quyền đương nhiệm của Thủ tướng Prayut Chan-ocha cùng những lực lượng trung thành với Hoàng gia ủng hộ việc Thái tử Maha kế vị, theo đúng tâm nguyện của Nhà vua Bhumibol.
Nhưng nhà báo Andrew MacGregor Marshall, cho rằng có một vấn đề nhạy cảm không kém là Thái tử Vajiralongkorn cũng nổi tiếng bởi mối quan hệ thân thiết với Thaksin Shinawatra. Ông là tác giả cuốn sách "A Kingdom in Crisis: Thailand’s Struggle for Democracy in the Twenty-First Century" (Vương quốc trong cơn khủng hoảng: Cuộc đấu tranh vì dân chủ của Thái Lan trong thế kỷ 21) xuất bản đầu năm 2014.
Theo Marshall, ông Thaksin là nhà tài phiệt và từng là Thủ tướng Thái Lan (từ tháng 2-2001 đến tháng 9-2006) với những chính sách theo chủ nghĩa dân túy đã khiến ông trở thành anh hùng đối với người nghèo ở nông thôn.
Nhà báo Marshall cho rằng ông Thaksin đã cho Thái tử Maha vay tiền để tiêu pha. Ông cũng đã đọc được nhiều thông tin mật từ hàng trăm điện tín ngoại giao của Mỹ bị rò rỉ qua Wikileaks. Theo đó, ông Ralph Boyce Leo, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan từ năm 2004 đến năm 2007, từng ghi trong một bức điện tín như sau “Nhà vua không tồn tại mãi mãi và Thaksin từ lâu đã đầu tư vào tương lai của Thái tử.”
TÚ ANH

Thái tử kế vị Thái Lan: Một chân dung khác lạ

Linh Nguyễn | 
Thái tử kế vị Thái Lan: Một chân dung khác lạ
Thái tử Maha Vajiralongkorn là một phi công được đào tạo chuyên nghiệp

Mẫu thân của thái tử từng nói về ngài: "Con trai ta hơi có chút giống Don Juan. Nó là học trò ngoan, chàng trai tốt, nhưng phụ nữ thấy nó thú vị mà nó thấy phụ nữ còn thú vị hơn."

Vị vua tiếp theo của Thái Lan, thái tử Maha Vajiralongkorn mang trên vai gánh nặng kế tục người cha vĩ đại của mình.
Vua Bhumibol Adulyadej băng hà hôm thứ Năm (13/10) ở tuổi 88, sau 70 năm trị vì liêm chính và cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
Thái tử Vajiralongkorn 64 tuổi là con thứ hai và là người con trai duy nhất của vua Bhumibol và hoàng hậu Sirikit. 
Vua Bhumibol chỉ định Vajiralongkorn làm người kế nghiệp hơn 40 năm trước. Trong số các ứng viên khác cho ngôi vương còn có một người em gái của thái tử là công chúa Maha Chakri Sirindhornn, người được đồn đoán là sẽ thay ông lên ngôi. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha dập tắt tin đồn vào thứ Năm (13/10) khi công bố thái tử sẽ lên ngôi đúng như hiến pháp.
Prayuth cho hay, ông đã bàn bạc với thái tử, và thái tử yêu cầu có thời gian để tang vua cha cùng đất nước trước khi chính thức lên ngai vàng.
"Đến thời điểm thích hợp khi thái tử đã bày tỏ nỗi buồn và tiếc thương vua cha, ngài khẳng định rằng ngài sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm của người thừa kế ngai vàng. Thái tử vẫn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ hoàng gia. Ngài mong dân chúng hiểu và không gây hỗn loạn."
Thái tử kế vị Thái Lan: Một chân dung khác lạ - Ảnh 1.
Thái tử bên em gái là công chúa Maha Sirindhornn. Ảnh: Getty
Người dân Thái Lan vẫn luôn truyền tai nhau những lời đồn đại về tình hình tài chính của thái tử, tính cách nóng nảy và nhiều chuyện khác. Ba cuộc hôn nhân "bão táp" cũng là chủ đề truyền miệng trong dân chúng.
"Khi được sinh ra trong vị trí này thì cần học cách chấp nhận," vị thái tử trả lời một bài phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí phụ nữ Dichan vào năm 1987. "Nhiều người thích ta, nhiều người ghét ta. Đó là quyền của họ... Đi đâu cũng gặp thị phi. Nếu cứ mãi vướng bận với thị phi thì chẳng làm gì được."
Mặc dù ngài tham dự đầy đủ nghi lễ hoàng gia, thậm chí còn thay thế vua cha thực hiện nhiều nhiệm vụ ngoại giao trong những năm gần đây, thái tử là người kín tiếng và tỏ ra không thoải mái trước công chúng.
So với ba người chị em gái chăm chỉ tham gia hoạt động xã hội và xuất hiện trước công chúng, thái tử ít lộ diện hơn. Những hoạt động của ngài thường mang tính chất riêng tư và báo chí cũng không đưa tin, ngoài những chuyến viếng thăm nước ngoài.
Nhưng vào 2015, thái tử có hai lần xuất hiện gây chú ý trước công chúng Thái Lan. Ngài dẫn dắt người dân trong các sự kiện đạp xe đánh dấu ngày sinh nhật của Vua và hoàng hậu. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là nỗ lực cải thiện hình ảnh thái tử nhằm chuẩn bị cho lễ đăng cơ.
Một số nhà phân tích so sánh thái tử Vajiralongkorn với thái tử Charles của Anh, khi thời kỳ trị vì của Nữ hoàng Elizabeth bước sang thập kỷ thứ bảy. Thế nhưng trong khi báo chí Anh được quyền chỉ trích thái tử Charles và hoàng tộc, bất cứ ai ở Thái Lan dám xúc phạm hoàng gia sẽ bị tống giam từ 3 đến 15 năm tù.
Một cuộc đời đã định đoạt sẵn
Chào đời vào 28/7/1952, thái tử sống trong sự bảo bọc nghiêm ngặt - điều dễ hiểu khi lớn lên trong cung điện. Khi đã trưởng thành, ngài nói trong một cuộc phỏng vấn rằng đến tuổi 12 vẫn chưa biết tự buộc dây giày, vì đã có người hầu luôn luôn làm hộ.
Thái tử nói với tạp chí Dichan: "Cha mẹ ta cố gắng nuôi dạy một cách bình thường, nhưng xung quanh luôn có quá nhiều kẻ muốn lấy lòng họ."
Ngay từ tuổi vị thành niên, thái tử đã chịu sự uốn nắn để tiếp quản ngai vàng. Ngài được chỉ định làm sĩ quan trong quân đội Thái, và đi học trường nội trú ở Anh khi 14 tuổi. Thái tử hoàn thành việc học tập tại ĐH Quân sự Hoàng gia tại Duntroon ở Úc vào năm 1975.
Vào năm 1977, thái tử cưới người em họ là Soamsawali Kitiyakara theo ý muốn của hoàng hậu. Mặc dù cuộc hôn nhân sớm lục đục, người con cả là công chúa Bajrakitiyabha chào đời năm 1978. Chỉ 9 tháng sau đó, thái tử có con ngoài giá thú với Yuvadhida Polpraserth, một dân thường sau này trở thành người vợ thứ hai của ông.
Hoàng hậu Sikirit nhận thấy tính đào hoa của con trai mình, khi bà trả lời phóng viên năm 1982 trong chuyến thăm Mỹ: "Con trai ta hơi có chút giống Don Juan. Nó là học trò ngoan, chàng trai tốt, nhưng phụ nữ thấy nó thú vị mà nó thấy phụ nữ còn thú vị hơn."
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dallas, hoàng hậu Sikirit ám chỉ con trai mình một cách gay gắt: "Nếu nhân dân Thái Lan không chấp nhận hành vi của con trai ta, thì nó sẽ phải thay đổi hoặc tự rời bỏ hoàng gia."
Thái tử kế vị Thái Lan: Một chân dung khác lạ - Ảnh 2.
Thái tử (thứ hai từ phải sang) bên vua cha trong một buổi lễ. Ảnh: CNN
Nhiều vị lão thành trong cung điện cố gắng khuyến khích thái tử Vajiralongkorn tham gia quân ngũ bằng nhiều đợt tập luyện nước ngoài. Trong một khóa rèn luyện nâng cao tại Mỹ vào 1980, thái tử khám phá và duy trì sở thích bay lượn đến tận bây giờ. Đôi khi ngài còn lái các máy bay thân rộng của hãng hàng không Thai Airways.
Các nhà phê bình cho rằng thú vui của thái tử rất tốn kém, ví dụ như chiếc tiêm kích F-16 trị giá 20 triệu USD được chuyển tới thái tử vào năm 1992 để phục vụ mục đích cá nhân.
Những lời đồn thổi không hay tiếp tục đeo bám thái tử. 
Trả lời nhóm phóng viên được đặc cách mời đến tư dinh, thái tử phản bác nhiều tin đồn, trong đó có cả những tin đồn bất lợi về tình trạng tài chính. Ngài khẳng định: "Tiền ta tiêu xài là tiền kiếm được một cách chân chính. Ta không muốn đụng vào tiền bạc phi pháp và sống trên nỗi khổ của nhân dân."
Đời tư nhiều sóng gió của thái tử cũng là một chủ đề của báo chí phương Tây và những lời xì xào trong dân chúng. 
Cả 5 người con với vợ thứ hai đều ra đời nhiều năm trước khi ngài ly dị người vợ cả. Sau khi hoàng gia miễn cưỡng ban cho người vợ thứ danh hiệu hoàng gia, cặp đôi đã có màn chia tay ngoạn mục năm 1996 - bà mang 4 con trai và 1 con gái chạy sang Anh. Thái tử đã phải bay sang để giành lại con gái mình.
Năm 2001, thái tử kết hôn cùng dân nữ Srirasmi Koet-amphaeng, và thái tử phi thứ ba hạ sinh hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti năm 2005. Ngay sau đó thái tử đã tước danh hiệu hoàng gia của bốn người con trai với vợ thứ hai.
Thái tử kế vị Thái Lan: Một chân dung khác lạ - Ảnh 3.
Thái tử bên thái tử phi Srirasmi và hoàng tử. Ảnh: alchetron
Nhưng rồi Srirasmi cũng thất sủng. Một số người họ hàng thân thiết của bà bị bắt giữ vào tháng 11/2014 do lợi dụng quan hệ với hoàng thất để cấu kết với cảnh sát tham nhũng, tham gia âm mưu tống tiền khổng lồ. Người vợ thứ ba bị phế truất và cặp đôi nhanh chóng ly dị.
Dân chúng cũng ngầm đồn đại về mối quan hệ của Vajiralongkorn với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - người bị lật đổ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2006.
Trả lời một câu hỏi về thái tử trong bài phỏng vấn với tạp chí Times năm 2009, Thaksin nói: "Ngài chưa phải vua. Có thể thái tử chưa tỏa sáng (bây giờ)... nhưng sau khi lên ngôi tôi tin chắc rằng ngài sẽ tỏa sáng... giờ chưa phải lúc. Nhưng khi thời điểm chín muồi, tôi nghĩ thái tử sẽ có khả năng gánh vác đất nước."
theo Thế giới trẻ


Không có nhận xét nào: