Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

ĐÁM TANG MẸ ÔNG NGUYỄN TẦN DŨNG NHIÊU QUAN CHỨC ĐẾN VIẾNG BÁO KHÔNG ĐƯA TIN, GIỜ MẠNG ĐỘT NGỘT TUNG LÊN LÀ CÓ Ý GÌ?

Những hình ảnh chưa từng công bố trong đám tang mẹ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Trần Lam tiết lộ sự thật về tang lễ của bà Nguyễn Thị Hường, mẹ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến viếng tại lễ tang của bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các cán bộ văn phòng Chính phủ tới viếng

Hôm qua, anh Tám Long (TS Trần Thành Long) Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM hỏi tôi: Nghe nói đám tang mẹ của anh 3 Dũng không có lãnh đạo nào ở TW đến viếng và đìu hiu lắm có đúng không anh Bảy?
Tôi trả lời: Không đúng! Sự thật là một đám tang rất trang trọng, nghĩa tình và đông người đến viếng nhất ở Kiên Giang từ trước đến nay – có đến 1.850 vòng hoa của các đồng chí lãnh đạo TW và các địa phương,đơn vị,cá nhân mang trực tiếp và gởi đến viếng, trong đó có vòng hoa của Thủ tướng CPC Hunsen.
Về lãnh đạo, có 12 ủy viên Bộ chính trị và 2 ủy viên Ban bí thư cùng nhiều ủy viên TW Đảng; Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; Chủ tịch QH và Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng nhiều Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan TW và địa phương đã đến viếng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cử đ/c Chánh Văn phòng TW Đảng mang vòng hoa của Tổng bí thư đến viếng và chuyển lời của TBT đến chia buồn cùng đ/c 3 Dũng và gia đình.
Đám tang không nhận tiền phúng điếu, khác hơn lần đám tang mẹ vợ đ/c Ba Dũng là nhận tiền phúng điếu rồi giao hết cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang làm từ thiện.
Tôi nói xong, anh 8 Long kêu trời!
Trần Lam
(Anh hùng lao động, nhà từ thiện, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang)

Không có nhận xét nào: