Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

CÙNG “KHÁM NGHIỆM TỬ THI” ĐỂ TÌM NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA TRẦN BẮC HÀ


Phạm Viết Đào.
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Đức Long, mọi người đang đứng và ngoài trời
Tin Trần Bắc Hà bị giam trong trại giam quân đội Sóc Sơn, theo thông tin báo chí vừa đưa vào 14 g chiều 18/7, Bắc Hà chết 6 h 30 sáng 18/7/2019; Bệnh viện 105, địa chỉ được đưa Hà tới cấp cứu đã thông tin báo chí: chết ngoài bệnh viện?
Còn nhiều báo đã đưa tin: chết do bị bệnh?
Chắc chắn, vào thời điểm này cơ quan pháp y do Ban chuyên án lập đang vào cuộc để tìm nguyên nhân Hà bị chết do bị bệnh, do cơ thể suy kiệt dẫn tới tử vong hay Hà tự ngộ sát: Hà tự tử; hay Hà bị bức tử?
Chắc chắn cái chết của Hà sự thể thế nào, mặc dù được thành lập công khai một hội đồng như rồi sẽ không được công bố công khai nguyên nhân cái chết vì lý do “chính trị”…
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Lê Chí Thanh, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Ai đã từng đi tù trong các nhà tù ở ta sẽ hiểu: chuyện tù bị bức tử, bị đẩy vào tình thế chết theo quy trình hay tù tự tìm đến cái chết để tự giải thoát cái món nợ trần ai là chuyện xảy ra và nhẹ nhàng như cơm bữa…Ngoài đời, một chị bán gà vịt cắt tiết gà vịt nhẹ như thế nào thì trong tù, người tù bị đẩy vào tình thế buộc phải bị bức tử hay tự mình tìm đến cái chết nhẹ như lông hồng, nhẹ như cắt tiết một con gà…Trong tù tôi vẫn hay nghe tù hạt động viên nhau:
Nơi buồng tối là nơi sáng nhất
Nơi ta tìm ra sức mạnh Việt Nam...

Theo người viết bài này, trước tiên nên loại trừ nguyên nhân: Hà tự tìm đến cái chết; mặc dù trong tù, tù nhân tự tìm đến cái chết không khó. Người viết bài này có thời gian dài ngồi tù, có thời  gian tiếp cận với quãng 200 “tù nhân viên” đủ loại. Có tù khoe, ở miền bắc không nhà tù nào anh ta không biết, anh này nhà ở Đội Cấn, 46 tuổi, 24 năm trong tù; Không ở chung phòng nhưng anh ta ở phòng kề bên…
Người tù bị giam trong 1 căn phòng không có bất cứ loại công cụ gì bằng vật cứng, kể cả đũa tre để có thể tự sát. Đối với những tù đặc biệt, dụng cụ sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều bằng nhựa: bát nhựa, xô chậu nhựa, thìa nhựa, cốc chén nhựa…Thế nhưng nếu tù muốn chết người ta vẫn tìm ra cách…
Theo một tù nhân thâm niên cho biết: các tù tìm đến cái chết bằng một công cụ đơn giản, đó là túi ni lông, đây là loại tù được dùng trong phòng giam để đựng thức ăn. Tù muốn tự sát, anh ta chỉ cần dùng túi ni long buộc thít cổ ở phần đầu, quấn vào cổ ngạt khí sau vài phút là tím tái. Còn cách đập đầu vào tường là cách không dễ chết; Ít tù nào có khả năng húc đầu vào tường đến vỡ óc…
Một cách chết dễ nữa đó là: cố gắng gây thương tích để chảy máu; Cơ thể khi bị thương tích chảy máu thường tự cầm máu; Muốn máu không cầm, tù dí vết thương vào bể nước, máu chảy vào trong nước cho tới khi hết thì tự chết, vì trong môi trường nước máu không đông…
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Lang Biang, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Đại loại có 2 cách tự sát rất đơn giản ở trong tù mà các tù nhân thâm niên cho biết kinh nghiệm, cách thức nếu tù muốn tự sát. Thực ra những tù thông thường ít ai tìm đến cái chết, tự hủy hoạ cuộc đời mình nếu như bản thân anh ta bị một nghiệp chướng gì đó. Mặt khác, trong tù, đối với những tù nhân đặc biệt, quản giáo thường bố trí người kèm ở chung để canh chừng, canh phòng và giám sát 24/24; Dân tù gọi là “Zig”…Loại này thường là tù hình sự tội nhẹ, dễ bảo muốn lập công trong tù để được giảm án. Những trường hợp như Trần Bắc Hà, Đinh La Thăng tôi tin không bao giờ được bố trí ở riêng mà không có người kèm…
Những tù ở kèm này thường bố trí vào giai đoạn đầu, người bị bắt do bị sốc về tâm lý do môi trường sống đột ngột thay đổi nên dễ có những phản ứng cực đoan. Người viết bài này, trong ngày đêm đầu tiên bị bắt giảm sút 2 kg; Ngoài đời, luyện tập đủ cách mà cả tháng có khi giảm được ½ kg. Do đó, quản giáo bố trì tù ở kèm; Riêng người viết bài này, tuần đầu cũng được quản giáo bố trí 2 ông bạn tù: một ông can tội đánh bạc; còn một cậu bị nghiện, gia đình không muốn đưa cậu đi cai nên cố tình tạo ra cái cớ để cậu bị bắt để đi tù; Một hình thức đi cai đỡ tốn kém…
Hai cậu này, mấy hôm đầu mình đã nhận ra là đêm thay nhau trông mình ngủ, mình hay dậy tiểu đêm nên mình phát hiện ra nên nhắc các cậu ấy: Các cậu cứ đi ngủ bình thường đi, tớ không tự tử đâu; Còn sống để viết văn chớ…Các cậu ấy nói thật: Quảng giáo giao cho thay nhau thức đêm để canh chừng tôi ngủ; Sau 2 đêm mình đã giải phóng cho các cậu cái nhiệm vụ được giao nặng nề đó…
Tóm lại, nhắc đến chuyện này để thấy: nếu Hà muốn tự sát là một điều không dễ vì loại tù như Hà luôn được bố trí có 2 người canh; Đinh La Thăng đã kể chuyện 2 người bạn canh trong tù. Mình cũng từng được bố trí hai nhân viên “ bảo vệ” trong tù giai đoạn đầu…
Bắc Hà qua 7 tháng rồi, chắc chắn tâm lý đã ổn định và đã bắt đầu “ yên tâm công tác”; trong tù hay nhắc nhau câu đó…Do đó, khả năng Bắc Hà nếu không bị bệnh gì quá hiểm nghèo thì rất có thể bị thủ tiêu. Ở trong tù, để thủ tiêu 1 tù nhân là chuyện dễ hơn cắt tiết một con gà…
Hà được giam ở nhà giam quân đội. là loại trại giam vẫn được coi là nghiêm cẩn và khét hơn so với trại giam Bộ công an. Từng ở tù với một tù bị bắt vì tội buôn ma túy, anh ta là quân nhân, hay qua lại bên Lào nên đã lợi dụng nhiệm vụ này để buôn ma túy. Anh ta bị kết án 20 năm tù, sau khi có án được đưa đi cải tạo tại trại giam Nam Hà ( Ba Sao) ở chung phòng với mình. Theo anh này, trại giam quân đội khét hơn trại giam Bộ Công an…
Nếu để thủ tiêu 1 tù nhân thì dễ hơn bên ngoài nhiều, nếu người ta muốn vì người tù không có khả năng tự bảo vệ như bên ngoài. Nếu dùng biện pháp thô bạo, tác động bằng ngoại lực thì trong tù thiếu gì loại đầu gấu, loại dân anh chỉ chỉ cần một cái búng tay là bạn tù có thể lăn quay ra mà không để lại dấu vết…
Còn dung độc tổ tiêm chích, cho cài vào thức ăn nước uống hay đồ dung sinh hoạt thì cũng rất dễ vì tù không có khả năng tự lựa chọn và tự bảo vệ. Vấn đề nếu người ta muốn thì việc này quá dễ, mặc dù ngay ở trong trại giam quân đội…Bởi vì, nếu có bị phát hiện thì kẻ chủ mưu đã cao chạy xa bay, loại này thường dấu mặt, ẩn kỳ, hoặc tìm nhiều cách để tự trang bị cho mình các bằng chứng ngoại phạm…Do vậy, nếu có tóm được thủ phạm thì chỉ có thể tóm được loại thừa hành, râu ria…
Loại này nếu có bị hình phạt, bị tù thì cũng chỉ ở mức 10-20 năm do vô ý làm chết người. Mà hiện nay có những tù sẵn sàng đi tù nếu được trả giá cao. Thử hình dung nếu làm ăn bình thường ngoài xã hội, một năm tích lũy được vài trăm triệu là giỏi; Trong khi đó người ta sẵn sàng trả cho anh anh tiền cả chục tỷ để anh thực hiện chỉ lệnh của các thế lực ngầm có trong tay rất nhiều tiến…Chúng bỏ ra dăm ba chục tỷ để thủ tiêu Bắc Hà là chuyện rất có thể ngay cả với các loại trai giam như trại giam quân đội..
Khám nghiệm tử thi Trần Bắc Hà để tìm nguyên nhân, thủ phạm nằm ở hướng đó! Việc này không khó…
P.V.Đ

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thuyết âm mưu của bác ghê quá,thằng này bị ung thư gan lâu rồi, chỉ tiếc và không hiểu tại sao người ta lại bắt nó bằng cái vụ bé tí, vì tội thật của nó thì to hơn nhiều