TP - Sáng 17/1, Chủ nhật Đỏ lần thứ 8, chuỗi sự kiện hiến máu tình nguyện đã đồng loạt diễn ra ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Hà Nội, ngày hội Chủ nhật Đỏ tổ chức tại trường ĐH Bách khoa (Hà Nội).
13 tỉnh thành hiến hơn 11.700 đơn vị máu
Có mặt từ sáng sớm tại ngày hội hiến máu tình nguyện này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ VN Đoàn Văn Thái, đại diện lãnh đạonhiều trường đại học, Tập đoàn TH, Tập đoàn Mường Thanh và hàng nghìn học sinh, sinh viên… đã diễu hành cổ động Chủ nhật Đỏ 2016.
Chủ nhật Đỏ lần thứ VIII: Ngày hội kết nối những trái tim - ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết  Tiến, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu TƯ Nguyễn Anh Trí và TBT báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn dẫn đầu đoàn diễu hành cổ vũ cho ngày Chủ nhật Đỏ tại ĐHBK Hà Nội  sáng 17/1. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Chủ nhật 17/1, Hà Nội chợt bừng lên nắng ấm sau những ngày mưa phùn gió rét. Khuôn viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội ngập tràn sắc màu của băng rôn, đồng phục các trường đại học và âm thanh sống động của lời ca tiếng hát cổ vũ sự kiện Chủ nhật Đỏ. Từ 7 giờ sáng những người trẻ mang trái tim tình nguyện đã nô nức xếp hàng chờ đến lượt được hiến những giọt máu nghĩa tình cho đồng bào. Hội trường của ĐH Bách khoa ngày thường rộng mênh mông là thế mà sáng qua người sát bên người, chật kín, cười nói rổn rảng trong niềm vui được chia sẻ một phần cơ thể mình cho những người bệnh đang khắc khoải chờ máu.
“Cuộc sống luôn cân bằng giữa “cho” và “nhận”. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng các bạn sinh viên và những người tình nguyện đi hiến những giọt máu đào quý giá, sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống này”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến
Hơn 40 giường lấy máu và 60 nhân viên của Viện Huyết học- Truyền máu T.Ư đã hoạt động hết công suất liên tục nhưng những hàng dài người xếp hàng chờ hiến máu vẫn đông kín. Có những bạn trẻ đợi gần 2 tiếng để đến lượt hiến máu vẫn vui vì “thích không khí nơi này và cảm giác được sẻ chia khiến mọi người gần gũi nhau hơn”. Năm nay là lần thứ 2 liên tiếp, trường ĐH Bách khoa Hà Nội trở thành điểm tổ chức Chủ nhật Đỏ. Hàng ngàn sinh viên ĐH Bách khoa, ĐH Đại Nam, Học viện Cảnh sát và cán bộ công an thành phố Hà Nội đã hòa chung không khí náo nức ngày hội của những trái tim hồng. Trên đường phố Hà Nội những ngày diễn ra Chủ nhật Đỏ có 500 xe taxi Mai Linh mang theo lá cờ cổ động cho chương trình. 40 nhân viên, tài xế Mai Linh cũng tham gia hiến máu trong sáng 17/1.
Tính đến chiều tối ngày 17/1 tại 13 tỉnh, thành đã và đang tổ chức Chủ nhật Đỏ 2016, tiếp nhận được 11.763 đơn vị máu, trong đó riêng ngày 17/1 tiếp nhận 5.300 đơn vị tại 8 tỉnh, thành phố. Những địa phương có kết quả cao là TPHCM 2.837 đơn vị, Hà Nội 2.100 đơn vị, Hà Nam 1.890 đơn vị, Nam Định 1.001 đơn vị...
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ: “Chủ nhật Đỏ lần thứ 8 đã trở thành một chuỗi ngày hội của tình nhân ái với hơn 40 điểm vừa là hội vừa tiếp nhận máu tại 22 tỉnh thành phố, được tổ chức suốt trong tháng 1/2016, hy vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc giải quyết tình trạng thiếu trầm trọng máu cấp cứu và chữa bệnh trong dịp Tết cổ truyền. Chúng tôi đang nghiêm túc và cố gắng để biến thành hiện thực mục tiêu và phương châm: Ở đâu có người của Tiền Phong, ở đó có Chủ nhật Đỏ và cao hơn là Ở đâu cóTiền Phong, ở đó có Chủ nhật Đỏ”.
Bước tiến ngoạn mục trong hiến máu tình nguyện
GS .TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện nhấn mạnh: “Cuộc sống luôn cân bằng giữa “cho” và “nhận”. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng các bạn sinh viên và những người tình nguyện đi hiến những giọt máu đào quý giá, sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Tôi đánh giá cao việc báo Tiền Phong có sáng kiến và phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện “Chủ nhật Đỏ”. Tôi mong muốn Chủ nhật Đỏ, mang đậm ý nghĩa nhân văn trách nhiệm xã hội của mỗi người, cũng như triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam sẽ ngày càng được nhân rộng để góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện. Tôi kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu”.
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư cho hay, dù Việt Nam vẫn thiếu máu triền miên, nhưng nhìn tổng thể thì việc hiến máu đã đạt được những tiến bộ ngoạn mục. “Hai mươi năm trước, chúng ta mới chỉ có khoảng vài trăm ngàn đơn vị máu mỗi năm, đến nay đã có 1,2 triệu đơn vị, là một bước đi dài mà nhiều nước tiên tiến cũng phải mất 50 năm mới đạt được. Vì thế, kết quả này khiến nhiều chuyên gia của các nước phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức liên tục trong 8 năm qua đã góp phần đáng kể vào bước tiến ngoạn mục này của chương trình hiến máu nhân đạo”.
Chủ nhật Đỏ lần thứ VIII: Ngày hội kết nối những trái tim - ảnh 2Bà Lê Thị Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh - Đại diện nhà đồng tài trợ chính Chủ nhật Đỏ chia sẻ, trở thành nhà tài trợ của Chủ nhật Đỏ, một sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc là vinh dự đối với Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh. Chúng tôi mong muốn có thể đóng góp một phần nào đó vào hoạt động vô cùng ý nghĩa này để nhiều bệnh nhân có thể khỏi bệnh sum họp với gia đình khi Tết đến xuân về.
Năm nay, Tập đoàn TH tiếp tục là nhà tài trợ chính cho chương trình Chủ nhật Đỏ bằng việc trao tặng 120.000 ly sữa, trị giá 835 triệu đồng cho các tình nguyện viên hiến máu. Đây là năm thứ 3 Tập đoàn TH tham gia chương trình này. Trước đó, Chủ nhật Đỏ năm 2014, TH true MILK tài trợ 20.000 ly sữa; năm 2015 tài trợ 120.000 ly sữa.
Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc đối ngoại Tập đoàn TH True milk cho biết, tập đoàn TH đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ nhằm cổ vũ  động viên hành động cao đẹp, giàu tính nhân văn của các tình nguyện viên và các đơn vị tổ chức phong trào hiến máu nhân đạo. Đây cũng là cơ hội để TH thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội, mảng hoạt động mà TH True Milk luôn chú trọng.

Thủ tướng: Nhìn người dân đi khám bệnh thấy thương quá

(Tin tức thời sự) - "Khám bệnh thấy thương dân quá, ngồi cả ngày cả đêm ôm con nhỏ chen chúc để được khám chữa bệnh. Chúng ta cải cách được cái này không?"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt câu hỏi cho ngành y tế khi đến dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 sáng 15/1.
Đánh giá cao ngành y tế nỗ lực để có nhiều bước tiến quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự hào, cùng với công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế hiện là một trong những lĩnh vực có thể bắt kịp với bạn bè thế giới.
Trong đó phải nhắc đến thành tựu Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới sản xuất được 10 loại vắc xin phòng bệnh cho hàng chục triệu dân.
Thu tuong: Nhin nguoi dan di kham benh thay thuong qua
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vietnamnet
Nhưng Thủ tướng lưu ý ngành y tế không thể tự thoả mãn, phải nỗ lực vươn lên trên tất cả các lĩnh vực vì mục tiêu cuối cùng là bảo vệ, chăm sóc, phục vụ tốt hơn nữa người bệnh và nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạng đến y tế dự phòng bởi Việt Nam vẫn là nước nghèo, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dứt khoát không thể để dịch sởi tràn làn như năm 2013 và phải kiểm soát sốt xuất huyết, không để tái phát.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư thêm trang thiết bị, ứng dựng nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh để người dân không phải bỏ tiền ra nước ngoài chữa bệnh.
"Tôi thấy có cơ quan bỏ mấy trăm triệu mua đèn chùm, trong khi mua thiết bị y tế chỉ có vài chục triệu. Đề nghị các địa phương hết sức quan tâm, chỉ có như vậy chất lượng khám chữa bệnh mới được nâng cao, giảm quá tải bệnh viện.", Thủ tướng tin tưởng.
Thủ tướng lưu ý, để giảm tải bệnh viện phải hết sức quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính.
"Khám bệnh thấy thương dân quá, ngồi cả ngày cả đêm ôm con nhỏ chen chúc để được khám chữa bệnh. Chúng ta cải cách được cái này không? Phải đưa công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, khám chữa bệnh", Thủ tướng tâm tư.
Một vấn đề Thủ tướng lo lắng là dân số đang già hóa quá nhanh, đồng nghĩa thời kỳ dân số vàng sẽ qua rất mau. Nếu mức sinh thay thế không đủ dẫn đến dân số vừa giảm, vừa già, ảnh hưởng bảo hiểm, năng suất lao động, phát triển kinh doanh... Vấn đề dân số không chỉ là số lượng mà phải quan tâm đến chất lượng
"Bộ Y tế vừa báo cáo chỉ tiêu tuổi thọ 73,3 là không đạt nhưng sống lâu mà què quặt, bệnh tật thì chất lượng y tế không tốt", Thủ tướng lưu ý.
Về việc này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngành y sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trong các lĩnh vực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải, chiến lược dân số giai đoạn mới, phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ít nhất 80% dân số… Ngành sẽ kết nối công nghệ thông tin từ xã đến trung ương, thực hiện trong năm 2016.
Thùy Dung (Tổng hợp)