Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

VŨ KHOAN LÀ THẰNG NÀO?

Hai Xe Ôm.

Hai Xe Ôm giật bắn minh thấy mấy tờ báo điện tử hộc tốc đưa:
“Chính phủ yêu cầu tiếp thu ý kiến của ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.
Cái thông tin này nóng rực hơn cả cái tiết trời Hà Nội ngoài trời lên tới 50 độ và nhiều người Hà Nội đem chảo ra ngoài trời chiên trứng thay cho đưa lên bếp gaz?
Vậy cái ý kiến của thằng Vũ Khoan là thằng nào mà tức tốc Chính phủ phải nhóm họp cho bằng được trong cái tiết trời hầm hập hơn lò bánh mỳ.
Đất nước này có biết bao cao nhân mặc khách, gửi biết bao kiến nghi với hàng ngàn chữ kỹ, trong đó có cả kiến nghị hủy bỏ luật đặc khu, thế mà Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc toàn bỏ ngoài tai, chả coi những ý kiến đó là cái đinh gỉ gì...

Thế mà chỉ 1 ý kiến của cái thằng Vũ Khoan, có thể hôm kia nó là “Chó”( Phó) thủ tướng ( xin lỗi về 1 công văn của Bộ Văn hóa từng gửi cho Phó TT N.K thành CTT NK, ông NK đã công khai bức thư này trogn 1 hội nghị ngành VH khi ông bị gọi đích danh là CHÓ)… Bây giờ thằng VŨ KHOAN cũng chỉ là phó thường dân thế mà 1 bức thư của nó mà khiến cho Chính phủ hộc tộc họp cho bằng được để tiếp thu cái cao kiến của nó...
Với tư cách là 1 công dân, là người quyết liệt phản đối Luật Đặc khu vì luật này sẽ gây đại họa cho đất nước, dân tộc trong đó có gia đình và con cháu của tôi, tôi yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải công khai những ý kiến góp ý lời vàng ý ngọc của cái thằng Vũ Khoan trên mạng thông tin điện tử của Chính phủ để chúng tôi kiểm tra xem cái ý kiến đó là cái ý kiến gì, sáng kiến đó là sáng kiến gì? Chính phủ không được tùy tiện múa tay trong bị…
Đất nước này là của 90 triệu dân, chúng tôi yêu cầu Chính phủ đối xử, xem xét các ý kiến của thằng Vũ Khoan bình đằng, công tâm như bao ý kiến của công dân khác. Không thể tùy tiện đánh giá ý kiến của thằng “CHÓ” Vũ Khoan là công tâm, xây dựng còn ý kiến của nhiều khác là phản động, thù địch, xuyên tạc, hiểu sai Luật Đặc khu…
Theo thông tin WIKIPEDIA thì Vũ Khoan sinh 1937 và theo thông tin vỉa hè, thằng này từng được ông Phan Văn Khải đề cử vào chiếc ghế Thủ Tướng…
NTD hiện đang bị coi là tội đồ phá hoại kinh tế đất nước, một tên tai sai mạt hạng của Tàu cộng; Biết đâu lại còn may hơn nếu Vũ Khoan làm Thủ tướng thì nước ta lệ thuộc tàu còn hơn thời kỳ của ba X…

H.X.Ô.

Không có nhận xét nào: