Phạm Viết Đào.
Bài liên quan của Phạm Viết Đào:
KHÔNG CHỈ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC, PHAN VĂN VĨNH CÒN LÀ 1 “TRÙM MAFIA TÀI CHÍNH”? ( Bài 2)
MAFIA TÂY, MAFIA ĐỎ TÀU…THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG-CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NHƯ THẾ NÀO?
Năm 1986 được đánh dấu bằng việc Đại hội
Đảng cho phép các thành phần kinh tế được bung mở ra, và đây là cột mốc ghi dấu
sự nhập cuộc thị trường.
Một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa,
đảm bảo sự lãnh mạnh bao giờ cũng được bảo hiểm bằng luật pháp và hệ điều hành
luật pháp được quản trị khoa học-dân chủ-minh bạch…
Đảng CS Việt Nam lần đầu tiên với Đại
hội VI chấp nhận cho nhiều thành phần kinh tế được bung ra, phát triển; Đó là
cái nền kinh tế đó lại được phủ trùm lên cái mền “định hướng XHCN” tức vẫn chịu
sự quản thúc của Đảng, Đảng vẫn khẳng định mình vẫn tiếp tục giữ vai trò nhạc
trưởng, cầm chuôi…
Giữa năm 1992, từ chuyên viên theo dõi
hoạt động sáng tác của Vụ Điện ảnh-Bộ Văn hóa-Thông tin tôi được điều chuyển về
Thanh tra Bộ; Sở dĩ có sự điều chuyển này là do trước đó tôi đã can dự vào một
cuộc “hỗn chiến” trong ngành điện ảnh. Trong năm 1991 tôi đã hợp tác với các
báo: Đại Đoàn Kết, Lao Động, Thanh Niên, Tạp chí Điện ảnh…để phanh phui những
tiêu cực của Liên hiệp Điện ảnh…
Hồi đó ông N.T. Tổng Giám đốc là một
người đầy thế lực nên nhận được một khoản tiền rất lớn 5,9 tỷ VNĐ đầu tư cho
ngành điện ảnh giai đoạn 1989-1990, là một khoản tiền lớn nhưng đã chi tiêu không
hiệu quả, tùy tiện, có dấu hiệu thất thoát…
Sau khi đọc bản báo cáo quyết toán về
khoản thu chi này, hồi đó tôi là cán bộ chuyên quản theo dõi sáng tác của Vụ
Điện ảnh, tôi lập tức tung một số nghi vấn xung quan bản quyết toán 5,9 tỷ này mặc
dù không phải là dân tài chính. Tờ báo đầu tiên lên tiếng là Báo Đại Đoàn Kết,
người ủng hộ đưa lên mặt báo bài viết của tôi là Trần Bảo Hưng. Sau khi bài
trên Đại Đoàn Kết lên tiếng, một số báo như Tạp chí Điện ảnh, Thanh Niên, Quân
đội nhan dân, Lao Động vào cuộc, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo Thanh tra Bộ
Tài chính vào và 4 vị cán bộ của Liên hiệp Điện ảnh Việt Nam và Bộ Tài chính đã
phải lãnh án…
Sau cuộc chiến này, ngành điện ảnh cơ
cấu lại, thành lập Cục Điện ảnh và tôi “ tụt xích” ở lại không được nhận trở
lại Cục Điện ảnh theo nghề cũ…
Về cơ quan thanh tra, việc đầu tiên, tôi
được giao tham gia vào đoàn thanh tra Liên hiệp Phát thanh-Truyền hình ( HALIT),
một doanh nghiệp xuất nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình đang bị nhiều
đơn và tai tiếng trong chuyện làm ăn, kinh doanh theo kiểu chụp giật…
Tôi là người được đào tạo ở Romania
chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Pháp-Romania, cho đến khi về điện ảnh, tôi chỉ có
kiến thức về văn học-nghệ thuật còn chưa hề biết một dòng niêm luật nào về hoạt
động tài chính, về hệ thống hạch toán tài khoản…Thế mà lại được giao trách
nhiệm vào thanh tra tài chính tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu…
Vào thanh tra, ngày đến HALIT, tối tranh
thủ gặp bàn bè hỏi dò cách đọc hiểu số sách tài chính và cách thức tìm ra sai
phạm đối với hoạt động tài chính…
Sau 1 tuần vào tôi bắt đầu vỡ ra và bắt
đầu lần mò tới được các mảng miếng làm ăn của đơn vị này. Không biết bị động và
ngửi thấy cái sự quái quỷ của tôi hay sao mà sau 10 ngày, cuộc thanh tra theo
quyết định Bộ trưởng TH ký là 1 tháng được lệnh dừng, thôi không thanh tra nữa.
Cuộc thanh tra buộc phải rút khi mà tôi đã bắt đầu lần mò ra một số vấn đề.
May mắn trước khi BT chính thức ra lệnh
“ rút pháo ra” tranh thủ buổi trưa nghỉ, tôi nhảy lên phòng Bộ trưởng TH, lật
giở sổ báo cáo BT về một số dữ liệu khiến ông cũng tái người: HALIT chức năng
là nhập khẩu thiết bị phát thanh và truyền hình nhưng số sách có rất nhiều
khoản ghi liên quan tới việc nhập, nhận rất nhiều vàng, USD không rõ ràng trên
danh nghĩa chuyển kiều hối, ăn hoa hồng…Nhiều hợp đồng xuất nhập khẩu bất minh…
Sau khi nghe tôi báo cáo, BT TH, theo
kiến nghị của tôi, đồng ý cho đoàn ở lại thêm vài ngày với mục đích là để hoàn
thiện, ký kết một số biên bản để có cơ sở kết luận thanh tra…
Sau khi có chỉ thị của BT, tôi lập tức
“cài” Giám đốc HALIT: Trong 10 ngày qua, đoàn nhiều lần yêu cầu cơ quan xuất
trình các hợp đồng xuất nhập khẩu nhưng cơ quan không đáp ứng…Ngày mai đoàn rút
về Bộ, tôi đề nghị ông kê khai cho tôi những mặt hàng mà đơn vị đã nhập trong
năm 1989-1990 để tôi có số liệu đưa vào báo cáo Thanh Tra.
Giám đốc HALIT thực thi ngay, lệnh cho
nhân viên làm báo cáo gửi đoàn. Nhận được báo cáo do GĐ ký, tôi lập tức tự lấy
dấu và yên tâm lui về Bộ, coi như tôi đã nắm được 1 cái đuôi của hoạt động xuất
nhập khẩu của HALIT, vì tôi nhận được nhiều nguồn tin, đơn vị này buôn lậu, dấu
doanh thu lợi nhuận thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, kiều hối chuyển váng và
USD …Từ cái đuôi có thể lần ngược trở lại “thân” và “đầu”…
Sau khi nhận được báo cáo chính thức và
bảng kê những hợp đồng nhập khẩu, lập tức
tôi vòng qua Bộ Thương mại, đề nghị cung cấp số nhập hàng của HALIT,
vòng qua Ngân Hàng ngoại thương kiểm tra lượng ngoại tệ HALIT ký chuyển nhập hàng
và vòng qua các cửa khẩu trong đó có Cảng Hải Phòng để kiểm tra hàng nhập của
HALIT…
Qua những mũi vu hồi này, tôi phát hiện
ra trong năm 1989, HALIT chuyển qua Ngân hang ngoại thương 247.000 USD ra nước
ngoài để nhập ủy thác cho Công ty Vật tư thiết bị toàn bộ 2 mặt hàng Tụ điện và
Than điện cực; Hợp đồng đã ký do 3 cơ quan chung vốn, tiền đã chuyển qua ngân
hàng ngoại thương nhưng khi xuống kiếm tra Hải quan Hải Phòng thì không thấy hàng
về?
Lập tức tôi đưa vào kết luận của đoàn
thanh tra, ngoài một số sai phạm khác, HALIT hạch toán nhập nhèm, dấu doanh thu
và lợi nhuận. Năm 1989 HALIT chuyển ra nước ngoài 247.000 USD lập quỹ đen ? Dự
thảo được gửi đi nhiều cơ quan và sau 2 tuần thì hàng loạt báo lên tiếng?
Sở dĩ có vụ chuyển tiền này là do: HALIT
là đơn vị độc quyền nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình hồi đó. Một cái
đầu thu vệ tinh nhập nước ngoài chỉ khoảng 1300 USD nhưng HALIT bán trên thì
trường là 60 triệu VNĐ, tương đương với 6000 USD; tức la 1 vốn đến 5 lời và đắt
như tôm tươi…
Nếu khoản lợi nhuận này đưa về tài khoản
thì nhà nước sẽ thu 35 % thuế lợi tức, số còn lại được đưa vào các loại quỹ và
quỹ phúc lợi để chia cho nội bộ chỉ chiếm 1 phần trong đó. Do đó để nuốt, dấu
khoản lợi nhuận này, HALIT sử dụng “ quy trình” sau: Số doanh thu bán đầu thu
vệ tinh và các mặt hàng nhập khẩu hút khách do độc quyền kinh doanh chỉ chuyển
về quỹ cơ quan đủ khoản tiền trả lương và một ít chia cho cán bộ công nhân viên…Số
doanh thu còn lại gửi và hạch toán ở “tài khoản vãng lai” ở đơn vị khác…
Nếu Giám đốc xách cặp đến đơn vị này rút
tiền ra thì sẽ bị lộ; Do vậy nên người ta lập ra một hợp đồng ủy thác liên
doanh nhập khẩu một mặt hàng hợp pháp nào đó để có cớ chuyển ngoại tế ra nước
ngoài qua ngân hàng ngoại thương.
Khi tiền được chuyển ra nước ngoài rồi
thì người ta dùng số tiền này mua một số mặt hàng hút khách có khả năng mua bán
trao tay bằng tiền mặt, thanh lý, xóa hợp đồng cũ…
Giai đoạn những năm 90, có 2 mặt hàng
thông dụng dễ bán đó là xe máy cũ và máy photocopy đã qua sử dụng. Những thứ
này về bán ngay tại cảng và phi tang xong một khoản hợp đồng nhập khẩu…
MAFIA
TÂY NHÚNG TAY VÀO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
Qua thanh tra một số doanh nghiệp, dự án
nhập khẩu thiết bị điện ảnh, phát thanh truyền hình của Bộ Văn hóa-Thông tin
tôi phát hiện ra một điều: Rất nhiều các hợp đồng nhập khẩu hàng từ Tây Âu,
nhưng rất hiếm khi các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam ký trực tiếp với
chính hãng mà thường qua trung gian là đại diện ở khu vực Đông Nam Á?
Tại sao vậy ? Bởi vì nếu ký hợp đồng và
nhập hàng từ chính hãng thì khó lòng chuyển các khoản tiền gian, tức gửi giá
kèm vào nó vì các nước Tây Âu có hệ thống kiểm soát rửa tiền, trốn thuế rất
chặt chẽ. Còn chuyển tiền, ký kết hợp đồng qua các đại lý trung gian ở khu vực
Đông Nam Á thì chuyện gửi giá dễ dàng và muốn gửi bao nhiêu cũng được. Chính vì
thế mới có chuyện một cái máy quay của Đức Arrifflex, giá nhập khẩu thanh toán
là 190.000 USD; trong khi có nguồn tin cho tôi biết, chủ hãng Đức chỉ bán với
giá xung quanh 100.000 USD…
Theo một nguồn tin, ngay Hollywood một hãng phim lớn của Mỹ cũng chỉ có dăm bảy cái máy quay Arrifllex;
Còn Việt Nam nhập về khoảng 20 chiếc để mỗi năm quay dăm bảy phim nhựa…
Bộ Văn hóa-Thông tin là cơ quan nhập khẩu vào loại ít nhất
máy móc nhưng riêng dự án Chấn hưng điện ảnh theo chương trình đầu tư theo Nghị
định 48/ND-CP cũng đã tiêu tốn của nhà nước hơn 1000 tỷ VNĐ giai đoạn
1995-1998. Chương trình này chủ yếu dùng tiền để nhập khẩu trang thiết bị máy
móc…Người ta quan niệm điện ảnh là ngành công nghiệp nên muốn phim hay phải nhập
máy đắt tiền…
Thử hình dung cái khoản trên 1000 tỷ mà Bộ Văn hóa đầu tư
mua trang thiết bị cho ngàng điện ảnh, người viết bài này đã đưa vào báo cáo
Thanh tra gửi lãnh đạo Bộ, phần lớn dành cho việc mua máy móc, trang thiết bị
nhà xưởng đem về xếp xó và bây giờ đem cổ phần hóa với các giá bèo. Riêng Hãng
phim truyện Việt Nam,, theo ước tính của tôi, số tiền đầu tư cho mua sắm trang
thiết bị máy móc, nhà xưởng tới năm 2000 cũng phải cỡ trên dưới 200 tỷ VND. Thế
nhưng vừa qua cổ phần định giá có 32 tỷ đồng. Có nghĩa hàng trăm tỷ thiết bị được
nhập theo thời giá trước năm 2000, tính theo thời giá bây giờ, quy đổi từ USD
cũng phải gấp 3 số tiền 200 tỷ? Thế mà chỉ được định giá với giá sắt vụn?
MAFIA TÀU QUA KÊNH XUẤT NHẬP KHẨU, THÒ TAY VÀO CHÍNH TRƯỜNG
VIỆT
Năm 2016, theo thông tin báo chí kiều hối nghe nói sẽ chỉ
ở mức 9 tỷ USD, teo lại so với năm ngoái. Điều này chứng tỏ nó ăn theo hoạt động
xuất nhập khẩu trong nước chứ không lệ thuộc vào túi tiền của bà con Việt kiều
hảo tâm ???
Hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện
là một “hộp đen” rất khó kiểm soát. Đã có năm chính Bộ Công thương đưa ra số liệu:
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam-Trung Quốc do 2 cơ quan chức năng của
2 nước đưa ra không khớp nhau, vênh nhau tới 20 tỷ USD?
Tại sao có sự chênh lệch này ? Sự chênh lệch này một phần
do hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu giữa 2 nước qua đôi chân cửu vạn vùng biên,
qua những kênh buôn lậu, các cơ quan nhà nước không kiểm soát được.
Theo người viết bài này, con số 20 tỷ USD chênh lệch về số
liệu xuất nhập khẩu giữa 2 nước thực chất là khoản tiền đen mà Mafia Tàu sử dụng
để đưa vào lũng đoạn Việt Nam một cách toàn diện, từ trên xuống dưới, từ trung ương
đến địa phương…Điều đó giải thích một thời gian dài ai hơi hướng phản đối Tàu
là bị tóm, bị tù, bị khủng bố. Một số phiên tòa hình sự thường bị khép án rất nặng
rất có khả nănglà do có bàn tay của MAFIA ĐỎ TÀU…
Trong truyện Tam Quốc, để phá, gây chia rẽ nội bộ quân
Tây Lương, gây nghi ngờ quan hệ giữa Mã Siêu và Hàn Toại, Tào Tháo nghĩ ra mẹo
viết thư riêng cho Hàn Toại, trong đó cõ những chỗ cố tình xóa đi. Khi Mã Siêu
được báo liền đề nghị cho xem thấy thư xóa nhiều chỗ nên nghi Hàn Toại cố tình
xóa để dấu mình…
Để phá mối quan hệ đang ấm lên giữa Việt Nam với các nước
phương Tây, nguyên nhân do lãnh đạo Việt Nam không chịu đựng nổi sức ép từ Trung
Nam Hải, đã nhịn nhiều nhưng hết sức chịu đựng, Rất có thể MAFIA TÀU đã sử dụng một số "ông kễnh" ngành Công an để đánh phá, phạt tù nặng những cá nhân hoạt động đòi dân chủ nhân
quyền, một quyền được hiến pháp Việt Nam thừa nhận để làm khó cho việc lãnh đạo
Việt nam muốn cải thiện quan hệ với Mỹ và phương tây.
Bầu Kiên một kẻ thế lực bề bề, tiền nhiều như quân nguyên
mà còn bị ông tướng Phan Văn Vình phệt cho cái án 30 năm tù, mặc dù hành vi phạm
tội rất tù mù. Vậy thì những cá nhân hoạt động dân chủ và nhân quyền, họ làm gì
có tiền, họ đâu có công ty xuất nhập khẩu phái sau để tiếp nhận tiền đen từ MAFIA
ĐỎ TÀU. Vùa rồi báo chí đưa tin: Hãng Hàng không VIETJEJET hoạt động được là nhờ
nguồn vốn vay của Trung Quốc. Chủ tịch Hãng này là chị của một ông tướng đầy thế
lực phụ trách công tác đối ngoại của Bộ Quốc phòng? Tin này sau đó bị xóa!
Cách mua chuộc các cơ quan chức năng Việt Nam của MAFIA TÀU
rất tinh vi, tinh quái. Chính blog Phạm Viết Đào đã từng lên tiếng tố cáo chuyện
Trung Quốc móc nối mua cát Việt Nam để bồi đắp các đảo trên Biển Đông. Thông
tin này do chính một dịch giả tiếng Trung Quốc được các nhà văn Trung Quốc mật
báo và thông tin đã đến tai Phạm Viết Đào. Hành vi Trung Quốc mua cát Việt Nam
này là một mũi tên nhắm nhiều đích: Gắn quyền lợi kinh tế của một số nhóm lợi
ích Việt Nam với MAFIA Tàu, mà đứng sau là Tình báo Hoa Nam.Mua cát Việt Nam để
dùng người Việt Nam phá môi trường sinh thái của Việt Nam. Mua cát Việt nam sẽ
rẻ hơn là chở cát từ đảo Hải Nam xuống vùng biển Trường Sa vì cung đường dài
hơn…
Hoàn thành tu nghiệp 258 ngày 13/9/2014 tại Trại Nam Hà ( Ba Sao)
Trong thời gian tu nghiệp 258 ở trại giam Nam Hà, người
viết bài này có dịp ăn ở chung với gần 20 vị bị kết tội làm gián điệp, bán
thông tin cho Tình báo Hoa Nam…Những ông bị bắt này chẳng phải do phía AN Việt
Nam tài giỏi phát hiện ra mà do phía Tàu bán lại cho AN Việt. Sau khi dụ dỗ,
mua chuộc mời kéo được các thông tin ví dụ: Vẽ sơ đồ của các đơn vị quân sự
giáp đường biên; Tên tuổi của chỉ huy, quân số, vũ khí trang bị của các đơn vị công
an, quân đội; Đội ngũ dân quân du kích những xã giáp biên là những ai? Bí thư đảng
úy, Chủ tịch xã, Công an xã là ai? Hoàn cảnh gia đình; Mật mã của thong tin
liên lạc của các đơn vị biên phòng…
Đó là những gì mà theo anh em kể lại họ đã cộng tác và
bán cho Trung Quốc. Có ông bị bắt vì thâm canh bán mật mã thông tin cho nhiều địa
điểm phía Trung Quốc? Có người lừa bán sách trắng rởm của phòng của Bộ Quốc
phòng Việt Nam…Có ông bán các nghị quyết hàng tháng phổ biến cho các chi bộ nhân
tiện sang Trung Quốc mua trâu bán bò…
Phía Trung Quốc sau khi nhận được thông tin họ thường trả
công bằng hàng hóa Trung Quốc cho các gián điệp này. Khi một người Việt nam
vùng biên nào đó mang sang một thông tin bán được giá, khi về thường chở về một
số hàng Trung Quốc. Và khi khai thác cạn kiện nguồn tin này, phía Trung Quốc lại
tìm cách bán lại cho phía an ninh Việt Nam, rỉ tai cho phía Việt Nam biết cái
anh ấy từng cộng tác bán thông tin cho Trung Quốc…
Kết quả cú rỉ tai này cũng mang về khối tiền cho Trung Quốc.
Một vị xuất thân làm ở công an Cao Bằng tiết lội: anh được phía Trung Quốc trả
cho 2000 nhân dân tệ; Thế nhưng khi Trung Quốc bán lại thông tin này cho phía
Việt Nam biết anh từng cộng tác với Tình báo Hoa Nam. Nguồn tin này Tình báo
Hoa Nam thu lại 10.000 nhân dân tệ, vì anh này sĩ quan công an cấp trưởng
phòng…
Các nhóm lợi ích ngoặc với các trùm làm ăn phương tây phần
lớn vì động cơ lợi ích tiền. Còn tiền đen của Mafia Tàu mới là đồng tiền đáng sợ,
ghê gớm vì nó được giật giây bởi những ông trùm ngồi ở Trung Nam Hải nó chi phối
tới tương lại sống còn của cả dân tộc ?!
P.V.Đ.
(
Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét