Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Trương Thái Du - Khi ngài Obama tìm hiểu Đạo Trời; Tổng thống Obama đội mưa đi thăm người dân Hà Nội; ‘Bún chả thượng đỉnh’ của Tổng thống Obama xáo động thế giới

Điện Ngọc Hoàng, còn gọi là chùa Phước Hải (phường Đa Kao, quận 1) là nơi tổng thống Obama dự định sẽ viếng thăm - Ảnh: Phạm Như Quỳnh
Điện Ngọc Hoàng, còn gọi là chùa Phước Hải (phường Đa Kao, quận 1) là nơi tổng thống Obama dự định sẽ viếng thăm - Ảnh: Phạm Như Quỳnh

Giữa lịch trình làm việc xít xao trong chuyến thăm VN, dự định viếng Điện Ngọc Hoàng của Tổng thống Obama khiến nhiều người băn khoăn: Tại sao lại là chùa Tàu? Phải chăng tổng thống tham vấn không đúng người hay vì một lý do nào đó?

Ngôi điện này được một nhà tu là di dân Quảng Đông Trung Quốc xây dựng đã hơn trăm năm nay. Và có lẽ để "nhập hộ khẩu" vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, điện Ngọc Hoàng phải dung nạp thêm tục danh là chùa Phước Hải từ 1984.

Điện Ngọc Hoàng vốn thờ Trời. Trời đứng trên cả Phật trong trật tự cổ điển Á Đông: Thiên - Địa - Thánh - Thần hay Trời - Phật - Thánh - Thần. Khi Thiên chúa giáo nhập Việt, họ đặt Trời cạnh Chúa để làm rõ nghĩa đấng tạo hóa toàn năng: Chúa Trời. Không ít ý kiến cho rằng Thiên chúa, Tin lành, Hồi giáo và Do thái giáo thực ra thờ cùng một Chúa.

Loài người vốn hữu thần, đạo thờ mặt trời là tôn giáo nguyên thủy của họ. Trời nghĩa bóng là đấng tạo hóa, trong khi nghĩa đen - mặt trời - cũng chính là tạo hóa bởi sự sống trên trái đất này hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng từ mặt trời.

Tục tế Trời - Đất có từ thời Phục Hy Trung Hoa hay hình ảnh mặt trời trên trống đồng Đông Sơn đều độc lập phản ánh tôn giáo. Vua chúa Việt hay Hoa vốn tự nhận mình là Thiên tử - con trời. Triều đình phong kiến hằng năm vẫn tổ chức tế trời ở đàn Nam Giao, trong khi dân thường đốt hương ở bàn thiên mỗi ngày khi mặt trời sắp lặn. Với ngôn ngữ Việt Nam, trời luôn là đấng tối cao, con tạo xoay vần.

Khi ngài Obama tìm hiểu Đạo Trời - ảnh 1
                           Thăm khu di tích Nhà sàn Bác Hồ, Tổng thống Obama thả thức ăn cho cá - Ảnh: Trường Sơn

Đến thăm Điện thờ trời đang ẩn danh dưới một mái chùa, phải chăng ngài Obama không tin Việt Nam là một đất nước vô thần, ít nhất là từ nền tảng văn hóa của nó?

Thực tế, khi khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tiền thân của CHXHCN Việt Nam ngày nay, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã trịnh trọng nhắc đến tạo hóa - bằng cách trích dẫn Tuyên ngôn độc lập Mỹ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Như vậy "chùa Tàu" trên con đường kinh lý của ngài Obama chỉ là một sự ngẫu nhiên, vượt trên phân loại thiển cận Tây - Tàu - Ta là hình dung chung của con người năm châu về một đấng tạo hóa toàn năng duy nhất. Hơn nữa chùa Việt hiện nay chủ yếu thờ Phật, thỉnh thoảng thờ thêm Bác Hồ, chứ rất khó tìm nơi nào còn thờ Ngọc Hoàng như ngôi điện ở Đa Kao.

Tôi tin Obama là vị tổng thống tế nhị bậc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Với đại chúng Việt Nam, ông tránh những cụm từ trừu tượng và dễ bị vặn vẹo đôi co như "tự do tôn giáo" hay "tự do ngôn luận". Chọn biểu tượng đạo trời đi kèm lời cảnh báo đạo trời dường như đã mai một khỏi những gì thuần Việt nhất, ít ra là giữa lòng Sài Gòn, ông muốn nhắn nhủ gì thì chúng ta đã rõ.

Đã qua rồi cái thời người Mỹ nghĩ mình vâng mệnh Chúa "thế thiên hành đạo" và không ít người Việt kết tội đó là thói "sen đầm quốc tế". Nước Mỹ hôm nay mà đại diện là Tổng thống Obama đang chuẩn bị vừa cầu nguyện Trời của người Việt và Chúa của người Mỹ, tuy hai mà một, phù hộ cho hòa bình, phát triển và thịnh vượng giữa hai dân tộc.

Trương Thái Du

Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một nhà văn sống tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

(Thanh Niên)

Tổng thống Obama đội mưa đi thăm người dân Hà Nội

Posted by adminbasam on 24/05/2016
Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng
24-5-2016
Trưa nay 24-5, ngay sau khi kết thúc phát biểu tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Tổng thống Obama đã đi thăm, trò chuyện cởi mở với người dân Hà Nội dưới trời mưa rất to.
Trưa nay 24-5, ngay sau khi kết thúc bài phát biểu tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Mỹ Đình (Hà Nội), dù trời Hà Nội mưa nặng hạt, Tổng thống Barack Obama đã đi thăm người dân Hà Nội. Nơi Tổng thống Obama tới thăm là khu chợ Mễ Trì, quận Nam Từ liêm, Hà Nội.
Khoảng 13 giờ 30 chiều nay 24-5, chiếc limousine Cadillac One, chuyên xa chở Tổng thống Obama, cùng đoàn xe hộ tống bất ngờ xuất hiện tại đường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Tổng thống Obama nở nụ cười tươi thân thiện trò chuyện với người dân dưới trời mưa to - Ảnh: Nguyễn Hưởng
Tổng thống Obama nở nụ cười tươi thân thiện trò chuyện với người dân dưới trời mưa to – Ảnh: Nguyễn Hưởng
Đi cùng Tổng thống là ông Anthony Bourdain, đầu bếp Mỹ nổi tiếng, vừa dùng bữa cùng ông chủ Nhà Trắng tối qua 23-5 tại quán bún chả trên phố cổ Hà Nội.
Tổng thống Obama trong trang phục sơ mi trắng dài tay, quần âu màu sẫm nhanh nhẹn bước xuống vào trong phía khu vực chợ Mễ Trì thăm người dân giữa lúc trời đổ mưa rất to.
Người đứng đầu Nhà trắng niềm nở, thân thiện bắt tay từng người dân mà ông gặp. Ông liên tục nói câu: “Xin chào” bằng tiếng Việt.
Tiếp đó qua người phiên dịch, Tổng thống Obama đã thân mật hỏi han, trò chuyện với người dân.
Người dân địa phương vô cùng sửng sốt và bất ngờ khi thấy Tổng thống Obama bất ngờ tới thăm hỏi mình giữa trời mưa lớn. Nhiều người tỏ ra rất xúc động trước sự gần gũi và cởi mở của Tổng thống Obama.
Tổng thống Obama đã ghé qua một quán phở trong khu chợ, sau đó tới đứng trước một quán nước trà, trò chuyện, bắt tay với chủ quán và những người khách có mặt tại đây.
Khi tiếp xúc với người dân, Tổng thống Obama luôn nở nụ cười tươi, thân thiện, gần gũi.
Sau khoảng 15 phút thăm hỏi người dân, đến khoảng 13 giờ 45, Tổng thống Obama trở lại chiếc chuyên xa Cadillac One để tới sân bay quốc tế Nội Bài, lên chiếc Air Force One bay vào TP HCM tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Video clip Tổng thống Obama thăm người dân Hà Nội
Một số hình ảnh Tổng thống Obama đội mưa đi thăm người dân:

Tổng thống Obama đến đúng lúc trời mưa to
Tổng thống Obama đến đúng lúc trời mưa to
Tổng thống Obama đội mưa đi thăm người dân Hà Nội

Đi cùng Tổng thống Obama (áo trắng) là ông Anthony Bourdain (áo sẫm), đầu bếp Mỹ nổi tiếng - Ảnh: Nguyễn Hưởng
Đi cùng Tổng thống Obama (áo trắng) là ông Anthony Bourdain (áo sẫm), đầu bếp Mỹ nổi tiếng – Ảnh: Nguyễn Hưởng

Người dân chào đón Tổng thống
Người dân chào đón Tổng thống
Tổng thống Obama thân mật bắt tay người dân
Tổng thống Obama thân mật bắt tay người dân
Lực lượng Công an Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đặc vụ Mỹ tại làng Mễ Trì Thượng
Lực lượng Công an Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đặc vụ Mỹ tại làng Mễ Trì Thượng

Đoàn xe của Tổng thống Obama tới thăm người dân
Đoàn xe của Tổng thống Obama tới thăm người dân
Cổng làng Mễ Trì Thượng
Cổng làng Mễ Trì Thượng

‘Bún chả thượng đỉnh’ của Tổng thống Obama xáo động thế giới

 24/05/2016
Kiều Oanh
24-5-2016
H1Tổng thống Obama uống bia Hà Nội như cách người Hà Nội uống. Ảnh: ANTHONY BOURDAIN/ INSTAGRAM
Bữa bún chả giá 6 USD mà Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn cùng đầu bếp trứ danh Anthony Bourdain của CNN tại Hà Nội đang nổi đình nổi đám khắp thế giới đến nỗi nó được đặt tên là “bún chả thượng đỉnh”.
Dưới đây là 6 điều cư dân mạng khắp thế giới đang bàn tán xôn xao về bữa “bún chả thượng đỉnh” đó, do hãng truyền thông BBC tổng hợp:
1. Không thực khách nào biết họ đang ngồi ăn cạnh ai?
Cứ nhìn trong tấm hình đình đám mà Bourdain chia sẻ trên mạng xã hội thì bầu không khí trong quán ăn vô cùng bình thản.
Tất cả những người xung quanh dường như đều không để ý đến “người không quen ăn bún chả” trong quán. Không ai ngoái đầu, không ai ngước mắt, chỉ chú tâm vào bữa ăn của riêng họ. Quái lạ? Nhà báo Sofia Perpetua, người Brazil không tin có chuyện như thế. Perpetua viết trên Twitter: “Thích cái kiểu các thực khách giả vờ như thật là họ không biết ai ngồi cạnh bàn họ”.
Rồi thì các phóng viên, các tay quay phim, nhân viên mật vụ… tuyệt nhiên không thấy!
Trên Reddit, hàng ngàn người đổ xô thách đố nhau, đoán già đoán non coi nhân viên mật vụ trốn ở đâu!
2. Ẩm thực Việt lại có dịp lên ngôi
Ẩm thực Việt Nam xưa nay nổi tiếng thế giới về sự cân bằng. Trong một món ăn giản dị, bình dân như bún chả cũng đã có đạm từ thịt, tinh bột từ bún, chất xơ từ rau xanh, chất béo từ dầu. Nhưng cách trình bày, sắp đặt món ăn không phải là thế mạnh của ẩm thực Việt.
Thế nhưng cách sắp đặt vô cùng đơn giản của một quán ăn bình dân như Hương Liên đã làm thế giới kinh ngạc. BBC nhận xét cách thức ăn được đặt trên bàn “như đang dạy thế giới về cách ăn uống cân đối đến hoàn hảo”.
Một người dùng Instagram viết: “Sự cân đối của thực phẩm khiến tôi bối rối. Hãy nhìn xem các chén, đũa, đĩa đối xứng nhau đến lạ lùng”.
Một cư dân mạng khác bình luận: “Ăn uống theo kiểu cân đối, sành điệu và thông minh”.
3. Tổng thống Obama dùng đũa rất cừ!
Rất nhanh chóng, Anthony Bourdain khen khả năng dùng đũa của ông Obama, bảo nó là “hoàn hảo”. Nhiều người khác cũng vỗ tay theo dẫu họ thực sự… không thấy người đàn ông quen dùng dao nĩa có toát mồ hôi với 2 “cái que”trong tay hay không.
Nhưng họ khen là khen cách ông… đặt đũa lên chén thịt. Một cư dân Instagram viết: “Rất tự hào về tổng thống, về cách ông đặt đũa gọn gàng lên chén chứ không cắm đũa vào đĩa bún, vốn sẽ là thô lỗ và thiếu tôn trọng”.
Nhưng không phải ai cũng chỉ nhìn vào đôi đũa ông Obama đặt trên bàn. Có người cúi xuống… gầm bàn để nhìn cái bao đũa màu đỏ rớt dưới đó. Một cư dân Twitter nhặt sạn: “Chỉ mình tôi hay có ai khác nhìn thấy cái bao đũa màu đỏ rớt dưới sàn không?”.
4. Ghế nhựa và bia Hà Nội
“A, những cái ghế đẩu nhựa màu xanh không chắn chắn – đó là thứ Việt Nam dành cho ông”, người dùng Instagramcó nick Chi Mai reo lên.
Một người khác nhận xét: “Không có nội thất cầu kỳ, chỉ là những vật dụng đơn giản để chỉ chú tâm vào ăn và nói chuyện”, một người khác viết.
Trên Twitter, người dùng Mic Vo hỏi: “Họ uống bia gì thế?”. Người khác hy vọng: “Đừng làm tôi thất vọng nhé, hy vọng họ uống bia Hà Nội”. Anh ta đã không phải thất vọng!
Việc chọn một quán bình dị, món ăn thức uống bình dân, cung cách ngồi ăn không khác gì bác xe ôm của vị tổng thống quyền lực đã ghi điểm trong lòng mọi người, không chỉ ở Việt Nam.
5. Họ nói gì?
Người đàn ông quyền lực và đầu bếp truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ nói gì giữa lúc ăn bún chả Hà Nội? Đó là một đề tài khác đang xôn xao mạng xã hội.
Họ đồn 2 ông ấy nói đủ thứ chuyện, từ Donald Trump đến ẩm thực, đến ung thư, đến hòa bình thế giới… Và trong bối cảnh bữa ăn diễn ra sau khi Tổng thống Obama tuyên bố một điều quan trọng như hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, có thể 2 ông vừa nhai miếng nem giòn rụm vừa “tám” chuyện thiết giáp, chiến đấu cơ?
Nhưng nói sao cho hết bao nhiêu đó chuyện? Không ai biết bữa “bún chả thượng đỉnh” kéo dài bao lâu (tất nhiên là trừ những người trong cuộc và “bộ sậu” của ông ấy). Còn một bữa ăn bún chả bình thường có thể kết thúc trong vòng 10 phút là xong!
Người được lợi nhất trong phi vụ này hẳn là CNN, nơi chương trình du lịch ẩm thực nổi tiếng The Parts Unknowndo Bourdain dẫn sẽ được phát. Rất nhanh chóng, phát ngôn viên CNN “bật mí”: nội dung cuộc nói chuyện sẽ được tiết lộ trong mùa tới của The Parts Unknown vào tháng 9, trong đó nói về cảnh đẹp, về văn hóa, về ẩm thực Việt.
The Parts Unknown được lợi. Nhưng người Việt hẳn cũng phải cảm ơn ngài Tổng thống Mỹ đã giúp quảng bá món ăn ngon tuyệt của đất Việt (và có lẽ cả những món ông chưa ăn) ra thế giới.
6. Tấm ảnh thực sự có ý nghĩa gì?
Rất nhiều cư dân mạng nhận xét rằng cảnh Obama ngồi ăn bún chả đã được dàn dựng rất công phu với mọi chi tiết đều hoàn hảo. Không có gì lạ vì đó là chương trình The Parts Unknown nổi tiếng.
Nhưng cái hình ảnh đó vẫn cứ làm người ta hân hoan, không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới. Cư dân New York Jon Hopper viết trên Twitter: “Bạn tưởng mình sành điệu à? Bạn không bao giờ được ăn bún chả, uống bia, ngồi trên ghế đẩu nhựa mà tán dóc với Anthony Bourdain và Barack Obama ở Việt Nam sành điệu đâu nhé”.

Không có nhận xét nào: