Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Trời động lòng gửi vòng hoa trắng viếng linh hồn liệt sĩ hy sinh trận 12/7/1984 tại Vị Xuyên-Hà Giang…( Phần 1 )

Phạm Viết Đào.

2 ảnh chụp trước nhà mình tại Tân Kỳ chiều 15-16/7/2016;những đám mây có hình vòng hoa trắng
  
Cuộc chiến tại Vị Xuyên-Hà Giang cách đây gần 33 năm là cuộc chiến trời biết, đất biết, thế giới biết...Riêng Việt Nam gần đây đảng và chính phủ mới hé ra cho dân biết; Chắc mấy lâu nay bận đi buôn bán " vàng giả" ?!

Dịp 12/7 năm nay mình quyết định về quê để thắp hương cho chú em liệt sĩ Phạm Hữu Tạo, hy sinh trận 12/7/1984 trong trận đánh vào Cao điểm 772 Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang…
Mọi năm, do bận nên gia đình mình vẫn tổ chức thắp hương cho chú cả ở quê và Hà Nội…Năm nay mặc dù trời nắng gắt, Nghệ An những ngày đầu tháng 7 không một giọt mưa nhưng mình vẫn tìm đường về quê.
Về tới nhà, việc đầu tiên mình nhờ chú em điện mời hộ những đồng đội cũ đã từng chiến đấu với Tạo trong trận 12/7/1984 đến để thắp hương cho Tạo và mình cũng muốn gặp để hỏi thêm một số thông tin.
Trong số này đặc biệt là CCB Đặng Việt Châu, quê ở Nghĩa Đàn, mình đã trao đổi nhiều lần qua điện thoại, qua mạng, nhiều lần đưa ý kiến của anh lên blog của mình nhưng chưa 1 lần gặp…Mình rất quý những bài viết của Đặng Việt Châu viết trên QSVN…
Đúng sáng chủ nhật 17/7/2016, gia đình mình vẫn tổ chức giỗ cho Tạo theo ngày âm; chiểu theo giấy báo tử ghi ngày 12/7/1984 tương ứng với ngày 14 tháng 6 nên lấy đó làm ngày giỗ hàng năm. Những năm mình không về thường tổ chức tại Hà Nội trước 1 ngày…
Rất cảm động đến thắp hương cho Tạo,tại địa bàn huyện Tân Kỳ và Nghĩa Đàn hiện còn 9 CCB là lính cũ của Sư 356, những CCB này đều biết Tạo, có người còn cho mình biết, suốt 3 năm trời vẫn nằm chung giường với Tạo. Hồi đó 1 tiểu đội 5 chiến sĩ; tiểu đội trưởng được ngủ một giường, còn 4 anh em ngủ chung nhau vào 2 giường…
1. Nguyễn Xuân Giáo C18 E149 - F356
2. Trần Mạnh Hùng C2 d1 E876 F356
3. Trương Hào Quang C2 d7 E149 F356
4. Nguyễn Văn Dực C2 D1 E876 F356
5. Thái Khắc Ba C5 D2 E876 F356
6. Trần Văn Lan C16 E876 F356
7. Nguyễn Văn Sáu C20 E876 F356
8. Đặng Việt Châu d3 E876 F356
9. Nguyễn Ngọc Trình C20 E149 F356
Mình về nhà từ chiều 14/7 điều làm mình để ý là cả 2 chiều 15 và 16/7 trước cửa nhà mình ở Tân Kỳ, nhìn về hướng đông thấy quần tụ những đám mây trắng rất đẹp trông như một vòng hoa trắng; Cả 2 buổi chiều đều xuất hiện giống nhau ?
Liệu đây có phải là vòng hoa trời gửi xuống viếng linh hồn những người lính anh dũng ngã xuống trong trận 12/7/1984 tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang không ?
Hay đây là vòng hoa viếng những linh hồn liệt sĩ F 356 vì sư đoàn này được thành lập ngay tại Tân Kỹ Nghệ An năm 1974; Tiền thân của F 356 là sư đoàn được nhân bản từ F 316, nhân thành 316 B và sau đó đổi tên thành 356…Hiện nay F 356 đã giải thể…
Như vậy, trong trận 12/7/1984, Việt Nam đã cho xuất quân những Sư đoàn sừng sỏ danh tiếng nhất; Đó   là các Sư 312, 316, 356, 313, 314…Sư 312 và 316 đã từng tham gia đánh Điện Biên Phủ với 2 những vị tướng nổi danh từng là chỉ huy của các Sư đoàn này như Lê Trọng Tấn Sư trưởng 312; Chu Huy Mân Sư trưởng 316; Còn Sư đoàn 356 được Tướng Vũ Lập mệnh danh là “lá chắn thép”…
Như vậy, trận 12/7/1084 là một cuộc đụng độ chí tử giữa những đơn vị chủ lực danh tiếng nhất của 2 đội quân được đào luyện bởi giáo lý cộng sản, được đảng CS lãnh đạo…Đây là những lưỡi gươm sắc bén nhất của 2 đảng CS từng là đồng chí anh em; nhưng kết cục phần bi thảm thuộc về phía quân đội Việt Nam, bị tổn thương về danh tiếng nặng nề nhất…
Theo số liệu mới đây, trong trận 12/7/1984 phía F 356 tổn thất trên 600 cán bộ chiến sĩ; Còn toàn tuyến thì hiện chưa có số liệu công bố. Có ý kiến cho rằng trận 12/7/1984 quân ta tổn thất trên 1000…Riêng blog P.V.Đ đã có lần nhận được phản hồi của 1 bạn xưng người nhà của Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ, cho biết trận 12/7/1984 phía Việt Nam tổn thất gần 2000 cán bộ chiến sĩ…
Còn nhà văn Nguyễn Văn Hùng quê Hải Phòng, từng chiến đấu tại Vị Xuyên, chiều 13/7/2016 từ Hải Phòng lên Hà Nội để dự cuộc ra mắt Ban liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên, đã gọi điện cho PVĐ và hai bên ra Hồ Tây ra bàn chuyện Vị Xuyên; Hùng cho biết: Trong một lần gặp Tướng Phạm Văn Trà, nguyên BT Bộ Quốc phòng, khi ông đã nghỉ hưu, Hùng có hỏi tướng Trà về trận 12/7/1984 tại Vị Xuyên. Theo Nguyễn Văn Hùng thì sau một thời gian ngẫm nghĩ, Tướng Trà trả lời: Trận này ta thua, không đạt được mục tiêu chiến thuật, đẩy lùi quân Trung Quốc ra khỏi những vị trí họ lấn chiếm…
Thật cảm động trong ngày giỗ của Tạo, Trần Văn Lan và Đặng Việt Châu đã đọc thơ, bồi hồi kể lại những ký ức đau thương về trận 12/7/1984 và về những đồng đội đã hy sinh trong đó có chú em của mình liệt sĩ Phạm Hữu Tạo…
Trong trận 12/7/1984, lúc đó Phạm Hữu Tạo là Trung đội trưởng của Đại đội 2 E 876, F 356 còn Đặng Việt Châu là Chính trị viên Tiểu đoàn 3 E 876.
Theo Đặng Việt Châu thì Phạm Hữu Tạo và 2 trung đội trưởng được giao nhiệm vụ cắm cờ; Ai cắm được cờ trước lên nóc Sở chỉ huy của quân Trung Quốc sẽ được phong anh hùng…
Kết cục cả 3 đều đã hy sinh. Riêng Tiểu đoàn 1 của Tạo là tiều đoàn được mệnh danh là tiểu đoàn mẫu của E 876 thì trận 12/7/1984 bị tổn thất nặng nề; cả tiểu đoàn gần 200-300 cán bộ chiến sĩ hy sinh gần hết cả chiến sĩ lẫn chỉ huy. Năm 1985 khi mình lên tới Tiểu đoàn này để hỏi thăm tin túc về sự hy sinh của Tạo thì chỉ còn gặp lại 3-4 chiến sĩ tham gia trận đánh 12/7…
Xin trân trọng tấm lòng của những đồng đội cũ của chú em, liệt sĩ Phạm Hữu Tạo…




P.V.Đ

Không có nhận xét nào: